Đêm hôm khuya khoắt, bắt quả tang thanh niên trộm xoài, thiếu nữ mừng rơn vì gặp được chân ái

Thu Anh 2022-04-15 15:50
- Để ý thấy cây xoài của nhà mình thường xuyên bị trộm, cô nàng đã dày công trông nom và phát hiện một nam thanh niên thường xuyên đến trộm xoài.

Ai cũng biết rằng duyên tình là do trời định. Vì vậy, có những người cô đơn chờ mãi nhưng tình yêu không tới. Tuy nhiên, tình yêu thực sự lại đến với họ theo cách mà họ không ngờ tới. Và câu chuyện về bạn gái bắt quả tang thanh niên trộm xoài cũng là câu chuyện vui chứng tỏ tình yêu thường đến theo cách mà chúng ta không ngờ.

Đêm hôm khuya khoắt, bắt quả tang thanh niên trộm xoài, thiếu nữ mừng rơn vì gặp được chân ái 

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên T.D đã tâm sự câu chuyện tình yêu khá vui của mình. Được biết, chồng của T.D hơn cô 2 tuổi. Thời đó, cả hai đều là sinh viên đại học. Mùa hè năm nọ, T.D để ý thấy cây xoài nhà mình thường hay bị trộm, đặc biệt là vào cuối tuần.

Đêm hôm khuya khoắt, T.D quyết định thức trông cây xoài để biết ai trộm xoài nhà mình nhiều lần đến vậy thì bắt được một thanh niên chính là chồng cô bây giờ. Sau khi có con, T.D quyết định đặt tên thật mật của con là xoài để đánh dấu về cơ duyên đã đưa cô và chồng nên vợ nên chồng.

Đêm hôm khuya khoắt, bắt quả tang thanh niên trộm xoài, thiếu nữ mừng rơn vì gặp được chân ái

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của T.D:

" Ai cho anh trộm xoài nhà em!

Nhờ cây xoài mà lấy được chồng

Giờ mình đã 30 tuổi, chồng mình thì 32 tuổi, mình dân HLU, chồng dân NEU, chúng mình cùng quê, duyên số nhờ cây xoài.

Năm ấy, nhà mình có cây xoài, thi thoảng cứ bị tr,ộm, mà tr,ộm ko tr,ộm nhiều, cứ chỉ vài quả vài quả thôi. Cái cảm giác cứ mấy ngày đi qua lại thấy cây xoài nhà mình mất mấy quả, mà nó ko mất trong tuần, cứ mất cuối tuần (ngày nghỉ)…mình mới rình xem thế nào.

1 ngày đẹp trời, vào 11h20 đêm, mình bớ được 1 thanh niên đang lấy gậy chọc xoài nhà mình. Mình nhanh chân ra ko bắt thanh niên ấy, mà nhanh trí lấy khóa, khóa mọe bánh xe máy thanh niên ấy vào:

- Sao em khóa xe anh, ơ hay?

- Anh biết anh đang trộm xoài nhà ai ko?

- Nhà em à?

- Chính xác.

Nhưng mà cái khoảnh khắc ông ấy mặc quần đùi, đi dép lê, áo cộc tay, rồi cầm cái gậy…hơi lôi thôi tí thôi mà có khuôn mặt nó kéo toàn bộ nhan sắc của ổng về, trai đẹp, mình chính thức yêu tên tr,ộm xoài này từ cái nhìn đầu tiên, ngắn gọn hồi ấy gọi là “Tình yêu sét đánh”.

- Mà em ko phải bắt gặp anh lần đầu nhé, mấy lần trước anh tr,ộm xoài nhà em xong em ko kịp đuổi, lần này em phải rình mãi mới bắt được, giờ anh tính sao?

- Thì…thôi cho anh xin, coi như anh mua lại xoài được không?

- Ko được, ô hay, xoài nhà em 1 triệu 1 quả.

- Xoài nhà em tiến vua à? 1 triệu 1 quả, 1 triệu có khi anh mua được 1 cây rồi…

- Vâng tiến vua đấy?

- Vậy không có cách nào khác à?

- Có! Còn xem anh thái độ thế nào?

- Vậy anh phải làm sao?

- Anh đưa địa chỉ nhà, số điện thoại, tên tuổi đây để em tính sau.

- Tính sau là như nào?

- Thì nếu lần sau em còn bắt gặp anh trộm xoài nữa, em đến tận nhà anh luôn.

Loanh quanh 1 hồi thì ổng thở dài xong bảo:

- Thôi cũng được.

Ngày hôm ấy, mình lấy được thông tin của ổng, vẫn cho ổng 3 quả xoài ông trộm được, ban đầu còn ngại không lấy, mình bảo thôi đằng nào cũng rụng rồi anh mang về đi thì ông mới mang về, còn không quên bảo ông:
- Sau này thích ăn xoài thì anh phải gõ cửa đàng hoàng, đừng có mà kiểu vậy.

Ông cười bảo:
- Anh trộm vì đam mê thôi, chứ anh thiếu gì tiền mua xoài. Ăn xoài trộm vẫn ngon hơn!

Rồi nổ máy chạy mất, mình chỉ kịp “Á à”, và rồi 3 tháng sau thì chúng mình yêu nhau kể từ cái ngày mình bắt quả tang ông ấy trộm xoài, khi ấy mình năm 2, ổng năm 3 và 6 năm sau. Mình và ông về chung 1 nhà, ông giờ là chồng mình luôn rồi. Mình cũng đã sinh 1 bé trai, mình đặt tên bé là Xoài…để khắc cốt ghi tâm cái ngày chúng mình quen nhau.

Hôm vừa rồi, ông về nhà mình uống rượu, nhà mình sửa nhà, ông tâm sự với bố mình:
- Bố ơi, có sửa thì để lại cây xoài bố nhớ!"

Đêm hôm khuya khoắt, bắt quả tang thanh niên trộm xoài, thiếu nữ mừng rơn vì gặp được chân ái

(Ảnh chụp màn hình)

Tâm sự của người dùng này thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người đã để lại lời khen ngợi vì câu chuyện tình của họ quá dễ thương. Đôi khi, tình yêu lại đến với chúng ta theo cách mà không ai ngờ đến.

"Vườn xoài nhà mình chờ cả năm mà không thấy ai đến ăn trộm", người dùng Thanh Phương than.

"Câu chuyện dễ thương quá", người dùng Hồng Anh viết.

Bí kíp giúp nàng độc thân thoát ế

Chăm ra ngoài đi chơi

Lười ra ngoài, lười đi chơi là một trong những nguyên nhân gây ế. Bởi thói quen ở trong nhà ôm máy tính quá lâu khiến cho nàng như “ì” người, ngại giao tiếp, ngại nói chuyện với người khác. Nếu không thay đổi thói quen này thì e rằng cái sự ế càng theo nàng dài dài.

Bớt đọc ngôn tình/tiểu thuyết

Tình yêu của nàng luôn gắn liền với hình ảnh soái ca khí chất đầy mình, đẹp trai như minh tinh điện ảnh và có một tình yêu thủy chung sắt son với một người con gái. Nàng mộng tưởng rằng mình sẽ gặp được một người như thế. Nàng nhìn ra ngoài kia, nơi có những anh chàng có đầy tật xấu, không có ngoại hình sáng ngời ngời như soái ca của nàng, thế là thôi, không thể yêu thương nổi.

Đầu tư về ngoại hình

Nàng suốt ngày nghĩ mình béo, nghĩ mình xấu, thế rồi nàng an phận với những điều ấy. Nàng nghĩ tình yêu chỉ dành cho mấy đứa con gái xinh xắn thôi. Nhưng nàng quên rằng, nàng cần yêu bản thân và chăm chút vẻ bề ngoài hơn, thêm một nụ cười tươi như ánh mặt trời thường trực trên môi thì chắc chắn nàng sẽ xinh đẹp hơn nhiều.

Tìm hiểu thú vui của con trai

Con đường ngắn nhất đến trái tim các nàng là qua dạ dày, còn con đường nhanh nhất đến trái tim con trai là cùng sở thích.

Hãy tìm hiểu thú vui của bọn con trai, xem người nàng để ý đang thích gì. Thường thì bọn con trai khá đơn giản, chỉ quẩn quanh ba thú vui game, đá bóng, truyện tranh, đàn hát… thôi. Biết về những thú vui đó, bạn sẽ tìm được tiếng nói chung khi trò chuyện cùng chàng.

Thu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu