Hành trình chữa vô sinh hiếm muộn thành công: “May mà có chồng và gia đình chồng ở bên”

Hồng Nhung 2017-09-10 19:44
- Sau 6 năm vật vã, chị Thu may mắn có được một câu con trai. Nhưng, thật hạnh phúc, có lẽ ông Trời nghĩ chị có thiên chức làm mẹ nên đã ban tặng cho mẹ một em bé nữa…

 “Tôi quá sung sướng khi đứa con lần này có được hoàn toàn tự nhiên, không hề có can thiệp của y học. Có lẽ do thoải mái tinh thần nên việc có thai trở nên dễ dàng. Biết mình có thai, tôi lại xin nghỉ làm hẳn vì tôi biết, bệnh của mình phải nghỉ liên tục đi khám, không thể tập trung cho công việc.

Hành trình chữa vô sinh hiếm muộn thành công: “May mà có chồng và gia đình chồng ở bên”

Cậu con trai thứ hai của chị Lâm Thu. 

hành trình giữa con lại bắt đầu.

Vẫn như lần trước liên tục đi khám, xét nghiệm, uống thuốc, đặt thuốc, tiêm thuốc nhưng phác đồ lần này tiêm đến gần lúc sinh nở vì đương nhiên tôi vẫn dương tính với kháng thể anti-phospholipid.

Tôi cũng lại có những biểu hiện huyết áp cao tiền sản giật nên ra vào viện liên tục từ lúc đứa bé thứ hai được 28 tuần. Lần này thì may mắn hơn vì đến tuần 34 con đã được 2,5 kg cũng là lúc lo sợ và theo dõi liên tục. Tôi xin bác sỹ cho mổ để an toàn vì sợ bị như lần trước. Bác sỹ đồng ý nhưng khuyên thôi cố giữ đi được ngày nào hay ngày ấy, không nên mổ quá sớm”.

“Cầm cự được đến 36 tuần thì huyết áp lại tăng đột biến, bác sỹ cho tôi nhập viên luôn, nhưng vào chiều thứ sáu nên chạy máy, đo huyết áp và theo dõi. Sáng sáng thứ hai bác sỹ đi thăm khám thấy hồ sơ bệnh án của tôi, bác sỹ quyết định mổ ngay.

Lên bàn mổ, huyết áp của tôi đã là  180/100, bác sỹ bảo là do huyết khối đông tắc mạch gây cao huyết áp. Cũng vì hôm vào viện cấp cứu tôi mới dừng thuốc trống đông máu (thuốc tiêm và thuốc uống) nên lúc mổ xong lấy con ra, lúc khâu máu không cầm được. Các bác sỹ lại liên tục tiêm thêm thuốc đông máu.

Tôi lịm đi chẳng biết gì nữa cho đến khi mở mắt ra, tôi đã có thêm bé trai 2,5 kg. Con khóc to hơn thằng anh nhiều lắm, tôi sung sướng đến tột cùng, có chết lúc này cũng chả sợ gì nữa. Vậy là ông Trời đã nghe được lời khẩn cầu của tôi và ban tặng cho mình những món quà cô giá, món quà mà mình ao ước và mong mỏi nhất trên cuộc đờiy”.

Xúc động kể lại với PV emdep hành trình chữa vô sinh hiếm muộn của mình, chị Thu vẫn không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt, người phụ nữ 41 tuổi, đi qua bao đau khổ, cuối cùng, số phận đã mỉm cười.

Những ai chứng kiến cuộc sống hiện tại của chị, thậm chí còn ghen tỵ, bởi giờ đây, chị thực sự viên mãn. Anh Đức, chồng chị thực sự là một người chồng có trách nhiệm.

Chị Thu chia sẻ: “Sau một hành trình mệt mỏi, chồng tôi vẫn luôn dịu dàng. 5 năm tôi đi chạy chưa, nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, sinh con và sau đó là chăm con, tôi chưa bao giờ thấy chồng và gia đình chồng kêu ca nửa lời. Tốn kém, lại đầy lo lắng, nhưng tôi được bố mẹ chồng hỗ trợ hết lòng, từ tiền bạc đến tinh thần. Những lúc buồn, hỏng thai đau đớn lắn, có chồng, bố mẹ chồng, em chồng ở bên. Rồi khi sinh tử giữ lại đứa con, ông bà nội ngoại lúc nào cũng có mặt. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng tôi lại nghĩ, tôi quá có phúc, nên được cả gia đình chồng”.

hành trình chữa vô sinh hiếm muộn

Hạnh phúc của chị Thu sau một chặng đường dài. 

“Mong muốn lớn nhất là có con, giờ tôi đã đạt được. Việc tiếp theo là đi làm, chăm con để giữ gìn tổ ấm. Cùng với đó là phụng dưỡng bố mẹ chồng khi về già”.

 Với chị Thu, đây là câu chuyện mà chị chưa từng một lần chia sẻ cặn kẽ, bởi không ai có thể tin nổi hành trình đi tìm con lại gian nan như thế. “Tôi chỉ muốn chia sẻ để những ai đang trong hành trình này, hoặc đang bắt đầu hành trình này, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần có niềm tin, rằng bạn sẽ được làm mẹ, bạn sẽ có thể đạt được”.

 

Hồng Nhung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn