5 năm, 5 lần xảy thai, hàng chục lần đi chữa vô sinh hiếm muộn bất thành, có người phụ nữ nào từng trải qua?

Hồng Nhung 2017-09-08 19:00
- 6 năm ngược xuôi gõ cửa không biết bao nơi chữa vô sinh hiếm muộn, vợ chồng chị Thu, anh Đức có lúc đã dốc cạn đến đồng tiền cuối cùng.

Chị Lâm Thu, ở Hà Đông, Hà Nội, nhân vật  trong bài viết: "Chuyện bà mẹ 5 lần hỏng thai và phản ứng KHÔNG THỂ TIN NỔI của người chồng" đã dành thời gian cho emdep để chia sẻ cụ thể, chi tiết về quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn của mình. Chị Thu mong muốn, qua câu chuyện của mình, những cặp vợ chồng cùng cảnh ngộ sẽ hiểu biết hơn, và lạc quan hơn.

Lúc vui mừng khôn xiết, cũng là lúc chuỗi ngày đau khổ bắt đầu

Mãi 29 tuổi, chị Thu mới kết hôn. Ngay sau tháng trăng mật, anh chị đã có tin vui. Cái thai đến tuần thứ 9 đã có tim thai, anh chị vui mừng khôn xiết những cũng là lúc anh chị rơi vào chuỗi ngày đau khổ khi thai bị chết lưu…

5 năm, 5 lần xảy thai, hàng chục lần đi chữa vô sinh hiếm muộn bất thành, có người phụ nữ nào từng trải qua?

Nhìn chị Lâm Thu của ngày hôm nay, ít ai nghĩ, chị đã trải qua hành trình tìm con đầy gian khổ, đau đớn.

 Tâm sự với PV emdep, chị Thu nhớ lại quãng thời gian gian khổ đã qua của hai vợ chồng.

“Hồi ấy, tôi cứ nghĩ do mình đi chơi nhiều về mệt nên cái thai bị ảnh hưởng. Đau khổ và buồn lắm, luôn tự dằn vặt mình không cẩn thận... Nhưng rồi 5 tháng sau, tôi lại có thai tự nhiên. Chỉ có điều, lần này oái oăm là cái thai không chịu vào tử cung (chửa ngoài tử cung) mà phát hiện muộn, phải đi mổ cấp cứu, tôi bị cắt một bên vòi trứng.

Bác sỹ khuyên chửa ngoài tử cung phải mổ phanh nên việc kiêng có con phải để một năm, rồi vợ chồng lại canh để có con nhưng bặt vô âm tín đến hơn một năm tiếp theo. Vậy là vợ chồng tôi quyết định chạy chữa, ai bảo thuốc Bắc, Nam, Tây, cúng bái ở đâu chúng tôi cũng đến thử, vì lúc này đã gần 32 tuổi rồi, sốt ruột lắm.

Đầu tiên theo bác sỹ Đông y bắt mạch uống thuốc Bắc được 6 tháng, người cứ béo ú lên mà con chả thấy về. Rồi sau lại có bạn bè mách ông thần dược thuốc Nam ở Sơn Tây, hai vợ chồng  lại đèo nhau bằng xe máy lên đó bốc thuốc. Cả hai vợ chồng đều chăm chỉ và tuân thủ uống thuốc nhưng vài tháng sau nữa cũng chẳng thấy gì. Trong thời gian uống thuốc đó có đi xem bói và nhờ thầy làm lễ cúng bái phần âm của gia đình. 

Gần một năm rưỡi theo thuốc Bắc rồi Nam không có tín hiệu gì, tôi quyết định chuyển sang Tây y. Bắt đầu từ đi kiểm tra vòi trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sau khi bơm thuốc vào để chụp vòi xuống phải nghỉ 30 phút chả thấy đau gì, vậy mà về đến nhà đau quằn đau quại lăn lê bò toài, chồng tôi sợ quá phải gọi mẹ chồng đến ngay.

Rồi theo  một bác sỹ tiến sỹ chuyên chữa đẻ trên đường Đê La Thành, tháng đầu tiên kiểm tra nội tiết của vợ, tinh dịch đồ của chồng. Khi nhận kết quả, tôi ôm một đống thuốc về uống. Tháng tiếp theo canh trứng và chỉ định ngày quan hệ. Khi ấy, mình cảm thấy mình là con người mà chỉ định như kiểu máy móc nên rất căng thẳng và mất cảm xúc.  3 tháng như canh trứng không kết quả chuyển sang tiêm thuốc kích trứng và cũng chỉ định ngày quan hệ. 3 lần kích trứng đều không thành công nên tôi dừng vì thấy bảo dùng thuốc kích trứng nhiều rất hại. 

Quyết không dừng lại vì khát khao có con của hai vợ chồng quá lớn

Tôi lại nghỉ ngơi vài tháng rồi chuyển vào viện Phụ sản TW để tiếp tục hành trình tìm con, lại bắt đầu từ kiểm tra nội tiết của vợ, tinh dịch đồ của chồng, uống thuốc rồi kích trứng để có thai tự nhiên, rồi 3 lần kích trứng để thụ tinh nhân tạo (lấy tinh trùng của chồng lọc con khoẻ bơm vào tử cung của vợ). Bác sỹ lại bảo tử cung hẹp phải nong để dễ thụ thai, thế là lại vào viện gây mê để nong cổ tử cung, bị phản ứng phụ của thuốc gây mê nôn thốc nôn tháo mặt xanh nanh vàng.

hành trình chữa vô sinh hiếm muộn

Vợ chồng anh Đức, chị Thu chưa khi nào thôi hy vọng trong suốt hành trình tìm con.

Thất bại với việc kích trứng, quan hệ chỉ định, bơm tinh trùng thụ tinh nhân tạo (IUI), vợ chồng tôi chuẩn bị tiền xin làm thẳng thụ tinh ống nghiệm (IVF), đây là mức cao nhất và tốn kém nhất trong chữa vô sinh. Để bắt đầu liệu trình IVF phải làm lại các xét nghiệm của cả hai vợ chồng để lập hồ sơ, để làm căn cứ tiêm thuốc và uống thuốc.

Khi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm, phụ nữ là người cần đầu tư nhiều về thời gian và nhọc công hơn cả. Vì chọc hút trứng là phương pháp có xâm lấn, phải được làm các xét nghiệm nội tiết, máu, xét nghiệm chức năng gan, thận. Chồng chủ yếu uống thuốc ở nhà, còn vợ phải uống 4,5 loại thuốc và đặt thuốc nội tiết và ngày nào cũng phải vào viện tiêm thuốc kích trứng hơn 10 ngày. Trong những ngày tiêm thuốc phải thường xuyên đi kiểm tra xem niêm mạc tử cung thế nào, buồng trứng được bao nhiêu quả và kích cỡ ra sao, xem thuốc có đáp ứng không để điều chỉnh.

Tiêm đến gần ngày rụng trứng thì dừng và đi bứt trứng. Lúc này lại phải gây mê và bác sỹ dùng thủ thuật để lấy trứng của vợ và chồng phải tự lấy tinh dịch của mình để bác sỹ làm còn sàng lọc tinh trùng và cấy ghép tinh trùng với trứng để thành phôi. Có trứng có tinh trùng bác sỹ phải để trong môi trường ống nghiệm gần nửa tháng mới biết kết quả được bao nhiêu phôi.

Lần đầu làm được phôi và chuyển vào tử cung 4 phôi, 5 phôi trữ đông. Đặt phôi phải gây tê tại chỗ nên dậy tỉnh táo, tôi về nhà chẳng dám đi lại tắm gội cứ nằm một chỗ vì sợ vận động nhiều phôi không tìm được chỗ bán để làm tổ. Cứ nằm vậy,  14 ngày sau, tôi thử que rồi thử máu vẫn không thấy gì, đau khổ và buồn bã đến tột cùng, tiền bạc đầu tư đã gần cạn mà con cũng chẳng thấy đâu. 

Nghỉ ngơi 5 tháng, tôi lại xin vào viện đặt nốt số phôi, rồi lại phải làm thủ tục khám. Uống thuốc, đặt trước đợi đến ngày bác sỹ hẹn vào đặt phôi, lại gây tê tại chỗ, rồi về nhà không dám vận động nhiều, nhưng lần này đã hỏi bác sỹ kỹ nên đi lại trong nhà, vẫn tắm rửa bình thường.

14 ngày sau kết quả thử que và thử máu vẫn là con số O tròn chĩnh. Lại đau khổ, lại dằn vặt, lại khóc lóc... Mẹ đẻ tôi mách trong quê Thanh Hoá nhiều người uống thuốc Nam của một bà mế dân tộc đều được thai, thế là hai mẹ con lụi cụi về quê, các cậu thuê cho 1 chiếc xe 4 chỗ đi tiếp 100 km để lên vùng núi dân tộc của Thanh Hoá.

Đến nhà một bà mế già rất phúc hậu bà bốc thuốc cho còn mình đưa bao nhiêu tuỳ tâm. Về lụi cụi đun thuốc 2 vợ chồng uống thì tháng sau quả nhiên có thai tự nhiên. Khi đó, cả gia đình vui mừng khôn xiết vì sau lần có thai chửa ngoài dạ con đến giờ  là phải đến 5 năm mới có thai lại. Người phụ nữ lấy chồng mong gì hơn là có con đâu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cái thai 10 tuần đã có tim thai và phát triển bình thường lại bị ra máu đen và chết lưu...

*Mời độc giả đón đọc bài viết tiếp theo : "Thủ phạm cướp đi cơ hội làm mẹ lộ diện" trên emdep.vn

Hồng Nhung

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 nốt ruồi thường xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ đào hoa, dễ làm người khác phái mê mệt