Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm, an ủi

Bích Chi 2021-10-21 10:25
- Có lẽ nhiều người con không biết được rằng hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn thấy con hạnh phúc.

Với nhiều người, ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, cũng là cơ hội để những người con trai, những người đàn ông bày tỏ tình cảm với mẹ, vợ của mình. Nhiều người con ở xa cũng đã gọi điện, nhắn tin chúc mừng mẹ trong ngày này. Tuy nhiên, hồi âm của người mẹ mới khiến nhiều người con cảm thấy lo lắng, suy nghĩ, đặc biệt là những thanh niên tới bây giờ vẫn chưa lập gia đình.

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

Mới đây, trong một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên Đ.M.T đã tâm sự câu chuyện của bản thân trong ngày 20/10. Được biết, nhân ngày này, anh chàng nhắn tin chúc mừng mẹ, nào ngờ người mẹ lại hỏi một câu: "Tân ơi, con đã có người yêu chưa?" Câu hỏi này khiến chàng trai cực kỳ bối rối. Hóa ra, mẹ của anh chàng này đang rất mong mỏi anh cưới vợ, sinh con nên ngay sau khi nhận được lời chúc, bác đã hỏi luôn câu này.

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Tôi năm nay 26 tuổi. Vì ít khi hay chẳng bao giờ tâm sự chuyện của mình và đây là tin nhắn mẹ tôi gửi cho tôi. Mọi người đã gửi lời chúc mẹ trong ngày 20/10 chưa?"

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người dùng tỏ ra đồng cảm và cũng cho biết sau khi chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, mẹ cũng giục con trai sớm lấy vợ, sớm thông báo tin vui cho tất cả mọi người. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với anh chàng này bằng cách chia sẻ tin nhắn họ nhắn cho mẹ:

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

Nhắn tin chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10, nào ngờ bị mẹ giục lấy vợ, thanh niên được bao người đồng cảm

(Ảnh chụp màn hình)

"Tớ 27 tuổi, tuổi lấy chồng là 28, đang niềng răng chưa tháo nhưng mẹ tớ đã sốt ruột thay vì sợ tớ niềng răng không có người yêu. Mẹ tớ đang gia hạn sang năm phải lấy chồng nhưng lấy ai thì mẹ không nói. Mẹ ơi, con niềng răng cho bản thân con xinh thôi chứ có phải niềng răng mới lấy được chồng đâu", một người dùng tâm sự.
"Bố mẹ kiểu lúc nào cũng nghĩ con mình là đứa trẻ to xác ấy xong nghe mấy người đồn con gái có ny cái là lòng rộn ràng lắm, kiểu vừa thấy vui vui vừa thấy lo. Xong ngồi tỉ tê với nhau chuyện người yêu của con rồi quay ra hỏi con: "Thế nó con nhà ai, ở đâu, làm gì, mặt mũi sao??? 7749 câu hỏi mà mình kiểu "Ủa bố mẹ con có người yêu bao giờ vậy ạ?", người dùng Trần Hà Trang viết.
Quả thực, đối với tất cả các bậc cha mẹ, niềm vui với họ là được nhìn thấy con cái trưởng thành, hạnh phúc. Vì vậy, chuyện họ mong mỏi các cọn sớm lập gia đình, sinh con đẻ cái là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng chính tâm lý này đã gây không ít áp lực cho những bạn trẻ trong thời đại ngày nay.

Các bậc phụ huynh ơi, xin đừng giục con cái kết hôn!

Hôn nhân đã khó nhưng tình yêu càng không phải thứ dễ dàng. Hầu hết phụ huynh đều cho rằng con mình không xấu xí, có công việc, gia đình bình thường nên sẽ rất dễ kiếm được người yêu. Nhưng người đẹp trai, xinh gái, công việc lương cao lại càng dễ có người theo đuổi.
Họ thậm chí còn nghĩ rằng cặp đôi nam nữ không cần yêu nhau sâu đậm, chỉ cần hợp nhau, gia đình môn đăng hậu đối là có thể sống với nhau đến già. Tuy nhiên, thời đại đã thay đổi và quan niệm về hôn nhân của giới trẻ cũng khác xưa rất nhiều.

Kết hôn dẫu sao đi nữa cũng chỉ nên là chuyện của riêng hai người. Bao giờ lấy, lấy ai chỉ nên để tự chính người đó quyết định. Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình dù khổ đau hay sung sướng bởi vì đâu ai có thể chịu đựng thay. Cha mẹ chỉ nên đứng ngoài cuộc, đừng tạo thêm áp lực kết hôn cho con cái trong cuộc sống xô bồ vốn dĩ đã đầy áp lực và cô đơn này. Cha mẹ ơi! Xin đừng giục con cái kết hôn!

Bích Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập vận động toàn thân dành cho dân văn phòng