Buổi ra mắt gia đình bạn trai như "tuyển phi tần": Hẹn 2 bạn gái đến để tiện so sánh

Khánh An 2023-05-22 15:21
- Buổi ra mắt đầy bất ổn khi anh chàng hẹn 2 cô gái đến nhà cùng lúc.
Với nhiều bạn trẻ, việc ra mắt gia đình đối phương là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới cho mối quan hệ. Sau khi tình cảm chín muồi, đôi nam nữ mới đưa nhau về gặp gỡ gia đình. Tuy vậy, buổi ra mắt này có vẻ bất ổn khi chàng trai dẫn cả hai cô gái về ra mắt cùng lúc. 

Buổi ra mắt gia đình bạn trai như "tuyển phi tần": Hẹn 2 bạn gái đến để tiện so sánh

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút bạn trẻ, một bạn nữ tên Nhung kể câu chuyện về buổi ra mắt của riêng mình. Được biết, Nhung và anh Dũng hẹn hò, tìm hiểu một thời gian. Để thể hiện sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Dũng hẹn Nhung về nhà ra mắt.

Điều bạn gái này không ngờ là bạn trai cũng hẹn thêm một bạn gái nữa. Người này cũng tự xưng là bạn gái của anh Dũng. Nhung hết sức sửng sốt khi biết bạn trai hẹn hò nhiều người cùng lúc. Sau đó, cô bạn quyết định xin phép ra về, vì không muốn phải "so tài" như một cuộc "tuyển phi tần" trong ngày ra mắt.

Ra mắt gia đình bạn trai như tuyển phi tần: Hẹn 2 bạn gái đến để tiện so sánh

(Ảnh minh họa)

Trích câu chuyện của cô bạn này:

"Tuy chưa gặp mặt chính thức nhưng tôi và mẹ anh cũng có kết bạn Zalo. Thi thoảng, tôi và bác hay nói chuyện qua lại về sở thích sở đoản trong công việc cuộc sống của cả hai bác cháu. Tôi có chút thiện cảm và nghĩ chắc chắn bố mẹ Dũng không phải người quá khắt khe cổ hủ. Tôi đồng ý ra mắt gia đình Dũng như một dấu mốc khẳng định sự nghiêm túc của mối quan hệ.
Ngày tôi qua nhà Dũng, theo những gì tôi tìm hiểu và biết được ngoài Dũng ra thì anh ấy còn có một người chị gái đã đi lấy chồng ở miền trong. Ấy thế nhưng hôm đấy khi tới nhà anh, tôi lại thấy ngoài mình ra còn có một cô gái khác trong nhà. Thấy tôi bước vào chào hỏi, cô gái kia cười bẽn lẽn nói với bố mẹ Dũng vẻ thỏ thẻ:
- Con xin phép xuống bếp xem nồi canh ạ!
Mẹ Dũng cũng ôn tồn trả lời:
- Ừ, cháu đi đi. Còn cháu, ra đây ngồi xuống bác hỏi chút chuyện.
Tôi tiến lại gần hỏi:
- Chị gái đấy, là ai hả bác?
Bác Bình - mẹ Dũng gạt vội đi rằng:
- Lát nữa là cháu biết ngay thôi. Cháu có mệt không? Từ nhà sang đây cũng xa nhỉ? Cháu uống ngụm nước đi rồi xuống bếp xem chị Thảo Linh làm gì làm phụ, 2 chị em bảo nhau làm nhé!
Tôi xuống bếp, tiến lại gần người phụ nữ được biết tên là Thảo Linh. Phép lịch sự, tôi giới thiệu trước thay lời chào:
- Chị ạ, em là Nhung. Bạn gái anh Dũng.
Đáp lại tôi là cái lườm cháy mắt, nguýt dài của chị, chị nói chưng hửng một câu:
- Chắc gì đã là chính thức. Chưa biết ai hơn ai đâu
- Là sao ạ?
Chị cười nhếch mép rồi bỏ đi. Bỗng, tiếng chị Linh cất lên:
- Đồ ở đấy hết đấy, xem làm được gì thì trổ tài mà làm. Đứng đực ra à?
Nhìn xung quanh có gà, tôm, mực, giò sống, nấm rau củ và các loại gia vị nêm nếm tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn một vòng xem có canh chưa nếu chưa tôi sẽ làm một nồi canh rau củ hầm với mọc nấm.
Thế rồi hơn 40 phút trôi qua tôi với chị Linh cứ lọ mọ, tôi thì không nói gì còn chị Linh thì cứ bậm bịch đá thúng đụng nia rồi lẩm bẩm nói một mình mấy câu kiểu "trông cái dáng nhìn cũng ghét", "chẳng hiểu mê cái điểm gì"....
Tôi với chị dọn đồ ăn lên mời mọi người vào ăn. Bác Bình có đánh tiếng hỏi:
- Hôm nay bữa này Linh với Nhung làm được những món nào?
Tôi nhường Linh nói trước, đến phần tôi, tôi hỏi:
- Trước khi vào bữa ăn cháu muốn hỏi rõ chị Linh đây là ai và như thế nào với nhà mình ạ?
Lúc này mẹ Dũng mới lật bài ngửa nói rằng:
- Bác nghĩ là yêu đương tìm hiểu là việc của mấy đứa, còn việc chắc chắn tiến tới với ai phải qua sự thẩm định của bố mẹ. Anh Dũng nhà bác chọn ra được cháu và chị Thảo Linh đây nên hôm nay anh dẫn cả 2 về để 2 bác chấm. Dù gì cũng chưa phải vợ chồng, mới chỉ là yêu đương tìm hiểu, nhiều người một lúc cũng được đúng chứ?
Nghe đến đấy, tôi đứng dậy xin phép đi về luôn. Mặc kệ Dũng có nhắn tin gọi điện thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi nghĩ mình cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này thì bỗng dưng mẹ Dũng nhắn cho tôi như bên dưới."

Ra mắt gia đình bạn trai như tuyển phi tần: Hẹn 2 bạn gái đến để tiện so sánh

Ra mắt gia đình bạn trai như tuyển phi tần: Hẹn 2 bạn gái đến để tiện so sánh

Câu chuyện của bạn nữ tên Nhung thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Nhiều người không đồng tình với chuyện bạn trai yêu đương, tìm hiểu một lúc 2 người, rồi đưa cả hai người về ra mắt. Một số khác mừng cho Nhung vì đã bỏ qua được một chàng trai không nghiêm túc và thật tâm trong chuyện tình cảm. 

Dấu hiệu cho thấy chàng bắt cá hai tay

1. Coi điện thoại là vật bất ly thân

Ngoại trừ lý do công việc bận rộn cần thường xuyên giữ liên lạc, lí giải duy nhất trong trường hợp này chỉ có thể là những mối quan hệ mờ ám. Chàng “ôm” điện thoại vì lo sợ một lúc bất ngờ những “con cá” kia sẽ nhắn tin, gọi điện để tán tỉnh nhau, sơ hở để bạn nhìn thấy.

2. Thường xuyên thay đổi mật khẩu

Bạn trai đột ngột thay đổi mật khẩu cho các tài khoản cá nhân và bắt đầu cài mật khẩu cho điện thoại, máy tính nhưng không cho bạn biết. Hoặc chàng không thoải mái khi bạn hỏi đến mật khẩu, rõ ràng, anh ta đang có vấn đề.

Bạn không cần phải tìm mọi cách để xem anh ấy đã trò chuyện với ai và có nội dung gì. Điều quan trọng lúc này, bạn cần trò chuyện thẳng thắn với chàng. Hãy nói rõ bạn muốn biết điều gì đang xảy ra.

3. Ngại nói chuyện tình yêu lâu dài

Gần đây, bạn thấy chàng dần dần không quan tâm đến những bức ảnh chụp chung, đồ đôi hay nhẫn. Dù đó chưa phải chuyện lớn nhưng có thể anh ta không có ý định gắn bó lâu dài. Ngoài ra, nếu hai người đã quen nhau được 5, 6 năm nhưng chàng không nói gì đến chuyện cưới hỏi, bạn cần cảnh giác.

Khánh An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 con giáp tưởng hiền lành nhưng không ai qua mặt được