Về nhà người yêu đúng đám giỗ, cô gái ê chề vì bị bóc mẽ, chê bai khả năng nấu nướng

Anh Chi 2021-11-07 10:00
- Cô bạn đã trần tình rằng trước giờ chỉ lo học hành nên không giỏi nữ công gia chánh. Tuy nhiên, bên nhà trai lại đưa ra thử thách phải nấu mâm cỗ khiến cô gái hoảng hồn.

Với nhiều bạn gái, chuyện về nhà bạn trai ra mắt là một cơ hội để hai bạn công khai chuyện tình cảm, đính ước chuyện lâu dài với nhau. Nhưng với nhiều bạn gái, chuyện ra mắt cũng là một 'thử thách cực đại' khi nhiều gia đình muốn thử tài nàng dâu mới với những công việc nấu nướng, rửa bát- dường như không phải là thế mạnh của một số bạn gái.

Về nhà người yêu đúng đám giỗ, cô gái ê chề vì bị bóc mẽ, chê bai khả năng nấu nướng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, một người dùng tên L.L đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, cô nàng và người yêu của mình đã hẹn hò được 2 năm và đã quyết định kết hôn. Lần đầu ra mắt của L.L khá suôn sẻ. Cô được bố mẹ người yêu rất quý mến.

Về nhà người yêu đúng đám giỗ, cô gái ê chề vì bị bóc mẽ, chê bai khả năng nấu nướng

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến lần thứ hai cùng người yêu về dự đám giỗ, cô nàng đã gặp "phốt nặng". Được biết, cô nàng trước giờ chỉ chăm lo chuyện học hành, công việc nên không mấy sành sỏi trong chuyện bếp núc. Vì vậy, trong đám giỗ, cô bạn không biết nấu nướng và bị họ hàng của bạn trai chê cười, bóc mẽ. Cô nàng càng thêm áp lực khi mẹ chồng tương lai muốn có con dâu đảm đang, biết nấu nướng.

Trong khi đó, mẹ của cô gái lại cho rằng con gái giờ chỉ cần kiếm tiền còn nấu nướng thì có thể thuê người hoặc mua đồ ăn sẵn. Điều này làm L.L cảm thấy phân vân, không biết có nên tiếp tục chuyện tình cảm của mình hay không.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Mong được các chị tư vấn, giúp đỡ. Em và người yêu sắp đến bờ vực chia tay.

Dạ em xin chào cả nhà. Em rất cần lời khuyên cho mối quan hệ của mình ạ
Em năm nay 25 tuổi, người yêu em hơn em 4 tuổi. Tụi em quen nhau đã được hơn 2 năm và quyết định kết hôn. (Cả hai đã ra mắt 2 bên gia đình nhưng do dịch nên tụi em hoãn lại ạ)
Tổng quan về anh người yêu của em: cao ráo sáng sủa, công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng ở Sài Gòn. Tính cách anh đó lúc quen nhau em thấy ảnh khá là hiền lành, điềm đạm và rất tôn trọng em luôn.
Tụi em quen nhau cũng khá ổn định, đến khi em về ra mắt gia đình anh ấy. Lần đầu gặp mặt 2 bác cũng khá suôn sẻ, 2 bác cũng quý mến em, mọi người ăn cơm cũng bình thường lắm. Cho đến khi ăn xong, em thấy bác trai và người yêu e đi lên phòng khách ngồi xem TV luôn, chỉ để lại bác gái và em cùng bé em gái ở lại dọn. Em cũng thấy hơi kỳ, vì nhà e sau khi ăn cơm, ba em cùng em trai em sẽ phụ 2 mẹ con dọn luôn. Chứ không có vậy ạ. Nhưng lúc đó em cũng không suy nghĩ nhiều.
Cho đến cách đây 3 tuần, anh người yêu có rủ em qua nhà ảnh ăn đám giỗ của ông ảnh (ba anh ấy là con trưởng). Thì em cũng biết ý tứ, qua từ sớm để phụ mọi người chuẩn bị. Cứ ngỡ bản thân chỉ phụ thôi, ai dè mọi người nói em vô nấu luôn.

Về nhà người yêu đúng đám giỗ, cô gái ê chề vì bị bóc mẽ, chê bai khả năng nấu nướng

(Ảnh minh họa)

Thiệt là 25 năm cuộc đời, chưa bao giờ em nấu tiệc cỗ gì, vì ba em là con út, với có cỗ lớn thì gia đình em toàn thuê bàn người ta nấu sẵn cho lẹ. Em chỉ biết nấu mấy món ăn đơn gia trong nhà thôi. Lúc đó mẹ anh bảo em đi làm gà, nhưng em không biết làm, Thế là mấy bác gái bắt đầu chê em, con gái mà không biết làm gà không biết nấu nướng gì các thứ. Hôm đó e cứ bị chê trách cả buổi luôn, em khá ngại và rất buồn (vì người yêu cũng chả nói đỡ cho em nữa)
Sau hôm đó, gia đình anh cũng có kêu em qua nhà ăn cơm mấy lần, mỗi lần qua,mẹ anh ấy cứ bảo em “con gái phải đảm việc nhà, ít nhất cũng phải biết làm gà làm cá, con bé A.. nhà cô B... bằng tuổi con mà nó biết làm hết đấy...” Nhiều lần bác tỏ vẻ không còn thích em như trước nữa.
Em khá là phiền lòng. Em kể chuyện với ba mẹ em, thì ba mẹ em khuyên em nên suy nghĩ kỹ có nên lấy anh đó không, vì thấy không phù hợp. Nhà em thì mở quán cơm. Từ bé em cũng lo đi học các thứ, rất ít có thời gian ở nhà (em học trường chọn của tình, nên lịch học + học thêm khá dày đặc, đi từ sáng đến 9h tối mới về); nên bame k bắt e phải làm việc gì trong nhà hết. Đến khi em học đại học, e bắt đầu sống tự lập, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, nhưng cũng chỉ là cơ bản thôi.
Với mẹ em bảo em là, con gái cần tự chủ tài chính, sau này có tiền rồi thuê giúp việc làm cũng được, cá tôm thịt các thứ giờ ra chợ mua người ta làm sẵn cả. Em cũng suy nghĩ vậy nên em cố gắng rất nhiều trong công việc, đến nay lương tháng em cũng hơn 20 triệu. Giờ em muốn xây dựng 1 gia đình êm ấm. Cũng muốn có người giúp việc trong nhà (em đã bàn với người yêu và ảnh cũng đồng ý). Mà giờ anh người yêu em cũng quay qua bảo em nên biết nấu các thứ, sau này còn về nấu. Vì chuyện này tụi em cãi nhau rất nhiều.
Giờ em có nên quay đầu không ạ? Em còn thương anh người yêu lắm, nhưng em cũng sợ cuộc sống hôn nhân không như mong đợi."
Dòng tâm sự của bạn gái này đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của mẹ cô bạn khi nghĩ rằng phụ nữ thời nay giỏi giang hơn, kiếm được nhiều tiền hơn đồng nghĩa với chuyện họ không giỏi nữ công gia chánh như phụ nữ thời xưa. Vì vậy, mong rằng các gia đình chồng hiện đại có thể thông cảm và không quá khắt khe với các nàng dâu mới.

Về nhà người yêu đúng đám giỗ, cô gái ê chề vì bị bóc mẽ, chê bai khả năng nấu nướng

(Ảnh chụp màn hình)

"Là con gái biết kiếm tiền là được rồi. Sau này thuê giúp việc, có gì học thêm nấu vài món. Nghe kiểu mẹ chồng bạn như vậy bạn cố về làm dâu cũng không vui vẻ gì", người dùng Lan Anh viết.
"Nếu cảm thấy không được thì dừng đi ạ, như mình đây hợp ghê gớm cưới về mấy tháng là khác liền, bầu rơi nước mắt hoài", người dùng Quỳnh Chi chia sẻ.

Những điều bạn gái cần chuẩn bị trước khi kết hôn

Biết mình sẽ sống với ai

Yêu nhau không có nghĩa là có thể sống hạnh phúc cùng nhau. Hôn nhân không chỉ là chuyện hai người góp gạo thổi cơm chung dưới một mái nhà mà nó đòi hỏi mỗi người có trách nhiệm thúc đẩy bánh xe hôn nhân luôn chuyển động, đảm bảo sẽ không trục trặc nào xảy ra suốt hành trình cuộc đời.

Thêm một ngày chung sống là thêm một ngày cần thấu hiểu đối phương, điều chỉnh lối sống của bản thân phù hợp với người bạn đời, và ứng phó với vô số mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh.

Biết làm dâu ra sao

Những câu chuyện nàng dâu con rể luôn là bộ phim dài tập mà ai cũng là nhân vật, trong khi lại chẳng có ai nói cho bạn biết rằng phải cư xử, ăn nói thế nào cho được lòng nhà chồng, nhà vợ. Làm sao để đằng nội, bên ngoại đều được tiếng thơm thảo, tạo không khí gần gũi và tránh mọi bất hòa là chuỗi bài học cần sự trải nghiệm, tích lũy và thấu hiểu.

Kế hoạch nuôi dạy con cái

Nuôi dạy con cái là thách thức của hôn nhân nhưng đừng biến đó thành áp lực và gánh nặng. Cả hai cần thành thật chia sẻ quan điểm về việc có con cũng như nuôi dạy con cái. Nếu được, hãy lên kế hoạch một cách cẩn thận.

Anh Chi

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có những mối tình rồi cũng trở thành hồi ức đẹp