Đi công tác xa một mình, anh thanh niên vui như hội vì trên đường về lại tìm được vợ

Khánh Chi 2022-03-10 13:18
- Trên đường công tác về, anh thanh niên thấy buồn nên cho một bạn gái đi cùng đường. Không ngờ, đó lại chính là mối duyên giúp anh tìm được người yêu như ý.

Với nhiều nam, nữ thanh niên, sau khi có được công việc ổn định, mong muốn của họ là tìm được người phù hợp với mình, yêu thương mình để sớm yên bề gia thất. Tuy nhiên, duyên số là do trời định. Nhiều người cảm thấy chuyện tình duyên của mình có phần lận đận hơn những người khác. 

Đi công tác xa một mình, anh thanh niên vui như hội vì trên đường về lại tìm được vợ

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên T.A đã tâm sự về câu chuyện tình yêu rất đỗi tình cờ của mình. Được biết, 3 năm trước, anh chàng đi Ninh Bình công tác. Đến lúc quay trở lại Hà Nội, anh đi xe một mình nên muốn tìm một người bạn đồng hành.

Đi công tác xa một mình, anh thanh niên vui như hội vì trên đường về lại tìm được vợ

(Ảnh minh họa)

Thấy trên đường có một cô gái xách hành lý đứng cùng bố mẹ, anh chàng đã cho cô đi nhờ. Và không ngờ hai người lại hợp nhau và nên duyên vợ chồng với nhau. Anh chàng cảm ơn trời đất đã mang đến cho anh một người vợ tuyệt vời. Ngoài ra, T.A cũng cho rằng nếu ngày xưa anh không mở lòng, đồng ý cho cô gái đi nhờ thì chắc giờ anh vẫn cô đơn.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Đang đi đường thì vớ được vợ…

Cách đây 3 năm, khi ấy mình mới 26 thôi, mình có chuyến công tác đi từ Hà Nội về Ninh Bình, mình tự lái xe, đưa 1 người bạn đi cùng xong anh ấy ở Ninh Bình luôn, đến chiều tối thì mình lên…

Đi lên 1 mình thì cũng buồn, ban đầu định đăng lên facebook là có ai từ Ninh Bình lên Hà Nội không thì mình cho đi nhờ vì hôm ấy là chủ nhật nhưng thôi, nghĩ ở đường bắt gặp ai thì đưa người ấy lên luôn.

Đi 1 đoạn thì thấy 1 bạn nữ, 1 cái vali + 2 cái balo, nhiều đồ phết, đang đứng với bố mẹ, mình dừng lại:

- Em lên Hà Nội ko? Anh đưa lên.

Bố mẹ bạn ấy hỏi:

- Đi xe này luôn à? Hết bao nhiêu cháu?

- Cháu ko lấy tiền đâu chú, cháu đi công tác giờ quay lại Hà Nội, có 1 mình 1 xe thôi, bạn ấy đi thì lên luôn cùng cháu.

Thấy bố mẹ bạn ấy lưỡng lự 1 chút thì mình cầm giấy tờ cá nhân ra:

- Đây là công ty cháu làm, đây là chứng minh thư của cháu, đây thẻ sinh viên cháu giữ còn gần chục năm, cô chú yên tâm, cháu tiện xe thôi ạ.

Nói qua 1 thôi 1 hồi thì cũng đồng ý lên xe rồi đi, cô chú cũng cảm ơn mình, mình để bạn ấy ngồi hàng ghế sau sợ bạn ấy ngại…trên xe thì ngồi nói chuyện cho mình đỡ buồn ngủ, ban đầu bạn ấy cũng ngại, mình hỏi mấy câu thì cũng nói là sinh viên, mới ra trường được 2 năm, cũng đi làm rồi, làm ở Láng Hạ, còn trọ thì ở ngõ Xã Đàn, chưa có người yêu…v…v…(sau khi quen quen rồi thì cởi mở hơn, cũng vui vẻ)

Nói chung 2 đứa làm quen nhau từ ấy…vì lên tiện đường nên mình đưa bạn ấy đến tận ngõ luôn, à trên đường đi thì mình còn đón được 1 bác gái nữa với 1 bé, bác bảo là đưa cháu lên Hà Nội, bố mẹ gửi về xong bận quá không đón được nên nhờ bà đưa lên…

Đấy thì lúc chào nhau ở cửa ngõ, mình cũng mang đồ từ xe xuống rồi mình hỏi:

- Em cho anh xin số điện thoại được ko?

Lưỡng lự 1 chút thì cũng:

- Dạ vâng ạ.

Và mình quyết định tán bạn ấy.

Và rồi 3 tháng sau chúng mình bắt đầu yêu nhau.

Đến năm nay thì chúng mình vừa ăn hỏi xong, chờ ngày cưới thôi…

Ban đầu lúc tán thì cũng chỉ thích thích, sau tìm hiểu thì bạn ấy kiểu con gái nhẹ nhàng, dịu dàng, nết na, đảm đang việc nhà…không phải kiểu con gái thích bon chen hay cá tính…đúng kiểu con gái mình thích."

Dòng tâm sự của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của những người khác trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chính việc mở lòng, hay giúp đỡ người khác đã giúp anh thanh niên này tìm được vợ. 

Đi công tác xa một mình, anh thanh niên vui như hội vì trên đường về lại tìm được vợ

(Ảnh chụp màn hình)

"Cô này đang đứng chờ xe, các xe bắt khách toàn thò đầu ra hỏi đi không, về đâu, mà cô này hơi liều, lỡ người xấu bắt cóc thì sao", người dùng Nhật Minh viết.
"Là mình thì mình không đi. Bố mẹ mình cũng không cho đi. Quen biết gì đâu nhỡ mang đi bán nội tạng thì sao", người dùng Nga Phùng viết.

3 cách bắt chuyện với bạn gái cực dễ

Quan sát một điều gì đó của cô ấy và đưa ra một bình luận, hay lời khen

Đây là một cách bắt chuyện có thể nói là không còn gì tự nhiên hơn được nữa. Nó sẽ ngay lập tức khiến cô ấy chú ý và bắt đầu một cuộc trò chuyện với bạn

Tôi lấy ví dụ giả sử bạn ngồi với một cô gái trong một chuyến xe bus, và chợt nhiên bạn phát hiện ra chiếc điện thoại mà cô ấy đang sử dụng có một chiếc ốp lưng thật là dễ thương.

Hỏi ý kiến cô ấy về một điều gì đó

Đây là cách mà bạn có thể sử dụng ở trong những nơi công cộng như phố đi bộ, công viên, hay những khu vui chơi giải trí…

Hãy bắt chuyện bằng cách gây sự chú ý, rồi hỏi ý kiến của cô ấy về một vấn đề nào đó thật sự được nhiều người quan tâm như: phong cách sống của tuổi teen, bạn bè, tình yêu, hôn nhân...

Bình luận về một thứ gì đó xung quanh

 

 

Đây là cách an toàn nhất, nó an toàn bởi vì giả sử cô gái có không đáp lại thì bạn cũng chả phải xấu hổ, hay buồn rầu gì cả. Còn nếu cô ấy cũng tỏ ra đồng tình, hoặc là không đồng tình về điều đó, thì bạn và cô ấy cũng sẽ có chuyện để nói với nhau rồi.

Với cách này thì bạn cần phải quan sát môi trường xung quanh một chút, càng tinh tế thì càng tốt. Bạn có thể lấy ngay những thứ quen thuộc như thời tiết, giao thông, hay một người nào đó xung quanh để gợi chuyện.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hậu duệ nhí có khả năng siêu phàm hơn cả nhà tiên tri Vanga