Người yêu quyết tâm cưới nhưng lại gặp chuyện éo le, bạn gái băn khoăn khi người thứ ba xuất hiện

Khánh An 2022-07-11 16:52
- Biết bạn gái có thai, chàng trai này muốn cưới cô làm vợ, ngặt nỗi anh ta đầu tư thua lỗ, nợ nần chồng chất, phải bỏ trốn.

Khi yêu, ai cũng mong chuyện tình cảm của mình có cái kết đẹp. Tuy vậy, không phải chuyện tình cảm nào cũng xuôi thuận từ đầu đến cuối. Có nhiều ngã rẽ, khúc quanh buộc những cặp đôi phải vững vàng và vượt qua. Câu chuyện éo le của bạn gái dưới đây là một ví dụ:

Người yêu quyết tâm cưới nhưng lại gặp chuyện éo le, bạn gái băn khoăn khi người thứ ba xuất hiện

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ, một bạn trẻ tên T.A đã tâm sự câu chuyện tình cảm của mình. Được biết, ngày biết tin mình mang bầu, T.A cũng rất hoang mang, lo lắng. Tuy vậy, lúc đó người yêu của T.A tuyên bố chắc nịch rằng cả hai sẽ kết hôn. Tuy vậy, chỉ sau đó 1 tuần, anh chàng mắc nợ và phải bỏ trốn.

Chuyện cưới xin của cả hai không thành. T.A làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ. Trong thời gian cô mang bầu và sinh con, sự xuất hiện của anh họ người yêu cũ khiến cô băn khoăn, khó xử. T.A và chàng trai kia có tình cảm với nhau nhưng cô hiểu rằng cả hai không thể đến với nhau. 

Người yêu quyết tâm cưới nhưng lại gặp chuyện éo le, bạn gái băn khoăn khi người thứ ba xuất hiện

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Mình sinh năm 95, hiện là mẹ đơn thân có 1 bé gái 10 tháng tuổi. Mình đơn thân từ sau khi mình biết tin có bầu được 2 tuần. Bố của con mình sinh năm 92.

Lúc biết tin có con, mình khá sốc vì mình chưa sẵn sàng để kết hôn. Còn bố của con mình thì rất vui vì anh rất muốn cưới mình. Sau khi căng thẳng được 1 tuần thì tụi mình thống nhất sẽ cưới, nhưng sau đó 1 tuần nữa thì anh bỏ nhà đi trốn nợ vì anh đâm đầu vào tài xỉu, tiền ảo, nợ nần lên đến hơn 1 tỷ. Lúc đó mình mới biết, anh chỉ bảo để anh đi khi nào anh giải quyết xong chuyện nợ nần thì anh về, anh bỏ mặc mình và đứa con 6 tuần tuổi trong bụng.
Lúc đó mình hận anh lắm. Gia đình anh biết chuyện, có khuyên giải anh rất nhiều, bảo anh về cưới mình rồi 2 đứa cố gắng làm lại từ đầu, nợ nần thì gđ giúp trả 1 phần. Nhưng vì tự trọng anh cao, anh không còn mặt mũi nào để đối diện với mình hay với gđ mình, anh vẫn nhất quyết không về. Vì không muốn ảnh hưởng tới mình, sợ chủ nợ tới tìm mình để hỏi anh nên anh cố tình nói những lời làm mình tổn thương, để mình hận anh, để mình không quan tâm đến anh, không liên quan gì đến anh nên anh chấp nhận mang tiếng là 1 thằng sở khanh làm mình có bầu rồi phủi bỏ trách nhiệm.
Mình biết anh bỏ mặc mẹ con mình là vì thương mình vì trong khoảng thời gian anh bỏ nhà đi, thỉnh thoảng mình vẫn thấy anh loanh quanh gần nhà mình để ngó trộm mình, anh vẫn theo dõi các trang mạng xã hội của mình, xem hình của mình và con. Anh vẫn thường nhờ anh họ anh hỏi dò xem có ai tới làm phiền mình không.
Nhưng tuyệt nhiên trong 9 tháng mang bầu, 10 tháng chăm con nhỏ, anh tuyệt nhiên chưa 1 lần nào xuất hiện trước mặt mình, hay 1 cuộc điện thoại gọi hỏi thăm 2 mẹ con. Ban đầu mình hận anh vì đã bỏ mặc mình. Lâu dần, khi đã quá quen với việc 1 mình, mình dần buông bỏ, không còn hận anh, nhưng cũng không còn tình cảm với anh nữa, với mình, giờ anh chỉ là bố của con mình về mặt huyết thống.
Trong khi đó khoảng thời gian mình bầu và chăm con nhỏ luôn có sự xuất hiện của anh họ anh (bằng tuổi bố của con mình, mình quen và chơi chung luôn từ lúc bố của con mình tán mình), anh luôn là người lo lắng hỏi han quan tâm mình. Vì bố anh ấy mất sớm, mẹ anh ấy 1 mình nuôi 2 chị em nên anh hiểu nỗi khổ của người phụ nữ nuôi con 1 mình.

Người yêu quyết tâm cưới nhưng lại gặp chuyện éo le, bạn gái băn khoăn khi người thứ ba xuất hiện

(Ảnh minh họa)

Thời gian đầu anh luôn khuyên nhũ mình và bố của con mình quay về bên nhau, nhưng vì sự cương quyết của bố của con mình nên anh cũng không nói gì thêm. Anh thường xuyên hỏi thăm mình và cháu. Mua đồ cho mình tẩm bổ lúc mình mang bầu với lí do "nuôi cho cháu mau lớn để cháu chơi với anh". Thỉnh thoảng mình than vãn việc kinh doanh ế ẩm lên mạng xã hội (mình kinh doanh online), anh lại rủ bạn bè họ hàng mua ủng hộ mình.
Từ lúc mình sinh bé đến giờ, anh vẫn thường xuyên ghé chơi với mình và cháu, nhìn cách anh vỗ về, cưng nựng con mình, mình rớt nước mắt vì trông anh không khác gì 1 người cha. Lâu dần, mình phát hiện mình đã có tình cảm với anh, mình luôn mong ngóng anh tới chơi với mẹ con mình, thích nhìn anh chơi với bé. Mình cũng biết anh cũng thích mình, nhưng tuyệt nhiên 2 đứa mình chưa ai nói với ai câu nào, vì mối quan hệ của tụi mình không thể tính chuyện tương lai. Bố anh và ông nội con mình là 2 anh em ruột, anh và bố của con mình cũng chơi rất thân với nhau vì bằng tuổi. Cả gia đình bên phía bố của con mình đều thương mình, cũng thường xuyên thăm hỏi mình nhưng dù thế nào họ cũng không thể chấp nhận mối quan hệ của mình và anh được.
Hôm qua, chị gái anh đọc được những tin nhắn giữa mình và anh, mặc dù không có gì là quá giới hạn hay mùi mẫn yêu đương, chỉ là những câu thăm hỏi thông thường, nhưng mỗi câu từ đều thể hiện sự quan tâm của anh với mình, ai đọc cũng đều hiểu, dĩ nhiên chị phản đối, có vẻ chị và anh đã có cuộc cãi vã. Cả ngày hôm qua anh không nhắn tin cho mình, sau cùng buổi tối, chị gái anh có nhắn cho mình. Cũng vẫn chỉ là mấy câu hỏi xã giao vài lời khuyên lịch sự nhẹ nhàng nhưng cũng thể hiện rõ rằng chị đã biết tình cảm của 2 đứa mình và không hài lòng với chuyện đó. Mình chỉ biết dạ thưa.
Giờ này, ôm đứa con trong tay, mình luẩn quẩn giữa 2 dòng suy nghĩ. Nhìn đứa con ngây thơ bập bè nói từ baba trong khi ba ruột chưa 1 lần ôm con vào lòng, chỉ cảm thấy thương con vì thiếu tình thương của 1 người cha.
Giờ mình nên kết thúc đoạn tình cảm này, nín nhịn chịu đựng tiếp tục làm bà mẹ đơn thân nuôi con như gần 2 năm qua hay đứng lên đấu tranh với tình yêu của mình, liệu mình làm thế thì cuộc sống của tụi mình có được hạnh phúc không? Có chịu nổi lời gièm pha và áp lực từ 2 bên gia đình không?"

Người yêu quyết tâm cưới nhưng lại gặp chuyện éo le, bạn gái băn khoăn khi người thứ ba xuất hiện

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đành rằng chuyện tình cảm không thể ép buộc cũng không thể cưỡng lại, tuy vậy, việc yêu và cưới một người có liên quan đến người cũ sẽ gây không ít phiền phức và hệ lụy. Tốt nhất, nếu có tái hôn, T.A nên chọn 1 người không liên quan gì đến người cũ. 
"Né ra thôi bạn, hãy yêu 1 người không liên quan đến gia đình người cũ", người dùng Thanh Thảo viết.
"Cái này thì.. nhiều khi trong lúc chị đang cần người quan tâm, chăm sóc lúc bầu nên rất nhạy cảm. Sự quan tâm, chăm sóc của anh kia làm chị có cảm giác được an ủi, vỗ về, bảo vệ nên chị mới động lòng. Rất khó để 2 người có tình cảm lâu dài ý với nó cũng hơi ngang trái ý, nếu lấy được nhau, xong sau này anh kia trả hết nợ. Về thấy cảnh con mình gọi anh họ là bố sẽ nghĩ gì?", người dùng Thành Nguyễn bình luận.

Bí mật của mẹ đơn thân hạnh phúc

Chấp nhận những khó khăn của gia đình không có bố

Dù bạn có muốn tự nhận và tự nghĩ rằng mình là bà mẹ có siêu năng lực, điều đấy là không tưởng. Bạn nên chấp nhận sự thật rằng mình cũng là một con người bình thường, đôi khi sẽ yếu đuối, kiệt sức và hụt hơi.

Có cả những việc dù bản thân bạn cố gắng đến đâu cũng không thể làm được, lúc đấy đừng ngại nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ. Bạn cũng nên hiểu rằng một mình bạn dù có yêu thương, quan tâm con đến đâu cũng sẽ không thể thay thế vai trò của người bố trong cuộc sống của con.

Biết chấp nhận những khuyết điểm, khó khăn của một gia đình không có bố không hề làm bạn nản lòng mà ngược lại sẽ tạo cho bạn một tâm thế điềm tĩnh, sẵn sàng đương đầu những sóng gió phía trước.

Đón nhận lòng tốt và sự giúp đỡ

Phụ nữ nuôi con một mình thường khá nhạy cảm, họ hoặc nghi ngờ hoặc tự ái trước sự quan tâm và thiện chí giúp đỡ từ người khác. Nhưng phản ứng như thế thật dại dột, nếu là bạn, bạn cũng sẽ dang tay giúp đỡ bạn bè và gia đình của mình trong những lúc họ vất vả hoặc bận rộn đúng không.

Đối xử tốt với bản thân

Đừng nghĩ yêu con là hy sinh hết cho con quên cả bản thân mình. Để trở thành người mẹ lý tưởng trong mắt con, bạn nên biết chăm sóc cho chính mình. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất vì nếu bạn bỏ bê ăn uống, lơ là tập thể dục thì bạn không lấy đâu ra sức khỏe dẻo dai để nuôi con khôn lớn. Không có chồng ngắm thì càng phải xinh đẹp lộng lẫy, ăn mặc tử tế hơn để khiến con tự hào vì bà mẹ sành điệu và lạc quan yêu đời.

Tự tin vào chính mình

Dù ai nói ngược nói xuôi thì hãy cứ vững tin rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Bạn đủ bản lĩnh và khả năng để nuôi dạy con lớn lên hạnh phúc và phát triển toàn diện. Niềm tin có động lực ghê gớm, đó chính là điểm tựa cho cuộc sống của mấy mẹ con.

Khánh An

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu