'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'

Bảo Bình 2021-11-23 09:30
- Nhờ nuôi con theo phương pháp EASY nên lúc chị Trần Thị Hậu mắc bệnh Covid-19 vẫn có thể cùng cách ly và chăm sóc em bé vừa sinh được vài tháng.

Mới đây, trên một hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, chị Trần Thị Hậu (32 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) đã để lại nhiều ấn tượng với bài viết về nội dung mẹ dương tính Covid-19 chăm con. Bài viết của chị nhận được nhiều phản hồi tích cực của các mẹ bỉm sữa. Ai cũng mừng cho 2 mẹ con chị đã vượt qua được "ải tử thần" của bệnh tật. Chị cho biết phương pháp nuôi con EASY thực sự đã "cứu" chị trong lúc mệt mỏi vì bệnh tật nhưng vẫn có thể chăm con theo nề nếp.

'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'

Trao đổi với Emdep.vn chị Hậu cho biết chị hiện đang là mẹ của 2 bé, một bé sinh năm 2019 và một bé sinh tháng 5/2021. Cả 2 bé chị đều nuôi theo phương pháp EASY.

"Mình biết đến EASY và tự ngủ sau khi sinh bé đầu. Lần đầu tiên làm mẹ, cũng như các mẹ khác mình có nhiều bỡ ngỡ, con mình ra tháng quấy khóc, bế ngủ gần như cả ngày, lúc đó chỉ có 2 mẹ con chăm nhau, con khóc mà mình không hiểu vì sao con khóc và tâm lý của phụ nữ sau sinh khiến mình bắt đầu rơi vào trầm cảm".

'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'

Sau đó chị tham khảo người thân, bạn bè cách nuôi con nhỏ và câu trả lời chị được nghe nhiều nhất là “đứa trẻ nào cũng vậy”; “ không sao đâu, qua 3 tháng 10 ngày sẽ đỡ”; “con lớn xíu là ngoan à”. Tuy nhiên chị nhận thấy hoàn cảnh lúc đó không cho phép mình đợi câu con lớn rồi sẽ ngoan, tiếng khóc là tiếng nói của con, con đang muốn truyền đạt tới mẹ thông điệp của con mà mẹ không hiểu được. Do đó chị Hậu tự lên mạng tra cứu thông tin, tìm hiểu phương pháp nuôi con khoa học và biết đến EASY, biết đến việc có thể luyện bé ăn ngủ theo nếp mà không cần bế ẵm, ru hời. Lúc này, chị thấy như tìm thấy chân lý cuộc đời.

Chị bộc bạch: "Bé đầu mình cho bé theo EASY và tự ngủ từ 6 tuần tuổi, bé thứ 2 do có kinh nghiệm nên mình cho bé theo EASY từ lúc sinh luôn, nhưng mấy tuần đầu chủ yếu là mình cho bé làm quen, qua tuần thứ 3 thì mình mới chính thức cho bé theo nếp. Khi tập cho bé đầu theo EASY thì mình cũng gặp phải chút khó khăn do mẹ chưa có kinh nghiệm, nhưng rất may mắn cho mình là bé hợp tác với mẹ theo EASY, đến bé thứ 2 thì mọi thứ dễ dàng hơn vì ngày từ khi lọt lòng mình đã được mẹ cho làm quen với EASY và tự ngủ. Qua kinh nghiệm của bản thân nuôi 2 bé theo EASY mình thấy bé theo EASY càng sớm thì bé càng dễ thích nghi và ít có khó khăn hơn".

'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'
Một đoạn clip ngắn cho thấy con của chị Hậu theo EASY có thể tự ngủ rất ngoan

Chồng chị Hậu ban đầu cũng nghi ngờ về hiệu quả của phương pháp nuôi con này, nhưng sau 1 thời gian mẹ kiên trì rèn, thấy con ngoan hơn thì chính anh cũng chủ động nghiên cứu cùng chị. Đến đứa thứ 2 còn đề xuất cho con theo EASY sớm hơn để con ngoan và mẹ có thời gian nghỉ ngơi sau sinh.

'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'

Trong giai đoạn TP. Hồ Chí Minh dịch bệnh tăng cao, chị Hậu cũng không tránh khỏi việc bị lây nhiễm. Với chị đó là giai đoạn rất khó khăn vì bản thân vừa mắc bệnh vừa đang nuôi con nhỏ, việc tách con khỏi mẹ là việc "bất khả thi".

Chị nhớ lại: "Mình có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi trước đó 2, 3 ngày; tiếp đó có thêm biểu hiện sốt. Mình test nhanh Covid-19 thì dương tính, lúc đó tâm trạng mình và cả gia đình rất hoang mang, lo lắng. Đầu tiên là lo cho sức khỏe của mình, vì mình mới tiêm vắc xin được 3 ngày, vắc xin chưa có tác dụng. Sau đó sợ lây cho mọi người trong gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ của mình. Thành phố lúc đó quá tải nên F0 được theo dõi điều trị tại nhà trừ trường hợp cấp cứu. Vợ chồng mình thống nhất, mình và bé nhỏ cách ly chung phòng, để mẹ tiện chăm sóc bé, cũng như san sẻ gạnh nặng cho ông xã khi vừa phải chăm bé lớn cũng như lo chạy vòng ngoài".

Quyết định cách ly chung phòng với em bé chỉ mới sinh vài tháng, chị Hậu cũng rất sợ sẽ lây bệnh cho con. Nhưng chị nhận thấy mình đã nhiễm bệnh và không thể chỉ cách ly vài ngày là xong. Con lúc này cũng rất cần mẹ nên không còn cách nào khả thi hơn. Bà mẹ 2 con chia sẻ chị cũng đã tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị Covid từ xa. Bác sĩ có hướng dẫn chị cách an toàn để chăm bé và chị thực hiện theo, giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan, cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi điều độ.

'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'

Lúc này, chị mới thấy việc cho con theo phương pháp EASY là hoàn toàn đúng đắn. Bởi bé đã có nề nếp, giờ giấc ăn ngủ khá chuẩn cũng như có khả năng tự chơi nên mẹ cũng có thể chủ động sắp xếp được thời gian ăn uống và nghỉ ngơi của bản thân. 

"Mình nhớ lúc đó mình bị Covid hành đau nhức, mệt mỏi, không ngủ được khiến cơ thể mình không còn sức lực, mình cảm giác bế bé rất là nặng dù khi đó bé 3 tháng khoảng hơn 6 kg thôi. Tuy nhiên nhờ có EASY mà chủ yếu chỉ tới giờ ăn mình mới bế để cho bé ti, còn lại đa số là bé tự ngủ và tự chơi, 2 mẹ con chung phòng nhưng vẫn có “ khoảng trời riêng” cho nhau", chị Hậu kể lại.

Chị thừa nhận bản thân khi đang bị bệnh rất mệt, nếu lúc đó 2 mẹ con cách ly cùng nhau mà con cứ quấy khóc, gắt ăn gắt ngủ thì chị cũng không thể tưởng tượng được lúc đó sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi là chị đã thấy thật khủng khiếp.

Trong thời gian cách ly cùng con, chị Hậu thường tâm sự với bé về bệnh mẹ đang mắc phải, sức khỏe của mẹ như thế nào. "Bé tuy còn nhỏ nhưng mình cảm nhận được con hiểu được hoàn cảnh gia đình đang trải qua nên dù là đang vào đỉnh của Wonder Week 12 thì con vẫn rất là ngoan", bà mẹ 8X cho hay.

'Nhờ theo phương pháp EASY, tôi bị dương tính Covid-19 vẫn chăm con và vượt qua ngoạn mục'

Tới giờ, khi mọi việc đã qua đi, nhớ lại quãng thời gian mệt mỏi và vất vả vừa chống chọi với dịch bệnh, vừa chăm con ấy, chị Hậu vẫn còn nhiều ấn tượng không thể phai nhạt. Đây có lẽ là thời khắc đáng nhớ nhất trong quãng đường nuôi con của chị. Và cũng có lẽ vì được cách ly với con và còn trách nhiệm chăm sóc cho con nên chị cũng mạnh mẽ hơn để chiến thắng và đẩy lùi bệnh tật, sớm quay lại cuộc sống bình thường cùng gia đình.

Tổng kết lại, chị tự chiêm nghiệm rằng: "Nuôi con là một hành trình, hành trình đó trải qua như thế nào một phần là cách mẹ chọn phương pháp nuôi con. Với những mẹ trong hoàn cảnh không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì EASY là lựa chọn phù hợp cho mẹ, để mẹ chủ động thời gian chăm bé, chăm sóc gia đình và cả chăm sóc bản thân nữa. Mình chúc các mẹ luôn hạnh phúc với hành trình nuôi con của mình".

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?