Em đứng lên gọi mưa vào Hạ

Pica chan 2014-08-05 14:40
- (Em đẹp) - Từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa mưa thì thầm dưới gót ngà...

Mưa rồi,

Hà Nội, chiều giăng buồn trên phố ướt mưa...
Tính ra thì đã là cuối Hạ, cái chau mày của nắng bớt vẻ cáu gắt như dạo tháng 5. Chiều về, thay vì rủ nhau bia hơi trà đá, người ta thích chọn cho mình góc quán quen vắng vẻ, vừa nhâm nhi ly cà phê ấm đắng, vừa nghe chuyện đời lẫn vào tiếng mưa rơi...
Tháng Ngâu, tôi la cà quán xá nay đây mai đó, bạn bảo "ẩm ương đỏng đảnh" như gái đôi mươi mới yêu lần đầu. "Thì ừ" cũng gật đầu cho đành một nhẽ, dẫu có thế nào "nó" cũng cách tôi một khoảng trời với 35 phút mặc áo đi mưa phóng xe ầm ầm (nếu được quy đổi), và những hẹn hò dạo bộ thảnh thơi cũng tuột trôi theo mưa... sạch bách còn gì.
Một mình, chiều! Tháng Ngâu, tôi bám lấy gam đen như lá trầu cuốn lấy thân cau mà sống. Nếu không phải màu đen, không là màu đen, quần áo bỗng trở nên kỳ cục, chóe lóe giữa cảnh buồn ảm đạm mỗi độ chiều tàn. Thỉnh thoảng trông vào ô cửa kính, giật thót thấy mình chẳng khác nào bà cô già âu sầu trong phim truyền hình dài tập, cũng trăn trở ghê lắm. Nhưng rồi ngồi thừ dăm bảy phút, anh AQ (nhân vật trong "AQ chính truyện") lại hét vào đầu ý nghĩ "Ôi dào, cô rực rỡ với ai?".
Thế mà hôm nay tôi mặc váy hoa, một chiếc váy-hoa-màu-mè đúng chuẩn "floral prints" hẳn hoi, không đến nỗi chóe nhưng cũng đủ là một đốm hồng trên phố chiều mưa bay. Váy phối màu ghi sậm, đỏ, xanh lá, trắng và điểm xuyết vài điểm vàng lúm chúm. Ai ghét đồ overzise có thể phán ngay "cô này lăng xê váy bầu". Còn với các nàng "cùng hội", tôi dám chắc đây là chiếc váy dáng suông đáng - rất đáng để chúng mình mặc trong ngày mưa.
Ngày mưa, tiết trời ẩm ướt dễ đẩy đưa người ta vào chữ "buồn", kéo theo đó là xu hướng chọn mặc trang phục tông trầm hoặc thanh tinh tế. Ngoài "cặp đôi" kinh điển là trắng - đen, các gam màu dễ được yêu chiều còn có ghi, xanh đen, đỏ boóc đô, màu nude và pastel. Đây đều là những gam màu tạo cảm giác hài hòa dễ chịu trong ngày mưa. Màu tươi và nóng như đỏ cờ, cam, vàng, xanh lá cùng các màu neon gợi nét sôi động đậm chất Hè, nhưng do khá đối lập với không khí man mác buồn đặc trưng ngày mưa nên phái đẹp ít ứng dụng hơn. Điểm nhấn rực rỡ được màu son và phấn má hồng khỏa lấp.
Tôi là tín đồ màu tối, đặc biệt yêu thích màu đen và xanh lam đậm, tuy nhiên phải thừa nhận rằng màu tối dễ gợi buồn. Những chiều mưa mặc váy đen, tôi thường tự cho mình sự đơn độc, vẻ lãnh cảm mà như bạn tôi nói "chả ma nào muốn đến gần". Chuyển qua mặc váy hoa, chiếc váy tôi đang mặc đây, kỳ lạ là tôi có nhu cầu trò chuyện và kết nối với mọi người nhiều hơn.
Tôi mua váy này trong phiên chợ đồ ký gửi, giá rẻ bất ngờ chỉ với 200.000 đồng. Lúc bán cho tôi, chị chủ hàng dễ thương dặn dò "Hàng Nhật chất thô nhẹ siêu mát, mặc ngày nóng thì nhất cô". Đúng là chất thô Nhật, mặc lên người nhẹ và mát thật, nhưng tôi cứ thấy diện vào ngày nắng... tiêng tiếc thế nào. Trời đẹp và khô ráo, bản thân sắc màu tự nhiên của hoa giấy, của bằng lăng, của những trái dưa đỏ au mọng nước đã đủ rực rỡ lắm, có thêm hay vắng bớt một chiếc váy hoa thì phố cũng chẳng đẹp lên hay xấu đi, tâm trạng của tôi cũng vậy.
Thực ra chất thô mỏng mặc ngày mưa không nên vì dễ dính bám vào thân khiến cử động mất tự nhiên. Chất liệu bạn nên chọn là jeans, da bóng mềm hoặc cotton. Tôi thích họa tiết của váy nên "bất chấp hết" mặc bằng được, để rồi đôi ba bận cũng thoáng ân hận vì gió lạnh. Cũng may váy rộng bung biêng nên tôi thoải mái đi lại chạy nhảy, lỡ dính mưa cũng không ngại "rủi ro".
Mặc váy họa tiết in hoa ngày mưa, bạn có thể kết hợp túi nhựa trong suốt và sandal đế gỗ. Hai món đồ hợp mốt và chất liệu không thấm nước rất tiện dụng. Cá nhân tôi thích đồ mềm mại và quen mang theo cả đống đồ nên lần nữa "bất chấp hết" dùng túi vải đeo.
Trang phục, rõ là thứ vô tri, nhưng khi ứng xử với chúng như "bạn hiền", điều ta nhận lại được chắc chắn vượt ngoài giá trị thẩm mỹ. Tôi đã và vẫn tin "ngây thơ" như thế đấy!
Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Tháng 7 mưa ngâu...
Ai cũng bận rộn với trăm điều lo toan trong cuộc sống. Thôi thì tự vui với tủ quần áo... Hà Nội chiều nay, chẳng biết có mưa?...
 
Trịnh Lan Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 sao Việt bị kẻ xấu tung clip riêng tư khiến dư luận phẫn nộ