Bị giục lấy chồng quá nhiều, cô gái uất ức bỏ ra nước ngoài định cư

Anh Chi 2022-11-16 14:59
- Với nhiều bạn gái, sau khi có công việc ổn định, việc bị gia đình, người thân giục lấy chồng khiến họ cảm thấy áp lực, mệt mỏi.

Đối với nhiều bạn gái sau khi đã đi làm, áp lực về việc phải lấy chồng, sớm yên bề gia thất với họ không hề nhỏ. Nhiều người không muốn về nhà, nói chuyện với bố mẹ cũng chỉ vì chuyện lấy chồng. Nhiều người cho rằng nếu chưa tìm được người thực sự yêu thương mình, việc yêu vội, cưới bừa một người sẽ khiến họ khó có được hôn nhân hạnh phúc.

Bị giục lấy chồng quá nhiều, cô gái uất ức bỏ ra nước ngoài định cư

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên T.B đã chia sẻ về câu chuyện của chị gái mình. Được biết, chị gái đó năm nay 30 tuổi, đã có công việc ổn định nhưng chưa lấy chồng. Năm 18 tuổi, chị ra nước ngoài du học và làm việc ở nước ngoài 1 năm.

Sau khi về nước, chị bị bố mẹ liên tục bắt ép đi xem mắt, lấy chồng. Ép chị không được, mẹ chị lại khóc lóc, than thở, trách chị bất hiếu. Cực chẳng đã, chị đành tuyên bố ra nước ngoài định cư. Chị nói rằng chị ra nước ngoài sống vì ở bên này không ai giục chị lấy chồng, không ai giục chị sinh con kẻo già mất.

Bị giục lấy chồng quá nhiều, cô gái uất ức bỏ ra nước ngoài định cư

(Ảnh minh họa)

Trích câu chuyện của người dùng này:

"Chị gái mình năm nay 30 tuổi. Chị đã sang nước ngoài ở hẳn được 3 năm rồi. Năm 18 tuổi chị có đi du học, sau đấy thì làm việc bên ấy 1 năm rồi về nước. Năm 26 tuổi, bố mẹ mình dùng đủ cách bắt ép chị đi xem mắt, làm quen với người này người kia, không ưng mối này cái là bắt đi xem mắt mối khác liền. Ép không được thì mẹ mình chơi chiêu khóc lóc than thở, kêu chị bất hiếu, bố mẹ làm sao dám nhìn mặt họ hàng làng xóm.

Năm 27 tuổi, bất quá chị tuyên bố bỏ sang nước ngoài ở hẳn không trở về Việt Nam nữa. Chị nói chị sẽ đến nơi mà người ta không soi mói việc mình có kết hôn sinh con hay không để sống, chị làm mọi thứ trong âm thầm từ giấy tờ, visa,...đến gần ngày bay mới báo cho gia đình. Mẹ mình sống chết bắt chị ở lại, còn nói sẽ từ mặt nếu chị đi, vậy mà chị vẫn dứt khoát xách vali đi.

Chị sang nước ngoài vừa học thạc sĩ vừa làm việc, chị vẫn hay gửi tiền về cho bố mẹ thông qua mình, nhiều lúc mình hỏi chị định không về thật à, chị bảo thật, ở đây không có ai giục chị lấy chồng, cũng không ai giục chị đẻ đi không già mất. Mới hôm rồi, bố mẹ mình đành xuống nước gọi cho chị, kêu chị về đi, chị yêu con gái hay con trai bố mẹ cũng không quan tâm, miễn là chị về nhà với bố mẹ, nghe có vẻ cảm động nhỉ.

Nhưng mình biết thừa mẹ chỉ nói vậy để dụ chị về thôi, mới hôm bữa còn nghe mẹ nói như vậy với bố và cấm tiệt mình không được nói gì với chị. Chị mình thì mình biết, chị không thích con gái, không phải vì vấn đề đấy mà chị không chịu lấy chồng. Chị là người dám nói dám làm, bỏ hẳn nhà sang nước ngoài còn được thì nếu chị thích con gái thật chị đã chả ngại mà nói rồi.

Bị giục lấy chồng quá nhiều, cô gái uất ức bỏ ra nước ngoài định cư

(Ảnh minh họa)

Đơn giản là chị xác định sống độc thân như vậy thôi. Người ta nói không ai hiểu con bằng cha mẹ, cũng không ai hiểu cha mẹ bằng con, quả nhiên không cần mình nói chị cũng biết trong lòng mẹ đang suy tính cái gì. Chị nói toẹt ra mẹ đừng có lừa con con đã nói không về là không về. Mình mừng và ngưỡng mộ chị vì dám sống như những gì bản thân chị muốn.

Nhưng mình cũng không muốn chị cứ đơn độc một mình ở nơi đất khách quê người cả đời như thế, mình có nên khuyên chị về không? Nên nói thế nào để bố mẹ không bắt chị lấy chồng nữa đây. Mấy năm rồi dịch nên bố mẹ mình cũng hạn chế đi nước ngoài, mẹ mình bảo đến Tết mà chị không về thì mẹ sẽ sang đấy lôi chị về, còn chị thì tuyên bố nếu mẹ làm vậy thì chị sẽ đi tiếp đến nước khác nơi mà mẹ không bao giờ biết được luôn..."

Bị giục lấy chồng quá nhiều, cô gái uất ức bỏ ra nước ngoài định cư

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của người dùng này đã thu hút sự quan tâm từ người dùng mạng. Nhiều người cho rằng các con yên bề gia thất là niềm mong mỏi của bất cứ bậc làm cha, làm mẹ nào. Tuy nhiên, việc cố gắng tạo áp lực chuyện lấy chồng cho con cái là điều không nên. Tình yêu, hôn nhân giống như một cái duyên, không phải tìm là sẽ được. Hơn nữa, việc ép duyên có thể gây ra nhiều hệ lụy phía sau.

"Phụ nữ thời đại mới là vậy. khi bạn quá tài giỏi thì bạn sẽ chẳng vừa mắt bất kì ai cả. Mấy người đàn ông đó chỉ làm vướng chân đường thăng tiến của bạn thôi. Ủng hộ chị gái. Sống cho chính mình là hạnh phúc nhất", người dùng B.A viết.

"Có về cũng có lấy được chồng đâu mà bảo về, tuỳ duyên thôi tới lúc lấy chồng thì ở đâu cũng có chồng", người dùng T.T bình luận.

Ứng xử thế nào khi bị giục lấy chồng

Cười cho qua chuyện

"Mình nói khổ nhất là mỗi năm về quê ăn tết phải đối diện với những câu hỏi như: 'Bao giờ lấy chồng?, 'Năm này sao chưa thấy dắt anh nào về con?', 'Khi nào cho cô/chú uống rượu mừng đây?'... của người thân, bạn bè..., vì không biết trả lời thế nào”, Nguyễn Thị Tuyết Nhi (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế) bày tỏ.

Nhi cho biết thêm kể từ ngày ra trường đến nay đã gần 3 năm và cũng đồng nghĩa với 3 cái tết Nhi phải đối diện với những câu hỏi trên. Nhưng khi được hỏi “mỗi lần như vậy bạn trả lời thế nào?”, thì Nhi chỉ cười và nói: “Y như thế này thôi ạ. Cười cho qua chuyện...”.

"Vài năm nữa con sẽ cưới"

Nhiều cô gái lại cho rằng việc im lặng và né tránh sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn bị hỏi nhiều hơn. Chính vì thế, họ chọn cách đối mặt và trả lời bằng những câu mà họ cho rằng sẽ hiệu quả hơn ví dụ như "Vài năm nữa con sẽ cưới", "Con cưới con mời bác liền"....

Bẻ lái qua chuyện khác

Việc hỏi các bạn gái bao giờ lấy chồng đôi khi cũng chỉ là câu hỏi lấy lệ của người quen khi không biết hỏi gì bạn. Tốt hơn hết bạn nên trả lời qua loa hoặc hỏi han người ta bằng những câu hỏi vô thưởng, vô phạt.

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ