3 năm liên tiếp nhắn tin nhắc chị đi lấy chồng, cô em gái bị chê vô duyên, thiếu tế nhị

Khánh An 2021-09-21 15:00
- Nhắc chị đi lấy chồng trong suốt 3 năm bằng nhiều câu văn, ngữ cảnh khác nhau, cô em gái chỉ nhận về sự im lặng.

Sau khi con gái ra trường, đi làm, có công việc ổn định, nhiều gia đình thường mong mỏi họ sớm yên bề gia thất. Tuy nhiên, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời. Vì vậy, nhiều cô gái tỏ ra thận trọng chứ không dại dột yêu vội, cưới bừa. Trong khi đó, những người trong gia đình cái cô gái này nhiều lần nhắc khéo, gây áp lực chuyện...lấy chồng.

3 năm liên tiếp nhắn tin nhắc chị đi lấy chồng, em gái bị chê vô duyên, thiếu tế nhị

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một người dùng tên H.D đã chia sẻ câu chuyện của mình. Được biết, chị gái của cô bạn này đã lớn tuổi, có công việc ổn định rồi nhưng vẫn chưa yên bề gia thất. Điều này khiến gia đình bạn gái cảm thấy lo lắng, bất an. Người em gái đã nhắn tin thúc giục chị đi lấy chồng suốt 3 năm nhưng không nhận được hồi âm từ người chị.

3 năm liên tiếp nhắn tin nhắc chị đi lấy chồng, em gái bị chê vô duyên, thiếu tế nhị

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Nhà có cây xưa lâu năm. Nhắc bà quài bà bơ em luôn các chị a. Có khi nào sau tin nhắn hôm nay bà block luôn em không nhỉ."

Những lời nhắn nhủ của cô em dành cho cô chị:

"- Lấy chồng đi chị hai

- Năm nay chị lấy chồng được chưa? Hãy yêu và bớt khó ở đi.

- Tuổi này chị lấy chồng là đẹp.

- Hãy trưởng thành và đi lấy chồng đi.

- Rồi khi nào chị lấy chồng?"

3 năm liên tiếp nhắn tin nhắc chị đi lấy chồng, em gái bị chê vô duyên, thiếu tế nhị

(Ảnh chụp màn hình)

Những lời nhắn nhủ 'yêu thương' của người em này dành cho người chị đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô em này hơi vô duyên và thiếu tế nhị. Vì chuyện yêu đương, lập gia đình là phụ thuộc vào duyên phận của mỗi người. Áp lực chuyện lấy chồng từ phía gia đình khiến nhiều cô gái cảm thấy chán nản, mệt mỏi.

"Mẹ tui còn giục mà huống gì em gái", người dùng Loan Bích bình luận.

"Em tui mà nhắn kiểu này thì chết với tui nha", người dùng Anh Đào bình luận.

8 câu nói hội gái ế sợ nghe nhất, đừng biến mình thành kẻ vô duyên

Đã sinh ra là con gái, chẳng ai muốn mình bị gắn mác "ế" cả. Thế nhưng đôi khi cuộc sống thật "phũ" với nhiều cô nàng. Trong khi nhiều bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề nhì vẫn có một số cô nàng còn độc thân. Vì vậy, khi đến gặp gia đình, bạn bè, họ hàng, họ cảm thấy rất ngại ngần khi mọi người nhắc đến chuyện hôn sự hoặc mang chuyện hôn nhân của họ ra làm trò đùa.

Là người văn minh, bạn cần tôn trọng "thực tế" đó của họ và tránh tỏ ra tọc mạch, vô duyên.

Dưới đây là những câu mà phụ nữ độc thân ghét phải nghe nhất, bạn nên tránh:

- Sao giờ này vẫn chưa có ai thế? Kén chọn quá chứ gì?

- Phải hạ chuẩn xuống thì mới lấy chồng được, kẻo cao không tới thấp không thông.

- Phải chịu khó đi chơi, chịu khó giao tiếp vào thì mới gặp được đối tượng.

- Phải chịu khó ăn mặc, son phấn vào, cứ thế này đàn ông không thích đâu.

- Tại học cao quá đấy mà. Con gái mà bằng cấp cao quá thì khó lấy chồng.

- Tết này mang người yêu về ra mắt đi nhé. 

- Phụ nữ giỏi quá, đàn ông họ sợ.

- 30 rồi chứ bé bỏng gì đâu, lo chồng con đi đừng mãi chơi bời.

Khánh An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu