Băn khoăn không biết làm sao để chồng tự động tặng quà trong ngày lễ, cô vợ được dân mạng hiến kế 'hay và đúng'

Anh Chi 2022-03-05 11:10
- Trong thời hiện đại, khi điều kiện vật chất được nâng cao, nhiều người vợ mong nhận được quà từ chồng để cảm nhận được tình yêu thương cũng như 'sống ảo' trên mạng.

Ngày 14/2 vừa qua thì ngày 8/3 lại chuẩn bị tới. Ắt hẳn các chị em đã xài hết quà 14/2 rồi và đang mong ngóng sẽ nhận được món quà 8/3 từ nửa kia. Tuy nhiên, đâu đó cũng có không ít những anh chồng vô tâm, hiếm khi tặng quà cho vợ. Điều này khiến người vợ cảm thấy không ít tủi thân, chạnh lòng.

Băn khoăn không biết phải làm sao để chồng tặng quà mình trong ngày lễ, cô vợ được dân mạng hiến kế 'hay và đúng'

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng đã bày tỏ nỗi băn khoăn của mình. Được biết, người vợ này tên L.N, cô đã kết hôn được 5 năm. Chồng cô nàng khá tâm lý, quan tâm, biết giúp vợ làm việc nhà.

Tuy nhiên, đến những ngày lễ Tết thì anh chồng này không lời chúc, không hoa, không quà. Cứ đến mỗi ngày lễ là người vợ lại cảm thấy hụt hẫng, buồn bã còn anh chồng thì vẫn vô tư ngủ. Vì vậy, người vợ này đã lên hội nhóm của các chị em để hỏi xem làm sao để chồng tự động tặng quà mà không cần nhắc nhở.

Băn khoăn không biết phải làm sao để chồng tự động tặng quà mình trong ngày lễ, cô vợ được dân mạng hiến kế 'hay và đúng'

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Các chị em ai giống em không? Em với chồng kết hôn được 5 năm. Ngày thường anh cũng quan tâm và hay giúp đỡ vợ. Nấu ăn, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, kể cả cọ toilet anh đều làm thường xuyên. Có khi đi làm về sau vợ thấy vợ đang nấu cũng vào phụ cùng.

Bình thường thì thế nhưng cứ hễ đến ngày lễ thì anh lại không chúc, không hoa, không quà, thậm chí còn không nhắc gì đến ngày này nữa. Cứ khi đến ngày lễ Valentine, 8/3, 20/10 là em lại thấy hụt hẫng vô cùng. Đêm xuống, em thường khóc thầm bên gối trong khi chồng ngủ bên cạnh, vô tư ngáy mà không hề hay biết.
Em biết là anh yêu thương vợ nhưng không hiểu sao anh lại không thể hiện gì. Em thì thích anh tự động tặng quà cáp hoặc ít nhất là 1 câu chúc cũng được, chứ em không đòi. Đòi mà được tặng thì em không vui mấy. Vậy các chị có thể tư vấn cho em biết làm sao để chồng tự động tặng quà mình trong ngày lễ không ạ?"

Băn khoăn không biết làm sao để chồng tự động tặng quà mình trong ngày lễ, cô vợ được dân mạng hiến kế 'hay và đúng'

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của người dùng này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các chị em trên mạng xã hội. Một số người dùng đã khuyên L.N hãy chủ động tặng quà chồng trong ngày sinh nhật hay lễ kỷ niệm, để tạo thành thói quen cho anh ấy, muốn nhận lại thì phải cho đi. Trong khi một số người dùng khác lại cho rằng những quà cáp, lời chúc thực ra thật phù phiếm. Điều quan trọng nhất là tình cảm vợ chồng họ dành cho nhau.
"Sinh nhật chồng hay kỷ niệm ngày cưới, chị chủ động tặng quà cho chồng đi ạ. Rồi khi đó có thể nhắc khéo rằng em thích tặng quà cho anh những dịp quan trọng. Chắc anh cũng hiểu đấy ạ", người dùng Mai Thảo bình luận.
"Thì chị nhắc nhẹ với chồng thôi. Mình muốn gì phải nói. Chứ đừng im im rồi hi vọng rồi hụt hẫng rồi ôm ấm ức trong lòng", người dùng Thanh Loan viết.
"Em chưa có chồng nhưng bố em thực sự rất tuyệt, làm em cảm giác mong sau chồng em có thể như thế. Bố em ngày gì cũng mua hoa hoặc quà cho mẹ em, từ xưa em đã thấy rất thích thú rồi... Ở Việt Nam thì mấy ngày này con trai mua đồ hay bị chặt chém và không thích mặc cả nên mẹ em đã bảo với bố em ko mua nữa và thay vào đó gia đình tỏi chức ăn với nhau bữa cơm xịn hơn mọi khi...Em không biết sau chồng em như thế nào nhưng em cũng hy vọng anh không quên những ngày đó. Dù không có quà nhưng chỉ cần anh nhắn tin là em mừng rồi. Quà cáp không quá quan trọng ạ", người dùng Thanh Phương viết.

Những điều vợ mong ở chồng

Được tôn trọng, được yêu thương
Đàn bà đừng chỉ chăm chăm nhìn đến túi tiền của đàn ông. Đàn ông thương vợ tự khắc đưa tiền cho vợ, đàn ông không thương vợ, có ép cũng chẳng được. Cái phụ nữ nhất định nên đòi hỏi ở người đàn ông ấy là sự tôn trọng và quan tâm, yêu thương đầy chân thành.
Biết lắng nghe, thấu hiểu vợ
Đây là điều phụ nữ rất cần ở chồng. Không ít bà vợ sau khi chung sống phàn nàn rằng chồng thường hay lơ là, không chịu lắng nghe vì cho rằng chuyện vợ kể đều là chuyện vặt vãnh, không đáng quan tâm. Nhưng đàn ông không biết rằng, sự lơ là ấy chính là thứ nhanh nhất giết chết tình yêu trong vợ.
Chia sẻ với vợ, từ việc to đến việc nhỏ trong nhà
Việc nhỏ ấy là việc nhà lặt vặt, chuyện chăm con đến những chuyện lớn hơn như công việc, nhà cửa
Với việc nhỏ, chồng không mặc định phó thác cho vợ, cho rằng đó là việc của phụ nữ mà không buồn mó chân mó tay. Nếu vợ nấu ăn chồng sẽ phải rửa bát, vợ giặt quần áo thì chồng lau nhà, vợ dọn dẹp thì chồng giúp sức.
Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu