Tôi tự tin đặt vòng là yên tâm, nhưng khi biết kết quả từ bác sĩ mới hết hồn, chị em cẩn thận nhé!

2018-03-07 17:17
- Vòng tránh thai bị tụt khiến tôi thấp thỏm và lo lắng, sợ sẽ có bầu thêm lần nữa.

Nói thật các chị, với chị em, ngoài chuyện công việc, bếp núc, gia đình thì chuyện sinh con đẻ cái cũng chiếm một phần của tuổi thanh xuân. Em vừa sinh xong đứa thứ nhất thì chẳng kiêng cữ gì nhiều nên dính bầu đứa thứ hai. Tôi nghĩ định bỏ thai vì không chăm nổi nhưng thương con nên vẫn giữ lại. Chị em cứ nghĩ xong mới có 27 tuổi đã phải một nách hai con. Bạn bè thích thú mua sắm, đi chơi, làm việc,còn bản thân suốt ngày quanh quẩn với bỉm, sữa, chăm con, nấu bột... Có những lúc tôi cảm thấy stress vì thanh xuân của mình trôi vèo vèo trong căn nhà với các con và những bữa cơm ăn vội vàng.

Sau khi đặt vòng được một thời gian, tự nhiên em bị đau bụng. Những cơn đau ê ẩm kéo dài. Có lúc đang đêm em nằm thức trắng vì bụng như có các mũi kim tiêm bên trong. Sáng hôm sau cơn đau lại đỡ, cứ bị đi bị lại như vậy suốt cả tháng trời. Dù lo lắng nhưng không có thời gian sắp xếp đi khám vì bận con cái. Một thời gian sau, ở âm đạo còn ra khí hư. Ban đầu, em cũng nghĩ do vệ sinh thiếu cẩn thận. Nhưng khi hỏi bác sĩ sản khoa được tư vấn cách vệ sinh an toàn nhất nhưng khí hư vẫn xuất hiện. Tôi hoang mang đọc hết sách báo, tra Google cũng không giải quyết được gì. Cho đến ngày cơn đau âm ỉ, không chịu nổi, tôi đi khám mới phát hiện vòng tránh thai bị tụt.

Vòng tránh thai bị tụt nên sức khỏe của bản thân ngày càng xuống dốc. Phần vì chăm con đến kiệt sức, phần vì hoa mắt chóng mặt. Những cơn đau hành hạ làm cho tôi sút cân, đã gầy càng hao mòn, nhìn vào gương không nhận ra so với thời con gái.

Ngày nhận được thông tin vòng tránh thai bị tuột, em chẳng lo bệnh tật mà chỉ sợ dính bầu. Nếu sinh đứa nữa chẳng có khả năng mà nuôi. Bản thân lại là người dễ dính bầu nên càng trông ngóng có kinh. Suốt gần 2 tuần, em chờ đợi có kinh như nắng hạn chờ mưa.

Nỗi lo không phải không có cơ sở vì em và chồng vẫn áp dụng vài biện pháp như tính ngày hoặc xuất ra ngoài nhưng các cách này đều được khuyến cáo là không phải lúc nào cũng chính xác hoặc vẫn có những lúc dính bầu và không đảm bảo như dùng bao cao su. Tuy nhiên, em cũng là người bận rộn, chồng thì thoải mái nên không để ý đến việc dùng biện pháp tránh thai. Bây giờ có hối hận cũng không biết phải làm sao, chỉ còn biết cách chờ đợi và hi vọng có kinh trở lại. 

Suốt cả mấy ngày không tập trung làm được việc gì vì lo lắng, hoang mang. Mỗi khi nằm bên cạnh chồng, em cứ co rúm vì sợ quan hệ. Đó là những ngày thật đáng sợ và chưa bao giờ trải qua không khí ngột ngạt như thế. Em cứ tưởng tượng có bầu thì chỉ còn biết giữ lại, nhưng hai đứa trước còn bé quá. Bản thân em người như cò hương còn nách thêm đứa con thì không biết phải làm sao.

Cuối cùng khi em có kinh trở lại, cảm giác thật sự vui mừng, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng tiêu tan, cả người không còn gánh nặng trên vai, không khí gia đình vui vẻ hơn. Nhưng nỗi lo chưa dừng lại, em quyết định đi lấy vòng tránh thai, bác sĩ bảo bên trong bị viêm nhiễm phải điều trị, vợ chồng phải tránh chuyện ấy. Những cơn đau hành hạ càng khiến cho em muốn stress, cau có và khó tính dù chồng đã đỡ đần rất nhiều.

Em đang bước vào những ngày điều trị để sớm khỏi nhưng thấy mệt mỏi quá, biết bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến... Các chị em nếu đặt vòng thì nên cẩn thận.

Mẹ Bi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ