Bắt tại trận chồng ngủ chung phòng với bạn thân, lời giải thích của người thứ ba khiến không ai tin nổi

Khánh Chi 2023-02-26 15:00
- Nhân lúc vợ vắng nhà, người chồng đã gọi ngay bạn thân đến nhà để làm chuyện mờ ám và bị chị này bắt gặp.

Đối với bất cứ cặp vợ chồng nào, ngoại tình là điều tối kỵ và có thể dẫn tới hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nhiều người không thể kiềm chế được bản thân và đã làm chuyện có lỗi với nửa kia. Những màn bắt gian, đánh ghen khiến cả người trong cuộc và những người theo dõi cảm thấy tủi hổ, ê chề.

Bắt tại trận chồng ngủ chung phòng với bạn thân, lời giải thích của người thứ ba khiến không ai tin nổi

Mới đây, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ đoạn clip người vợ bắt gian chồng ngủ chung phòng với bạn thân. Số là hai vợ chồng có chút trục trặc, người vợ vì quá giận nên đã bỏ về nhà ngoại.

Nào ngờ, anh chồng lại nhân lúc đó gọi bạn thân đến nhà uống rượu và...ngủ qua đêm. Chị vợ bất ngờ về nhà thì phát hiện sự việc. Sau khi tìm mọi cách để mở cửa, chị phát hiện chồng và bạn thân đang ngủ chung phòng. 

Bắt tại trận chồng ngủ chung phòng với bạn thân, lời giải thích của người thứ ba khiến không ai tin nổi

Trích lời của người vợ:

"Tao gọi cửa đã thấy mày chạy từ đây, rồi mở cửa, mày chạy lên chạy xuống mà không chịu mở cửa nên tao phải gọi ship mang chìa khoá sang đây' - người vợ nói với chồng mình.

Cô bạn thân giải thích rằng hôm qua có đi uống rượu, nên say và về ngủ lại. Người vợ quát lớn: 'Có bao nhiêu anh em sao mày phải sang nhà chồng tao ngủ... Từ hôm tao bỏ đi, nó vẫn gọi mày sang đây uống rượu, mày vẫn sang. Chính nó gọi mày sang... Tao đã không thèm nói đến rồi, đến hôm nay tao sang tao còn thấy thế này nữa."

Tuy nhiên, khi bị chất vấn về vụ việc, người thứ ba trong câu chuyện chỉ giải thích: "Tao say quá nên ngủ lại ở phòng của chồng mày. Tao không hề ngủ chung giường hay làm gì chồng mày cả." Lời giải thích này quả là khó hiểu và cũng rất khó tin.

Bắt tại trận chồng ngủ chung phòng với bạn thân, lời giải thích của người thứ ba khiến không ai tin nổi

Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đa phần người dùng mạng xã hội đều tỏ ra bức xúc khi cô bạn thân này đã ngủ chung với chồng của người khác khi vợ chồng họ đang gặp chút trục trặc. 

Trong khi đó, người chồng cũng bị chỉ trích khi để bạn thân của vợ ngủ lại qua đêm. Theo như mô tả của người vợ thì cặp đôi đã có những hành động 'đáng nghi', dù cố bao biện nhưng lý lẽ của cả 2 vẫn khó chấp nhận.

"Khẳng định tao không làm gì có lỗi với mày cả nhưng lại ngủ với chồng của người khác", người dùng Thủy Tiên viết.

"Hảo bạn thân, thân ai người ấy lo", người dùng Thu Hảo viết.

Cách xử trí khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình

Giữ bình tĩnh trước khi bước vào cuộc nói chuyện. Bạn nên dành một chút thời gian để thư giãn và chuẩn bị tinh thần. Hãy nói chuyện phải trái với chồng và kẻ thứ ba một cách văn minh. Việc bạn nên làm lúc này là giải quyết vấn đề một cách gọn ghẽ, tránh làm rùm beng mọi chuyện vì xấu chàng, hổ ai mà.

Cho chồng một cơ hội

Hãy hỏi chồng xem anh ấy muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không và anh ấy phải cam kết thay đổi một số thứ để cân bằng cuộc hôn nhân này.

Tránh đổ lỗi cho người khác

Dù đây là biểu hiện bình thường khi bạn cảm thấy quá tức giận và khó chịu. Điều bạn cần làm là giữ tâm trạng thật bình tĩnh. Nếu cuộc tranh luận chỉ xoay quanh việc bạn đổ lỗi cho người khác về vấn đề của mình, điều đó sẽ không thể giúp bạn bình tĩnh được.

Tìm cách để vượt qua nỗi đau bị phản bội

Bạn nên suy nghĩ có tiếp tục mối quan hệ này không và bằng cách nào sau khi đã trải qua cú sốc ban đầu. Đây là một quyết định rất quan trọng. Vì thế cả hai không nên đưa ra quyết định ngay lập tức. Tốt nhất mỗi người nên dành cho mình một vài tuần để suy nghĩ kỹ và nói chuyện với bác sĩ tâm lý, các chuyên gia hòa giải hôn nhân...

Khánh Chi

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình