Mãn nhãn với khu vườn như 'công viên xanh' của mẹ đảm Quảng Ninh

Phương Nga 2021-10-16 14:00
- Gần 1 năm nay, khu vườn 60m2 ngập rau xanh, hoa tươi trở thành địa điểm yêu thích nhất của gia đình chị Nguyễn Hảo (Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Trải qua thời gian chật vật leo thang, vác đất lên sân thượng, tháng 10 năm ngoái chị Nguyễn Hảo (SN 1982) và chồng đã hoàn thành xong khu vườn nhỏ tại gia. Trước đây, chị Hảo sở hữu một cửa hàng quần áo tại chợ trung tâm Móng Cái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến hàng hóa lưu thông kém nên chị Hảo nghỉ ở nhà làm cùng chồng.

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Không gian xanh trên sân thượng tầng 3 của gia đình chị Nguyễn Hảo.

Khu vườn 60m2 là nơi mẹ đảm Quảng Ninh dành thời gian rảnh rỗi để vun xới, chăm sóc. Vườn được thiết kế trên sân thượng tầng 3, trước đây phần mái được gia đình chị Hảo lắp đặt hệ thống mái chống nóng, nhưng khi có ý định làm vườn vợ chồng chị Hảo thay thế bằng tôn ánh sáng.

Chị Hảo chia sẻ: “Khu vườn trên tầng 3 nên khi sách đất nên cũng khá mệt, nhưng mỗi ngày tôi cố gắng sách lên tầm 10-12 thùng đất coi như mình tập thể dục cũng có động lực hơn.”

Để cải tạo phần đất trước khi trồng cây, chị Hảo xin xỉ than về đập nhỏ trộn với phân hữu cơ vi sinh để bón cho đất.

Bắt tay trồng rau vào tháng 10, thời tiết miền Bắc mát mẻ nên các loại cây chị Hảo lựa chọn đều dễ trồng, phát triển nhanh. Sau giờ làm việc hay bất cứ khi nào rảnh mẹ đảm Quảng Ninh lại lên sân thượng tỉ mỉ chăm sóc từng ngọn rau non mới trồng.

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Phần đất trồng được chị Hảo cải tạo kỹ lưỡng.

Chị Hảo trồng rau theo quan điểm “mùa nào thức nấy”, mùa hè chị trồng các loại rau phổ biến như: rau đay, mồng tơi, rau muống, thiên lý... Sang mùa đông, chị Nguyễn Hảo chuyển sang các giống cây chịu lạnh như: cải HongKong, cải canh, cải xanh, cải cúc, su hào, hoa nơ…

Ngoài các loại rau ăn hàng ngày, mẹ đảm còn trồng đủ loại rau thơm: húng quế, húng Hà Nội, tía tô, rau răm, rau ngổ , hành… Khu vườn sân thượng cũng được gia chủ tô điểm bằng các loại hoa khác nhau: hoa hồng, lan, nhài, nguyệt quế…

Yêu thích ngắm các loại cây cảnh, chồng chị Hảo còn có một góc trưng bày cây bonsai: Sung, me, mít,..

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Khu vườn của gia đình mẹ đảm Quảng Ninh luôn ngập rau xanh, mùa nào thức ấy.

Trong không gian xanh, mẹ đảm Quảng Ninh sử dụng chủ yếu là phân bò, sau khi ủ sẽ bón cho cây trồng, ngoài ra chị Hảo cũng tận dụng thêm phần nước gạo tại gia để tưới. Trồng vườn trên cao nên mẹ đảm lựa chọn mua khay nhựa chuyên dụng, đặc biệt chị Hảo còn xin lại thùng xốp, chai nhựa bỏ đi để tận dụng trồng rau, cây trái. 

Sau mỗi vụ, gia chủ tiến hành xới đất, rắc vôi bột và phơi nắng khoảng 10 ngày rồi mới trồng vụ tiếp theo. Theo chia sẻ của chị Huệ, khó khăn nhất là thời gian bắt đầu thiết kế vườn, vận chuyển đất và thiếu kinh nghiệm trồng rau, trái.

Để bảo vệ vườn, chị Huệ và chồng quây lưới kín xung quanh tránh côn trùng, sâu gây bệnh như: ruồi vàng, bướm..., phần trên mái được lắp đặt tôn ánh sáng ngăn chặn sương muối và mưa mặn giúp rau, củ tại vườn không bị ảnh hưởng.

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Vườn sân thượng còn được ông xã chị thiết kế trồng thêm nhiều loại hoa carnh, đặc biệt là hoa lan.

“Tôi và con trai rất thích lên bắt sâu cho rau, con hay phụ tôi đập, trộn đất, thu hoạch rau, củ trong vườn. Đôi khi rau có muội và rệp tôi chủ yếu phun dung dịch tự chế từ rượu, tỏi, ớt xay nhuyễn rồi đem đi ngâm”, chị Hảo cho biết.

Hàng ngày, chị Hảo thường thăm thú vườn vào chiều mát hoặc cùng gia đình ngồi hàn huyên vào buổi tối. Bất cứ khi nào rảnh việc, chị Hảo lại lên sân thượng vạch lá tìm sâu, kiểm tra xem cây có vấn đề gì không để xử lý.

Mãn nhãn với khu vườn như công viên xanh của mẹ đảm Quảng Ninh

Khu vườn là nơi để gia đình chị Nguyễn Hảo sum họp, thư giãn và trò chuyện khi rảnh rỗi.

Không chỉ đem lại nguồn thực phẩm sạch trong mùa dịch, khu vườn 60m2 còn mang lại cho chị Hảo và gia đình cảm giác thư giãn, yên bình, thanh thản. Nữ gia chủ cho hay: “Từ ngày trồng rau sạch nhà tôi không còn phải đi chợ mua rau. Vợ chồng tôi sắp xếp một bộ bàn ghế, chiều hoặc tối lên hóng mát, đôi khi pha cốc cà phê và nghe nhạc thật bình an, thư thái.”

Phương Nga

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”