Trót say nắng người khác khi đang có người yêu, cô nàng bị dân mạng mắng vốn: 'Lẳng lơ!'

Khánh Chi 2022-03-10 15:00
- Chuyện cô gái này tuy đã có người yêu nhưng vẫn quan tâm đến những người khác tạo ra luồng phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Chuyện tình cảm thường khó nói vì vậy có những người đang yêu cũng dễ thay lòng đổi dạ và phải lòng một người khác. Thật là khó xử khi đứng giữa hai người mà mình đều có tình cảm.

Say nắng người khác khi đang có người yêu, cô nàng bị dân mạng mắng vốn: 'Lẳng lơ!'

Mới đây, trên một nhóm kín thu hút khá đông người dùng, một người dùng mạng xã hội tên H.N đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, cô nàng này đã có người yêu nhưng vẫn bị say nắng bởi một chàng trai khác. Đó là một người đồng nghiệp của H.N. Cô nàng cảm thấy ám ảnh vì nghĩ về người đó quá nhiều và có cảm giác chán người yêu hiện tại. H.N đã lên mạng để xin tư vấn không biết nên làm gì trong hoàn cảnh hiện tại. 

Say nắng người khác khi đang có người yêu, cô nàng bị dân mạng mắng vốn: 'Lẳng lơ!'

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự người dùng này:

" Có ai đã từng "say nắng" người khác khi đang có người yêu chưa?
Mình thừa nhận là từ trước đến giờ, mình rất dễ bị thu hút bởi những người đàn ông thông minh, nhưng khiêm tốn và nhẹ nhàng. Công ty mình mới vào làm được 2 tháng, có một người có tính cách lý tưởng như mình mong muốn.

Ban đầu, mình cũng chỉ là để ý và quý mến ở mức bình thường. Nhưng không hiểu sao, cách đây 1 tuần, mình lại mơ về anh ấy, không nhớ rõ giấc mơ như nào nhưng khi tỉnh dậy, mình đã cảm thấy hoang mang. Từ hôm đó, đầu óc mình bị liên tưởng đến giấc mơ và cả ngày chỉ nghĩ đến người đó.

Mình bắt đầu để ý anh ấy đi làm lúc mấy giờ, mặc quần áo như nào, thỉnh thoảng nhìn lén khi anh ấy tập trung làm việc. Ngày nào anh không đến văn phòng hoặc đi công tác, mình lại nghĩ vẩn vơ không biết anh ấy đi đâu, làm gì. Tối đến cũng không thoát khỏi được suy nghĩ về anh ấy.

Mình còn xuất hiện ảo tưởng rằng người đó cũng có cái gì đó đặc biệt với mình. Anh ấy không dám nhìn thẳng vào mình quá 3s, cảm giác khi gần mình, hành động và lời nói có chút luống cuống, dè dặt, không thoải mái như khi ở gần người khác. Thỉnh thoảng anh sẽ lại chỗ làm việc của mình để hỏi việc gì đó mà mình nghĩ nó ko thực sự cần thiết phải đi hỏi. Đi ăn chung với công ty, mình hơi ngạc nhiên khi anh lại gần chỗ mình, bảo là mời cả bàn nhưng lại chỉ hỏi và rót nước cho mỗi mình, trong khi bàn có bao nhiêu là chị em gái. Những điều không hề rõ ràng nhưng vẫn khiến mình ảo tưởng mà thầm vui cả ngày.

Mình đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, không tiếp xúc, không nói chuyện ngoài công việc, việc ai người ấy làm. Tối về cũng ko bao giờ nhắn tin ngoài lề. Chắc chắn anh ấy ko thể nhận ra mình đang thích. Chỉ có điều, mình càng cố tình xa lánh thì lại càng để ý và suy nghĩ đến anh nhiều hơn. Mình muốn gần anh ấy, muốn nói chuyện, muốn quan tâm. Nguy hiểm hơn là, mình có cảm giác chán người yêu hiện tại, trong đầu luôn luôn nghĩ rằng nếu mình chưa có người yêu, biết đâu anh ấy sẽ là của mình.

Mình sợ với tình trạng này, mình sẽ càng lún sâu vào cảm giác say nắng, bởi vì gặp nhau thường xuyên trên công ty, với tư cách con người của anh ấy chắc chắn không bao giờ làm mình thất vọng mà buông bỏ. Mình chưa làm gì nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ có lỗi với người yêu hiện tại. Mình chỉ không biết làm cách nào để hết đây???"

Say nắng người khác khi đang có người yêu, cô nàng bị dân mạng mắng vốn: 'Lẳng lơ!'

(Ảnh chụp màn hình)

Tâm sự của người dùng này đã thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ đến từ người dùng mạng. Nhiều người cho rằng cô gái này đã không kiên định, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Vì khi trái tim cô bạn chung thủy với người mình yêu thì không có chỗ cho người khác. 

"Nghe chán nhở, yêu cả hai cho nó yêu đời bạn ạ", người dùng Hà Linh bình luận.

"Nếu đã muốn đến với người thứ hai thì nên chia tay người đầu tiên bạn nhé", người dùng Thu Hà viết.

"Bảo rằng lẳng lơ cũng không sai", người dùng Trà My bình luận.

Nếu yêu hai người cùng lúc, đây là điều cần làm

Không vội vàng

Bạn đang có người yêu nhưng lại say nắng một người khác, tất nhiên, đấy là điều chẳng ai mong muốn. Thế nhưng, lúc này bạn đừng vì mối tình lâu năm mà vội xua đi hình bóng người đến sau trong tâm trí mình. Cũng đừng để những mới lạ, hấp lực của người mình say nắng khiến bạn đánh mất tình yêu đẹp thuở nào.

Đây chính là thời điểm bạn cần từ tốn, chậm rãi để tự hỏi bản thân rằng: mối quan hệ của hai bạn có vấn đề gì hay không?, những khúc mắc nào đã khiến bạn thay lòng?, bạn có muốn đánh đổi?. Hãy dành thời gian để trả lời thành thật, thấu đáo cho những câu hỏi này.

Mang cả hai đặt lên bàn cân

Đây là hành động khiến người trong cuộc tổn thương vô cùng, nhưng đấy lại là cách tốt nhất để bạn có thể xác định được tình cảm của mình. Hãy so sánh xem ai là người khiến bạn hạnh phúc khi kề bên hơn? Ai có thể mang lại hạnh phúc dài lâu cho bạn? Điều bạn thích nhất ở đối phương là gì?

Tuyệt đối đừng mang vẻ ngoài hay ví tiền của hai người ra so sánh, bởi lúc ấy bạn sẽ bị vật chất làm cho mờ mắt, sẽ không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Đưa ra quyết định sau cùng

Đây là lúc bạn cần dùng lí trí và con tim của mình để tự đưa ra câu trả lời. Đừng xin ý kiến hay lời khuyên của bất cứ ai, cũng đừng bị những lề lối, suy nghĩ của người khác ảnh hưởng đến mình. Bạn thấy đấy, người ta vẫn nói nếu cùng lúc yêu hai người thì ta nên chọn người đến sau, bởi lẽ nếu thực sự yêu người đầu tiên thì bạn đã không say nắng người thứ hai.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu