Vợ có "giác quan thứ 6", đoán định như thần khiến chồng phát hoảng

Khánh An 2023-03-01 14:44
- Anh chồng cảm thấy choáng váng vì anh đi đâu, làm gì, với ai, vợ cũng biết.

Với đấng mày râu, trước khi cưới, họ ước mong được ở bên người mình yêu lâu dài. Nhưng sau khi cưới, nhiều người trải lòng rằng họ thực sự mong muốn có một chút tự do để làm những điều mình muốn, đi những nơi cần đi. Anh chồng trong câu chuyện dưới đây quả thực đã phát hoảng vì "vợ cái gì cũng biết" và đang muốn kiểm soát cuộc sống của anh hết mức có thể.

Vợ có "giác quan thứ 6", đoán định như thần khiến chồng phát hoảng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người chồng tên T.B đã tâm sự câu chuyện riêng của mình. Được biết, anh chồng này đang thắc mắc về chuyện vợ có giác quan thứ sáu.

Cô ấy biết tất cả những nơi anh đang đi, người mà anh đang gặp gỡ và đang dần kiểm soát cuộc sống của người chồng này. Anh chồng cảm thấy hoảng sợ vì mọi lời vợ nói đều đúng cả.

Vợ có giác quan thứ 6, đoán định như thần khiến chồng phát hoảng

Trích câu chuyện của người dùng này:

"Các chị em có giác quan thứ 6 à?
- Alo anh đang làm gì thế?
- Anh đang ở nhà thôi?
- Nhà nào, nhà vệ sinh à?
Đúng thật, lúc đó đang trong nhà vệ sinh quán bia, mình cố chối:
- Sao em biết, anh đang ngồi trong WC mà.
- Không, em bảo là nhà vệ sinh quán rượu….
Lúc này mừng, chắc không theo dõi đc mình rồi cho đến khi:
- Hay là quán bia nhỉ? Em nghĩ là quán bia?

Vợ có giác quan thứ 6, đoán định như thần khiến chồng phát hoảng

Lại giật mình thon thót:
- Em bị sao vậy, giờ này đi uống bia?
- Không em đoán vậy thôi. Vậy anh yêu mở facetime cho em xem anh đúng là ở WC ở nhà không nào?
- Camera hỏng rồi!
- Hỏng đúng lúc thế? Thế bật định vị lên xem nào?
- Định vị cũng hỏng rồi!
- Máy anh bị làm sao mà hỏng cả cam cả định vị thế?
- Mới bị rơi.
Đến lúc này thì….
- Rơi rơi cái gì, về nhà ngay, cứ hở ra 1 cái là bia rượu, vợ về quê là tụ tập được ngay.
- Vâng ạ, anh uống nốt 15 phút rồi về!
- Cho 10 phút, trừ 5 phút tội nói dối, 10 phút mà không check in ở nhà thì đừng trách!
….
Cứu tôi, yêu nhau 8 năm, lấy vợ được 1 năm mà nhiều lúc thấy hình như chị em có giác quan thứ 6 hay sao ấy:
Đi ăn thịt nướng, vợ gọi hỏi “Sao em thấy mùi thịt nướng đâu đây, anh ăn với ai thế?”
Đi uống vài cốc bia sau khi đá bóng, vợ nói chuyện rất bình thường đến cuối thì “Uống xong thì đi đường cho cẩn thận” (mình còn chưa kịp hỏi “Sao em biết!”)
Đi ăn lẩu với bạn, vợ gọi “Anh đang ăn lẩu bò nhúng dấm hay ăn lẩu riêu cua bắp bò thế?” (đúng đang ngồi ăn lẩu bò nhúng dấm với đứa bạn)
Ngồi chơi điện tử với bạn “Lại game à?”
Đợt ấy đi học thạc sĩ, mình trốn 1 buổi học ngủ ở nhà, mình nói là ở giảng đường không nghe đc điện thoại thì vợ “Ở giảng đường hay ở giường?”
Đón vợ muộn vì cố ván game, vợ “Chắc lại cố trận game chứ gì, không phải cãi đâu!”
Đi hát karaoke, còn chưa kịp đi vợ đã “Em cứ có linh cảm là anh đi ăn xong sẽ hát karaoke hay sao ấy nhưng mà anh hát không hay cũng không hay hát, thế nên ăn xong xin phép về đi nhé, đừng có linh tinh mà tay vịn tay vủng…”
Tự hỏi chị em có năng lực gì? Mình nghiên cứu mãi không ra, chỉ thấy mọi người bảo là vì hiểu bản thân mình quá nên làm gì cũng biết…có lần gọi mình ko đc, gọi luôn ông bạn ngồi với mình:
- Anh Hiếu ạ! Anh bảo chồng em nghe máy ngay anh nhé!
Ngả nón, mình đang ngồi cạnh ông Hiếu đấy luôn!"

Vợ có giác quan thứ 6, đoán định như thần khiến chồng phát hoảng

Câu chuyện của người dùng này khiến ai nấy đều phải phì cười. Quả là khi yêu, phụ nữ sẽ rất quan tâm đến chồng và cô ấy nhớ rõ từng thói quen, hành vi của chồng. Tuy vậy, cũng có người cho rằng phụ nữ quá kiểm soát có thể khiến chồng ngột ngạt.
"Đã bảo rồi, đừng coi thường giác quan thứ 6 của phụ nữ, một khi họ đã muốn thì Conan cũng phải gọi bằng cụ", một người viết.
"Có cả giác quan thứ 7 chủ nhật nữa mà", một người khác bình luận. 

Vì sao phụ nữ không nên kiểm soát chồng?

Việc kiểm soát cuộc sống cá nhân, mang tính chiếm hữu sẽ làm cho đôi bên trở nên thiếu sự tự do. Ghen tuông, trách móc của người vợ sẽ khiến cho người chồng mệt mỏi sợ trở về nhà. Quan hệ giữa vợ chồng nếu không có sự tôn trọng nhau; tôn trọng quyền riêng tư thì sẽ rất khó duy trì một mối quan hệ.

Thế nên, là vợ chồng cần tạo cho nhau những khoảng không gian riêng; đừng bao giờ cố gắng ôm hết mọi thứ; kiểm soát mọi thứ về họ và cả những điều xung quanh đối phương.

Để tạo sự tươi mới cho cuộc sống hôn nhân hãy tạo cho nhau một không gian riêng vừa đủ; thỉnh thoảng cùng nhau hẹn hò đi ăn hay đi xem phim ở ngoài sau giờ làm việc căng thẳng cũng sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng bền chặt hơn. 

Hãy sống và luôn cảm thấy biết ơn bạn đời của mình vì đã quyết định cùng nắm tay đi đến cuối con đường. Hãy nhớ lại lúc khó khăn mà cả hai cùng vượt qua để mà vị tha và nhường nhịn nhau hơn.

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo càng yêu xa càng yêu sâu đậm, dù có thế nào vẫn giữ trong tim lòng chung thủy