10 triệu đồng, tôi sẽ mua hàng hiệu gì?

Chi Lan 2014-07-19 17:09
- (Em đẹp) - Tôi không định biến mình thành "yêu nữ hàng hiệu" mà dùng số tiền với thái độ trân trọng các thiết kế chất lượng cao.
Có câu: "Đàn ông bị mê hoặc bởi phụ nữ đẹp, còn phụ nữ đẹp lại bị thu hút bởi sản phẩm đẹp." Điều đó chẳng sai, hàng hiệu luôn là niềm đam mê bất tận của phụ nữ. Có chị em nào lại không khao khát được khoác lên mình những bộ cánh tuyệt đẹp, xỏ chân vào những đôi giày kiêu sa, mang chiếc túi da mềm mại  từ các thương hiệu trứ danh.


Vấn đề luôn là tiền! Những cái để tạo nên đẳng cấp đều phải đầu tư bằng tiền, công sức thậm chí là cả bằng nước mắt, chứ không phải tự nhiên mà có được. Nhắc đến hàng hiệu là nhắc đến mức giá "trên trời", chủ nhân muốn sở hữu phải bỏ hàng nghìn đô hay nhiều hơn thế cho một món đồ. Bởi chúng khẳng định chất lượng và uy tín vượt trội, được làm từ những nguyên liệu tốt nhất. Nên chẳng có gì là sai khi các cô gái đều "say như điếu đổ" trước những món đồ hiệu và thầm khao khát được chiếm hữu.

Nhưng có tiền rồi, chúng ta lại không khỏi băn khoăn: "Mua gì, mua gì đây?" Có quá nhiều thứ để lựa chọn, quá nhiều thương hiệu để yêu, giữa lãnh địa thời trang rộng lớn. Chỉ một phút bốc đồng, có thể cô gái sẽ hối hận vì bỏ tiền chưa thỏa đáng: "Biết thế sẽ mua cái này, cái kia thì hơn!"

Nếu có 10 triệu đồng, bạn sẽ mua hàng hiệu gì? Hẳn đó không phải là số tiền lớn lao gì lắm với các "yêu nữ hàng hiệu", nhưng trong khoản thu nhập eo hẹp của mình, tôi sẽ phải đắn đo rất nhiều. Tôi sẽ không mua chỉ một món đồ mà cần san sẻ hợp lý để có cả một set đồ ưng ý.

Dĩ nhiên, thật khó khăn để tôi có thể sở hữu một bộ trang phục từ  bộ sưu tập mới của các thương hiệu lừng danh như Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior...  với giá cao ngất trời, mà phải đi săn lùng hàng giảm giá.

Chẳng hạn như ở đây, tôi đã "chấm" được vài món đồ của Versace với giá 163 - 277 USD (3.400.000 - 5.800.000 VND)

Các thương hiệu thời trang ứng dụng như Zara, Topshop, Mango, ASOS... cũng là sự lựa chọn tối ưu cho các quý cô có hầu bao hạn hẹp. Tuy chất lượng chẳng thế nào so sánh được với các nhãn hàng đình đám, nhưng chúng được các tín đồ thời trang yêu thích vì luôn cập nhật nhanh các xu hướng mới nhất. Với khoảng 1-2 triệu đồng là tôi đã có thể tậu một bộ cánh hợp mốt từ các thương hiệu này rồi.


Một số bộ cánh Zara với giá cả phải chăng, 999.000 VND.

Tiếp theo là đến phụ kiện.  Phụ kiện là linh hồn của set đồ đấy, bạn gái! Nhiều fashionista luôn lựa chọn trang phục giá rẻ, thậm chí những bộ cánh cũ từ các shop cổ điển, nhưng họ sẽ đầu tư vào một chiếc túi xách hay đôi giày hàng hiệu.

Tôi đang nhắm một số đôi giày và túi Prada khá "chất" với giá 279- 365 USD (5.800.000 - 7.600.000 VND)

Thực tế, nhiều biểu tượng thời trang nổi tiếng cũng đâu đắp toàn hàng hiệu đắt giá trên người. Hãy nhìn Jessica Alba xem! Tôi yêu cô ấy biết bao. Chỉ những món đồ có giá cả phải chăng mà nàng vẫn trở nên thanh lịch và cuốn hút.


Nàng xuống phố với váy họa tiết Topshop chỉ 96 USD (2.000.000 VND) mà vẫn vô cùng sang trọng và lôi cuốn.

Còn ở đây, tổng cộng 3 món đồ là váy, kính và vòng tay của nàng chưa đến 10 triệu đồng đâu nhé! Váy Mara Hoffman 297 USD (6.200.000 VND), kính Quay Harlm: 40 USD (840.000), vòng tay Zadig & Voltaire: 90 USD (1.900.000 VND).

Trong những điều nên làm trước tuổi 30, có một điều là bạn nên sở hữu một món đồ đắt đỏ bạn mua cho chính mình, đơn giản chỉ vì bạn xứng đáng. Vì vậy, một lần khác, chỉ một lần thôi, nếu có trong tay 10 triệu, tôi sẽ dành dụm thêm để mua một thứ đồ cao cấp, sang trọng mà mình hằng ao ước bấy lâu. Còn lại, tôi sẽ luôn phân bổ đều chi tiết của mình như những gì đã nói ở trên.


Đương nhiên, tôi sẽ mong đợi và tự hào khi mọi người phải "Wow" hoặc "Oh" khi nhìn thấy những món đồ xa xỉ của tôi hay nhìn tôi bằng ánh mắt ganh tị. Nhưng trên hết, tôi sẽ mua và dùng hàng hiệu với nhằm trân trọng những thiết kế tuyệt vời từ các nhà mốt, chứ không cố tình tạo sự sành điệu, sang trọng một cách khoe mẽ. Một tín đồ thời trang thực thụ sẽ không tiêu xài lãng phí để rước về hàng tá những trang phục, phụ kiện để rồi để chúng ủ ê, buồn chán trong tủ đồ vì chẳng mấy khi được đụng tới. Fashionista phải là người biết biến hóa mọi thứ thời trang mình có trở nên mới mẻ, hợp mốt. Tôi sẽ không giống Ngọc Trinh, khi trong một bài phỏng vấn hôm nay nàng nói, túi Hermes của nàng chỉ được yêu trong 2 tuần...


Rung động và khát khao có được những món đồ hiệu là chính đáng với mọi phụ nữ và công bằng cho những cống hiến, nỗ lực của các nhà thiết kế. Vì vậy, cô gái ơi, hãy bỏ tiền sao cho không bao giờ phải ân hận nhé! Và nữa... Hãy sành điệu với số ít hàng hiệu mà mình luôn quý trọng, chứ không phải sống trên đống đồ hiệu mà vẫn không thể trở thành người đàn bà đẹp, các quý cô à!
Chi Lan
Ảnh: Stylebistro, Depositphotos, iStock


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh