Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày rời xa cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

Thu Anh 2021-11-20 10:00
- Con gái lấy chồng xa, đến khi con về quê nội, ông ngoại rất đau buồn vì thương con, nhớ cháu.

Có câu: 'Má ơi, đừng gả con xa/Chim kêu vươn hú biết nhà má đâu.' Nhưng vì duyên số, nhiều cô gái vẫn lựa chọn lấy chồng xa và phải chịu đựng nhiều thiệt thòi khi không được thường xuyên gặp gỡ, thăm viếng bố mẹ mình. 

Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày rời xa cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, một người dùng tên N.T.T.T đã tâm sự về câu chuyện hôn nhân của mình. Được biết, vì yêu nên cô T.T quyết định lấy chồng xa. Đến khi mang bầu, sinh con, T.T về nhà ngoại sinh nở. Vì sinh khó nên cô phải sinh mổ. Lúc ra khỏi phòng sinh, ông ngoại là người đầu tiên gặp và bồng cháu. 6 tháng ở cữ nhà ngoại, đến khi người vợ này phải về nhà nội, cô xúc động khi thấy bố mình ôm cháu khóc.

Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày chia tay cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày chia tay cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày chia tay cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày chia tay cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

(Ảnh N.T.T.T)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Mẹ về ngoại đẻ, đúng ngay lúc dịch, nội và bố không về được... Ngày sinh, mẹ sinh khó nên phải mổ, ra khỏi phòng mổ, ông bà ngoại là người đầu tiên gặp và bồng cháu. Rồi SG giãn cách, xe ko lưu thông, bố và nội ko ra thăm cháu được, con ở ròng rã với ngoại suốt 6 tháng trời.

Mai con theo mẹ vô SG về quê nội, ông ngoại buồn hổm rày, lén trốn khóc thầm. Tối qua ẵm cháu không cầm được, ngoại khóc quá trời. Lần đầu mẹ thấy ngoại khóc, lòng mẹ quặn thắt ko chịu được, biết vậy mẹ không lấy chồng xa đâu."

Dòng tâm sự và hình ảnh người ông ngoại ôm cháu khóc đã thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều nàng dâu lấy chồng xa đã đồng cảm với người dùng này và nói rằng lúc đầu, họ không nghĩ rằng lấy chồng xa là vất vả, khó khăn đến thế. Chỉ những ai lấy chồng xa mới hiểu được hoàn cảnh của nàng dâu này:

"Cùng cảnh ngộ, xưa cứ nghĩ hơn 500km chỉ 1 đêm nằm trên xe là về lấy rồi mới biết 500km đó nó nhân lên dài rộng không đếm nổi', người dùng Hoàng Hoài bình luận.

"Vừa thương vừa đau lòng", người dùng Trà Lê viết.

Trước đó, cảnh ông bà ngoại bịn rịn chia tay cháu qua cửa kính xe khách sau những ngày ngắn ngủi con về thăm nhà được nhiều diễn đàn chia sẻ. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây xúc động, làm thắt lòng phận con gái lấy chồng xa.

Hình ảnh ông ngoại khóc trước ngày chia tay cháu khiến nhiều người phải thốt lên: 'Lấy chồng xa buồn quá!'

Kèm theo đó là dòng chia sẻ lay động cư dân mạng: 'Tranh thủ cho con về chơi với ông bà ngoại được 1 bữa lại đi mất, nhìn cu cậu chào ông bà rồi đập tay với ông, ông bà bịn rịn ko muổn rời xa cháu lại thấy thương bố mẹ, muốn ở với bố mẹ mãi quá...Nhưng rồi ai cũng phải lớn, tập làm quen thôi'.

Thu Anh

(Ảnh N.T.T.T)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu