Em chồng sắp cưới, mẹ chồng 'vòi' con dâu Hà Nội đưa 800 triệu làm của hồi môn

Khánh An 2022-10-10 14:30
- Chị Q.A ấm ức vì bị mẹ chồng bắt nộp 800 triệu để làm quà cưới cho em gái chồng.
Trong cuộc sống của nhiều gia đình, mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu chẳng mấy khi yên ả. Do khác biệt giữa tính cách, thói quen sống, văn hoá gia đình nên giữa mẹ chồng - nàng dâu thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều nàng dâu đã "méo mặt" khi nghe được những yêu cầu khắt khe, hóc búa của mẹ chồng. Điển hình như câu chuyện của chị Q.A dưới đây.

Em chồng sắp cưới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến nàng dâu cạn lời

Mới đây, trên một hội nhóm chuyên tâm sự chuyện mẹ chồng - nàng dâu, một nàng dâu tên Q.A đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, em gái chồng của Q.A sắp đi lấy chồng, mẹ chồng yêu cầu vợ chồng cô cho em gái ít nhất 800 triệu làm quà cưới. Đổi lại cả hai sẽ được quyền ở nhà của ông bà.
 

Em chồng sắp cưới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến nàng dâu cạn lời

(Ảnh minh họa)

Nàng dâu cảm thấy số tiền 800 triệu là quá sức đối với thu nhập của vợ chồng cô hiện tại. Ngoài ra, Q.A cho rằng nếu có 800 triệu, cô thà mua nhà chung cư trả góp để được sống trong căn nhà mình làm ra còn hơn ở chung với bố mẹ chồng. Thấy Q.A dứt khoát muốn cùng chồng ra ngoài ở riêng, mẹ chồng cô đã gây khó dễ.
Rất may mắn là chồng Q.A từ chỗ đứng về phía mẹ đã hiểu ra vấn đề và ủng hộ quan điểm của vợ. Cuối cùng, thay vì phải kiếm đủ 800 triệu làm quà cưới cho em gái, Q.A đã cùng chồng ra ngoài ở riêng và cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.
Trích tâm sự của nàng dâu này:
"Mẹ chồng yêu cầu vợ chồng mình cho em gái chồng ít nhất 800 triệu làm quà cưới vì bọn mình được ở căn nhà của bà, còn em gái chồng đi lấy chồng không được ở nên thiệt hơn.
Mình năm nay 26 tuổi, chồng 30 tuổi, bọn mình mới cưới gần 1 năm và chưa có em bé. Gia đình mình và chồng đều là dân tỉnh lẻ. Nhà chồng mình có điều kiện nên mua đất và xây 1 căn nhà khá lớn trên Hà Nội. Hiện tại vợ chồng mình đang sống cùng bố mẹ chồng và em gái chồng trong căn nhà đó (em gái chồng hơn mình 1 tuổi).
Cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu, với em chồng nhà mình tuy không gay gắt nhưng mình biết sau lưng mình mẹ chồng và em chồng chẳng ưa mình hay soi mói và kể lể với chồng mình, nhưng vì chồng yêu thương nên mình sống giả điếc để chồng không bị khó xử.
Thế rồi 1 ngày mẹ gọi 2 vợ chồng xuống nói chuyện. Bà nói từ giờ đến lúc H (em gái chồng) cưới (khoảng hơn 1 năm nữa) thì 2 vợ chồng phải có đủ ít nhất 800 triệu làm quà cưới cho em về nhà chồng. Vì em H đi lấy chồng, nó không được ở căn nhà này nên nó thiệt hơn, 2 vợ chồng được ở nhà to thì phải cho em bằng đó (căn nhà là đứng tên bố mẹ chồng).
Mình nghe xong mà điếng người. 800 triệu - 1 số tiền quá lớn với vợ chồng mình vì 2 đứa chỉ là nhân viên văn phòng tổng thu nhập mỗi tháng ~35 triệu, kể cả không mất tiền ăn ở thì cũng không thể kiếm đủ 800 triệu trong hơn 1 năm. Mình có nói luôn là bọn con không thể thì bà chưng hửng nói mình bán vàng cưới và dùng cả tiền tiết kiệm trước cưới của mình. Trước khi kết hôn mình có 1 khoản tiền tiết kiệm tương đối, tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình, không phải nói lấy là lấy.
Quan điểm của mình từ trước khi kết hôn là tiền mình kiếm được mới là của mình, không ham bất cứ tiền của gì của nhà chồng, cũng không bao giờ mong chờ bố mẹ chồng cho đất đai gia sản. Nên mình có nói với chồng là anh bảo bố mẹ để cái nhà cho H đi, vợ chồng mình ra ngoài thuê nhà ở, kiếm tiền dần dần rồi tự mua 1 căn nhà cho riêng mình.

Em chồng sắp cưới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến nàng dâu cạn lời

(Ảnh minh họa)

Chứ cái nhà này đứng tên bố mẹ anh, là của bố mẹ anh, bỏ 800 triệu mồ hôi công sức ra để “mua” lại căn nhà không phải của mình rồi lại còn sống chung cùng bố mẹ anh vừa áp lực vừa mệt mỏi, em thấy không cam tâm. Chồng mình thì dường như bị mẹ thao túng điều này từ rất lâu nên khá đồng tình với mẹ, chồng chỉ nghĩ đơn giản sau này bố mẹ mất thì cái nhà này cũng là của vợ chồng mình chứ của ai, bỏ 800 triệu mua cái nhà lớn thế này là quá hời rồi, bố mẹ hay anh đứng tên thì đâu có quan trọng.
Càng nghĩ mình càng không thể chấp nhận, 800 triệu bao gồm cả vàng cưới bố mẹ cho mình, cả tiền tiết kiệm mình vất vả tích cóp, bây giờ phải đưa hết cho em gái chồng chỉ để đổi lấy những ngày tháng sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà không phải của mình hay sao? Lý trí thôi thúc mình phải đứng lên mà bật lại cả nhà chồng. Mình kéo chồng vào phòng bố mẹ nói chuyện, mình nói hết quan điểm và xin phép bố mẹ ra ngoài ở riêng. Mình cũng xin phép là vợ chồng mình không nhận nhà của bố mẹ nên sẽ không có chuyện vợ chồng con cho em H 800 triệu, mẹ để lại căn nhà cho em ấy nhé.
Và mình đã sốc khi mẹ chồng chu chéo, chửi bới mình con dâu mất dạy, lấy chồng mà không hướng về nhà chồng, sống ích kỷ, nói mình tâm cơ tính toán, muốn ở cái nhà to của bà nhưng không muốn mất tiền. Mình nói luôn là con thà để 800 triệu mua cái nhà trả góp, tuy không to như nhà của mẹ nhưng ít nhất đó là nhà của riêng con và được mua bằng mồ hôi nước mắt của mình. Bố chồng mình thì không có tiếng nói gì vì mọi chuyện trong gia đình đều do mẹ chồng mình quyết hết.
Đến nước này buộc chồng phải lựa chọn, 1 là ở lại với mẹ, 2 là theo vợ ra ngoài ở. Chồng mình vốn dĩ sống cùng mẹ từ nhỏ tới lớn, mẹ lo cho từ miếng ăn đến cái quần nhỏ đến tận khi lấy vợ nên bị mẹ định hướng suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên vì yêu vợ và chính bản thân chồng cũng không mong chờ bố mẹ cho tài sản nên đã quyết định cùng mình dọn ra ngoài ở. Thấy con trai một mực chọn vợ thì mẹ chồng mình đã khá sốc, khóc lóc đòi từ mặt, đòi tự tử, nhất quyết không cho con trai chuyển đi vì bà luôn nghĩ trước nay con trai luôn nghe lời mình nên không thể ngờ có ngày con trai cãi lại mình và bênh vực vợ.
Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, bên nhà chồng dỗ ngọt có mà doạ dẫm cũng có thì cuối cùng vợ chồng mình cũng đã chuyển ra ngoài ở được 2 tuần rồi. Mình không biết mình có đang làm đúng hay không, hay mình đang bốc đồng? Nếu rơi vào trường hợp của mình thì mọi người sẽ làm như thế nào ạ?"

Em chồng sắp cưới, mẹ chồng đưa ra yêu cầu oái oăm khiến nàng dâu cạn lời

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cách làm của nàng dâu này là đúng. Khi về nhà chồng, nàng dâu cần sống độc lập, chớ nên nhòm ngó tài sản của nhà chồng. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng bà mẹ chồng cũng có lý trong câu chuyện này. Vì có 2 con nên bà muốn chia tài sản cho các con thật đều, không để con nào thiệt thòi. 
"Bạn làm thế là đúng nhé. Nếu là mình thì mình sẽ xin bà 800 triệu để ra ngoài ở và bảo cô em chồng về nhà to của ông bà ở, vừa gần mẹ gần con lại không bị thiệt, quá hợp lý luôn. Nếu bà không cho thì cũng xin nhường nhà cho cô em chồng, để mình ra ở riêng. Lương 35 triệu/tháng cũng không thấp, tích cóp thêm với số tiền tiết kiệm rồi vay mượn mua 1 cái chung cư nho nhỏ ở là đủ", người dùng A.T bình luận.
"Sang tên nhà thì còn cắn răng mà đưa chị ơi... Không thì thôi ra ở riêng sống cho khoẻ...dù nhà thuê cũng hạnh phúc vui vẻ hơn... Chứ sống vậy toàn suy nghĩ tiêu cực... Dễ stress lắm", người dùng T.A viết.

3 bí quyết vàng để mẹ chồng - nàng dâu luôn hòa hợp

Quan tâm và gần gũi mẹ chồng
Các nàng dâu cần phải hiểu rõ đạo lý rằng mình là con dâu nên đừng cố gắng hơn thua với mẹ chồng. Để mẹ chồng - nàng dâu hòa hợp, bạn cần trò chuyện nhiều với mẹ chồng nhiều hơn.
Mẹ chồng đã lớn tuổi vì vậy bà chỉ cần người có thể trò chuyện, lắng nghe bà. Trong gia đình, khi quyết định những vấn đề quan trọng các nàng dâu có thể hỏi qua ý kiến của mẹ chồng, như thế bà sẽ vui hơn, cảm thấy mình được con dâu tin tưởng và yêu mến.

Không bao giờ cố tranh cãi với mẹ chồng

Nhiều mẹ chồng thuộc thế hệ cũ nên đôi khi có suy nghĩ, quan điểm khác với bạn. Bạn không nên cố gắng tranh cãi, hơn thua với mẹ chồng. Hãy chờ thời điểm mẹ chồng bình tĩnh lại, hoặc khi không khí vui vẻ mà mở lòng tâm sự với mẹ chồng.
Bạn nên dùng những từ không mang hàm ý áp đặt như: “Con nghĩ, có thể là”, “Cũng có thể mẹ à”, “con nghĩ chúng ta nên thử cách này xem thế nào”… Tất nhiên, mẹ chồng bạn sẽ thấy vui và dễ hòa nhập với con dâu hơn.
Tôn trọng nếp sống nhà chồng

Một nàng dâu khi mới về nhà chồng, điều đầu tiên là phải biết thích nghi, hòa nhập và tôn trọng cuộc sống sinh hoạt thường ngày của bố mẹ chồng, tôn trọng sự lựa chọn và cách sống của họ. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý và hiểu tâm tư nguyện vọng của bố mẹ chồng. Điều này giúp nàng dâu tạo nên cảm giác gần gũi, bố mẹ chồng cũng sẽ quý trọng và thương yêu bạn hơn.
Khánh An
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

CĐM phát hiện hình ảnh Trấn Thành đồng loạt không còn xuất hiện ở các nhãn hàng lớn sau ồn ào từ thiện