Chuyện nàng mảnh mai và gam màu trắng

Eve Nguyễn 2015-01-06 08:40
- Nếu hỏi rằng, có thứ gì mà chỉ các cô gái gầy mới mặc được, còn các cô gái chỉ hơi mập một chút thôi, hoặc thậm chí chưa mập nhưng cứ sợ mình mập, không bao giờ dám mặc, thì đáp án chắc chắn là chiếc quần skinny jeans màu trắng "thần thánh".
Màu tuyết trắng tinh khôi là màu nhiều người ước ao được diện nhất khi mùa đông tràn về. Nhưng những cô nàng mũm mĩm có khi còn phải đắn đo, nhấc lên đặt xuống nhiều lần không dám chọn những bộ đồ trắng không giúp mình thon gọn hơn. Thế nên, những chiếc áo trắng ấm áp trở thành đặc quyền của các nàng mảnh mai trong mùa lạnh này. Và câu chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.
Món đồ màu trắng được các nàng gầy lựa chọn đầu tiên ngay từ khi cơn gió đông đầu mùa tràn về, chính là những chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Áo len cổ lọ thường là những chiếc áo ôm sát cơ thể, và chỉ với màu trắng, các cô gái gầy mới không còn ngại ngùng vì thân hình chỉ da bọc xương của mình nữa. Nếu là những chiếc áo len màu đen, chắc chắc các cô sẽ càng gầy hơn, thiếu sức sống và gợi liên tưởng đến những con nghiện sống vật vờ qua ngày đoạn tháng. Nhưng chỉ cần đổi qua những chiếc áo cổ lọ trắng, các cô gái gầy vẫn tôn được vẻ mong manh nhẹ nhàng của cơ thể mình, nhưng lại “có da có thịt” hơn một chút, tấm thân gầy như gợi mở những cái ôm ấp áp, cổ áo cao đôi khi được các cô nũng nịu giấu một nửa khuôn mặt dưới đó trốn một nụ hôn vội vàng, và tay áo thường kéo dài quá bàn tay xương gầy không đợi một bàn tay khác đan vào.
Mùa đông của các cô gái mảnh mai sẽ không thể trôi qua mà thiếu đi những vạt khăn quàng màu trắng bay phất phơ trong gió. Nhìn những cô gái gầy gò liêu xiêu đi giữa phố vắng hun hút gió mùa đông, trên cổ quàng một chiếc khăn trắng, bằng len, bằng dạ hay là khăn voan, cũng không khỏi khiến ta động lòng liên tưởng đến những nữ nhân vật xinh đẹp nhiều tâm tư trong những tiểu thuyết ngôn tình Nhật Bản, Trung Quốc hay những cảnh phim Hàn Quốc đẫm lệ. Với những cô gái độc thân, chỉ màu trắng tinh khôi mới làm các cô cảm thấy thực sự ấm áp, thấy mùa đông như đồng cảm với nỗi lòng tinh khôi, trong trắng, kiêu kỳ mà thiên hạ gọi cô là “kén chọn”. Với những chiếc khăn quàng màu trắng, các nàng không cần đợi tuyết rơi mới thấy trời đất diệu kỳ. 
Nếu hỏi rằng, có thứ gì mà chỉ các cô gái gầy mới mặc được, còn các cô gái chỉ hơi mập một chút thôi, hoặc thậm chí chưa mập nhưng cứ sợ mình mập, không bao giờ dám mặc, thì đáp án chắc chắn là chiếc quần skinny jeans màu trắng thần thánh. Hẳn là vậy, chỉ có hai nhóm người dám mặc quần skinny jeans màu trắng, một là những siêu mẫu, những ngôi sao nổi tiếng, hai là những cô gái siêu gầy. Với các cô gái gầy gò, quần skinny jeans trắng không chỉ là một đặc quyền, đó còn là một món đồ cứu tinh các cô khỏi tình trạng khoe ra hai cẳng chân khẳng khiu chẳng khác gì hai que tăm yếu ớt. Không thể cứ mãi giấu chân mình dưới những chiếc quần ống rộng, cũng không thể thoải mái mặc áo dáng dài với những chiếc legging bó sát để lộ chân cong, quần skinny jeans màu trắng sẽ khiến bước chân các nàng cò hương thêm sức sống và ánh hào quang của nữ quyền phong cách.
Các cô gái mập cũng có thể diện nhưng chiếc chân váy ren trắng, nhưng những nàng mảnh mai mặc chân váy ren trắng mới thực sự là những nàng thơ. Chân váy ren dịu dàng, ngây thơ, vừa để các nàng kịp khoe đôi chân thon, nhưng cũng đủ che đi những khuyết điểm da xấu, chân cong, đầu gối củ lạc, nửa kín nửa hở, hững hờ, e ấp. Nhưng chỉ những cô gái chịu rét giỏi mới dám diện chân váy ren trắng vào mùa đông, vì sẽ chẳng thể mặc quần tất ấm ở bên trong. Và bạn đừng vội nghĩ rằng những cô gái gầy gò mỏng manh này sẽ chịu rét kém hơn những nàng “có da có thịt” chỉ vì họ “thiếu mỡ” nhé. Họ dễ mặc đồ hơn người mập không có nghĩa là họ chịu từ bỏ những chiếc váy đẹp để tìm đến những món đồ khác ấm áp hơn đâu. 
Bạn có bao giờ biết cái cảm giác một cô gái đi giày trắng bước vào một quán café và đôi giày trắng ấy làm bừng sáng cả không gian? Giày trắng là ước mơ giản dị của mọi cô gái, và những tưởng chuyện giày dép màu đen màu trắng sẽ trở nên bình đẳng hơn khi nhắc đến vóc dáng béo – gầy, nhưng hóa ra chẳng có gì là đơn giản. Các cô gái mập thường ám ảnh luôn với chuyện mình dễ thành nấm lùn, và vì thế, họ vẫn thường chọn những đôi giày màu đen để dễ ăn gian chiều cao hơn.
Màu đen vẫn là màu có sức lôi cuốn kỳ lạ trong thế giới giày dép, và khi ta liên tưởng đến những cô gái gầy gò chân dài gợi cảm, họ cũng đi những đôi giày cao gót màu đen quyến rũ. Vậy còn những cô gái gầy đi giày màu trắng, họ là ai? Họ là những người đi những đôi giày đế bánh mì màu trắng năng động, những đôi bốt trắng cao tới đầu gối như bà chúa Tuyết ngự trị mùa đông, hay những đôi sandals quai trắng mỏng manh như thể phiên bản đời thực của chiếc giày Lọ Lem. Đó là những người tin rằng sự giản đơn, chân thành sẽ chiến thắng nét quyến rũ ma mị của những đôi giày đen gợi cảm. Hoặc chỉ có nghĩa là, họ là những người chỉn chu sạch sẽ không ngại giặt giày sau những ngày mưa. 

Eve Nguyễn
(Ảnh: Style)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng