Thấy con gái bị bắt trèo tường phía sau vào nhà vì có bầu, mẹ cô dâu tuyên bố cực gắt, dân mạng vỗ tay hả hê

Bích Chi 2022-02-17 10:45
- Cảm thấy không được gia đình nhà trai tôn trọng, mẹ cô dâu quyết định hủy hôn, tự nuôi con, cháu mình.

Chuyện cô dâu có bầu, thậm chí sinh con trước khi đám cưới diễn ra là chuyện hết sức phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, nhiều gia đình nhà trai lại không thông cảm cho vấn đề này.

Thấy con gái bị bắt đi cửa sau vì có bầu, mẹ cô dâu tuyên bố cực gắt, dân mạng vỗ tay hả hê

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng mạng, một người dùng tên M.N đã viết ra dòng tâm sự. Được biết, M.N có một người mẹ khá cục cằn, mạnh mẽ. Khi biết tin con cái có bầu, vì thương con, bá vẫn cố gắng nhịn nhục để con có được hạnh phúc.

Thấy con gái bị bắt trèo tường phía sau vào nhà vì có bầu, mẹ cô dâu tuyên bố cực gắt, dân mạng vỗ tay hả hê

(Ảnh minh họa)

Ngay cả khi gia đình nhà trai mỉa mai rằng nhà gái không biết dạy dỗ, để con có bầu, bà vẫn làm thinh. Tuy nhiên, đến ngày cưới, khi nhà trai ép cô dâu không được đi cửa trước, phải trèo tường vào nhà, người mẹ này đã quyết định hủy hôn. Được mẹ bao bọc, che chở, M.N xúc động, cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn dù cuộc sống phía trước còn nhiều gian nan, trắc trở. 

Trích tâm sự của người dùng này: 

"BỊ BẮT ĐI CỬA SAU VÌ CÓ BẦU TRƯỚC KHI CƯỚI, MẸ CÔ DÂU TUYÊN BỐ HUỶ HÔN: "CHÁU TÔI, TỰ TÔI NUÔI"

"Mẹ tôi đấy anh em ạ. Mẹ tôi cục thứ hai thì ai dám nhận là thứ 7, chủ nhật. Mẹ tôi là dân buôn bán mà. Ở nhà thét ra lửa ra ngoài phun ra nham thạch.
Ấy thế mà biết tin tôi có bầu, lúc bàn chuyện cưới hỏi, mẹ tôi chưa từng ngẩng mặt lên nhìn nhà trai. Nhà người yêu tôi ở quê, trọng danh dự. Họ sang nhà tôi dạm hỏi tay không, mẹ tôi gật đầu chấp nhận. Ăn hỏi 5 tráp (chỗ tôi thường là 7 hoặc 9), mẹ tôi vẫn vâng dạ, bà bảo: "Tôi không bán con"... Họ mỉa mai mẹ tôi không biết dạy dỗ để tôi ăn cơm trước kẻng, bà cũng làm thinh.
Nhưng đến khi nhà chồng tương lai bảo đón dâu tôi không được đi cửa chính mà phải trèo tường phía sau vào, mẹ tôi lập tức gọi sang nhà bên kia: Huỷ hôn. "Nó bụng mang dạ chửa mà bắt trèo tường à? Ông bà không thấy xót xa con dâu thì phải biết thương cháu mình. Đã không thương thì khỏi cưới xin gì nữa. Con cháu tôi tự tôi nuôi"

Thấy con gái bị bắt trèo tường phía sau vào nhà vì có bầu, mẹ cô dâu tuyên bố cực gắt, dân mạng vỗ tay hả hê

Bây giờ thì người yêu tôi đang loạn lên giảng hoà 2 nhà, tôi thì mặc kệ... buông xuôi hết. Tôi thấy có lỗi với con tôi, với mẹ tôi... Tương lai tôi chưa biết về đâu nhưng nhìn thấy mẹ, tôi thấy an tâm hơn hẳn. Có mẹ thì còn gì mà phải sợ nữa, anh em nhỉ!"
Dòng tâm sự của người dùng này khiến nhiều người dùng mạng xã hội vừa xúc động, vừa hả hê. Quả là không gì có thể so sánh với tình yêu thương bao la của người mẹ. Vì thương con, thương cháu, bà bất chấp điều tiếng, khó khăn để có thể lo cho con, cháu của mình. 

Thấy con gái bị bắt trèo tường phía sau vào nhà vì có bầu, mẹ cô dâu tuyên bố cực gắt, dân mạng vỗ tay hả hê

(Ảnh chụp màn hình)

"Nhà trai kiểu này thì không cần cưới đâu bạn. Thầy u mới là vĩnh cửu", người dùng Thanh Loan viết.
"Mình cũng bầu trước cưới. Chiều hôm trước báo với bố mẹ chồng. Hôm sau mẹ chồng nhờ các ông bác trong họ xuống luôn, bố mẹ mình trở tay không kịp. Đi xem ngày thầy bảo tháng 8 nhưng mình bảo lúc đấy bầu to mặc váy không được. Mẹ lại lọ mọ đi xem lại ngày đổi sang thang 5 nóng nôi, bao nhiêu lễ bao nhiêu tráp tùy nhà gái. Mình sinh mổ có mẹ chồng chăm, con quấy bà nội bế cho ngủ, về nhà chồng còn sướng hơn ở nhà. Nên nếu người ta đã thương con thương cháu không bao giờ vì cái sĩ diện mà đối xử với gia đình thông gia như vậy đâu ạ. Bạn buông xuôi là đúng rồi đó, chúc bạn tìm được người xứng đáng hơn, yêu thương bạn hơn", người dùng Hương Quỳnh bình luận.

 

Những vật dụng cô dâu nên mang theo về nhà chồng

Quần áo

 

Khi về nhà chồng, cô dâu nên mang theo những bộ quần áo ngủ, quần áo mặc ở nhà và quần áo ngày đi làm bình thường của mình.

Nhiều cô dâu có thể mất tiền sắm sửa những trang phục mới. Nhưng việc này không cần thiết. Nếu như đồ cũ của bạn vẫn thoải mái và đẹp thì bạn không nhất thiết phải sắm đồ mới để tiêt kiệm tiền.

Những vật dụng vệ sinh cá nhân

Khi về nhà chồng, bạn nên đem theo chiếc bàn chải, khăn mặt, khăn tắm cá nhân riêng của bạn mà thường ngày bạn hay sử dụng. Hoặc nếu không, bạn có thể mua mới chúng nếu bạn nhớ được.

Việc mang theo đồ dùng cá nhân khiến bạn cảm thấy tự tin hơn vì không phải chung đụng hay mượn người trong nhà chồng. Bởi chẳng có ai thích thú 100% khi chia sẻ những vật dụng cá nhân thiết yếu nhất của mình cho người khác.

Những mỹ phẩm nếu có

Nếu như ngày thường bạn có nhiều phấn son trang điểm, nước hoa, kem nền thì bạn cũng nên cho chúng vào một chiếc túi nhỏ và mang hết chúng vào va ly nhé. Khi về đến nhà chồng, bạn sẽ dùng tới chúng một cách tiện lợi mà không phải mượn người khác.

Những đôi giày, dép

Ai cũng cần đi lại bằng những đôi giày dép vừa vặn, thoải mái. Vì thế, bạn hãy nhớ mang những đôi giày đẹp nhất, vừa chân nhất của mình về nhà chồng để tiện đi lại thăm hỏi họ hàng những ngày đầu làm dâu nhé.

Bích Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên