3 lời nói dối vô hại mà bác sỹ thường nói với mẹ trong phòng sinh

Quỳnh Trang 2020-05-11 09:30
- Trong thời gian lâm bồn, bác sỹ phải dùng nhiều cách để giúp các sản phụ vượt qua đau đớn, sinh con thành công. Một trong những điều mà họ thường làm đó là nói dối.

Một số phụ nữ rất sợ chuyện sinh con nên không hợp tác với các bác sỹ trong quá trình chuyển dạ. Vì sự an toàn của sản phụ và thai nhi, hầu hết các bác sỹ phải nói dối, thậm chí dỗ dành để giúp ca sinh nở của sản phụ diễn ra suôn sẻ.

3 lời nói dối vô hại mà bác sỹ thường nói với mẹ trong phòng sinh

 "Cố lên, sắp được rồi"!

Sinh nở chắc chắn sẽ là một quá trình khó khăn đối với sản phụ. Sản phụ sẽ mất rất nhiều thời gian và cả sức lực để có thể giúp em bé chào đời. Do đó, các bác sỹ phải thường xuyên động viên và nói dối để sản phụ giữ tinh thần và cố gắng thêm chút nữa. Nếu là người chưa có kinh nghiệm sinh nở, chắc chắn bạn sẽ tin sái cổ khi nghe bác sỹ nói câu này.

"Sắp xong rồi! Khâu nốt mũi này là xong!"

Để sản phụ sinh con dễ dàng hơn, bác sỹ thường dùng biện pháp rạch tầng sinh môn để đón thai nhi ra sau đó khâu lại. Quá trình khâu tầng sinh môn này quả là đau đớn, khiến sản phụ ám ảnh. Để trấn an tinh thần của họ, các bác sĩ thường "dỗ dành" rằng: ""Sắp xong rồi! Khâu nốt mũi này là xong!" Nhưng thực tế là khi nói đến câu này thì bác sỹ vẫn sẽ khâu một cơ số mũi nữa.

3 lời nói dối vô hại mà bác sỹ thường nói với mẹ trong phòng sinh

"Tôi ấn bụng nhẹ nhàng thôi mà. Cứ thư giãn đi không đau đâu."

Sau khi sinh con, bác sỹ thường phải ấn bụng người mẹ để giảm tình trạng đầy hơi. Lúc này, dạ dày của sản phụ bị chèn ép và gây đau đớn. Tuy nhiên, các bác sỹ vẫn phải nói dối như vậy để người mẹ giảm căng thẳng và cảm thấy yên tâm hơn.

3 lời nói dối vô hại mà bác sỹ thường nói với mẹ trong phòng sinh

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022