Những câu nói của đàn ông khiến phụ nữ rất "ngứa tai"!

Khương Út Phượng 2015-04-02 10:05
- Phụ nữ cũng giống như một chiếc điện thoại, chúng tôi luôn thích được nâng niu và nói chuyện. Nhưng nếu bạn nhấn nhầm nút hoặc nói nhầm từ, thì bạn sẽ mất liên lạc mãi mãi.

Những người phụ nữ hiện đại ngày càng khắt khe hơn trong những lựa chọn của mình, họ thường chú ý đến phát ngôn của đàn ông và ngay kể cả là người cùng giới với họ. Có câu "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai" ám chỉ việc phụ nữ chú trọng đến lời nói của người khác phái ra sao. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", vậy nói làm sao để cho vừa lòng, khi những lời nói được phát ra tùy thuộc vào suy nghĩ của từng cá nhân, mỗi con người khác nhau? Nếu đàn ông khéo miệng nói lời hay ý đẹp thì các chị em sẽ dành rất nhiều thiện cảm cho người đó, đó là một việc rất hiển nhiên. Thế nhưng, cánh đàn ông không phải ai cũng dẻo mỏ, "hót" hay để làm đẹp lòng các chị em. Vậy nên đôi khi những câu nói "thẳng như ruột ngựa" của cánh đàn ông khiến phụ nữ không thể "lọt tai".

"Dạo này em béo thế?"

Câu nói này tưởng chừng như vô hại, nhưng trên thực tế các chị em phụ nữ chúng tôi ghét vô cùng, làm cho các quý cô liên tưởng ngay "Hừ! Lão này chê mình béo ám chỉ mình ăn uống phàm phu, không còn hấp dẫn trở nên xấu xí rồi đây!". Tất nhiên tâm lý chung của chị em phụ nữ đó là không thích bị chê bai, nhất là về hình thể, dù lời nói đó mang tính chất xây dựng thì trong suy nghĩ của chúng tôi đó là một lời chỉ trích thật sự rất nặng nề.

"Lương của em bao nhiêu?"

Câu nói này rất va chạm đến lòng tự ái của phái đẹp chúng tôi, và chúng tôi hiểu thế này : "Anh muốn hỏi lương tôi để làm gì? Liên quan gì đến túi ví nhà anh", "Người này đàn ông gì mà tò mò đến kinh tế người khác thế?" hoặc "Hay biết lương mình thấp nên hỏi đểu mình đây mà". Đấy! Chỉ một câu nói tưởng như đơn giản của "cánh mày râu" nhưng cũng khiến cho "phe kẹp nơ" trở nên khó chịu vô cùng.

"Nhà em có điều kiện không?"

Cũng như những câu nói trên, câu nói này cũng trở nên "ngứa tai" với tất cả chị em, khiến chị em suy nghĩ rằng đối tượng này đang dò la về điều kiện gia đình mình nhằm mục đích lợi dụng, không đàng hoàng, có tính tư lợi. Không thể chấp nhận được người đàn ông đi "cưa cẩm" hay kết bạn mà chỉ biết nhìn vào điều kiện gia đình người khác như thế.

" Anh mà muốn thì cái gì cũng có"

Vâng! Đó đích thị là một câu khoe mẽ chính hiệu mà phụ nữ cảm thấy khó chịu, khiến chúng tôi liên tưởng ngay "Đây đúng là chàng trai chuyên chế tạo bom mìn kích nổ rồi", với cách thể hiện khoe mẽ vô duyên này thì chỉ khiến đối phương của các chàng chạy thật nhanh, cần thiết "tặng luôn cả dép" thôi ạ!

"Phụ nữ đứng đắn thì không được đi chơi đêm"

Dạ thưa "quý anh" thân mến! Nhờ câu nói này của "quý anh" mà phái nữ chúng tôi hiểu ngay anh là một "hạt nhân" cổ hủ, ấu trĩ còn sót lại từ thời phong kiến. Vậy thì theo "quý anh", phụ nữ đứng đắn chắc hẳn 7h tối phải lên giường, đắp chăn, đọc sách thánh hiền rồi đi ngủ giống anh thì mới gọi là "đứng đắn" phải không ạ?

"Vợ anh thì phải còn trinh tiết!"

Đúng! Đó là ao ước sâu thẳm của các chàng trai, nhưng để áp đặt tư tưởng  bảo thủ đó rồi lựa chọn người bạn đời cho mình thì dường như điều đó rất nông cạn, lạc hậu. Thời điểm hiện nay,  khi tình yêu đến với cả hai người cùng chung một nhịp, sự hấp dẫn về giới tính và sự đồng điệu về tâm hồn, mà chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, anh ở bên người anh yêu anh có kìm lòng được không? Nếu như anh cũng như bao nhiêu gã đàn ông khác khi yêu thì "đòi" cho bằng được, không được thì lại bảo "Em không yêu anh, không thật lòng, không hết mình?". Được rồi thì hả hê "Tao vừa bóc tem con nhỏ đó ". Anh yêu con gái với thái độ như thế, thì anh đòi hỏi gì ở người đến sau phải còn trinh tiết để cho anh?.

"Sao em không biết điều đơn giản vậy?"

Câu nói này đủ để phái đẹp cau mày. Bởi "quý anh" thực sự đã động chạm đến trí tuệ, hiểu biết của người khác. Điều này cũng khiến cô gái cảm thấy bị tự ti, không hài lòng, và sẽ tiếp nhận lời nói này như một lời chỉ trích bản thân mình. Tất nhiên cơ hội để đến trái tim người đó cũng khép lại với chàng trai kia.

"Anh không thích bạn bè của em"

Đó là một lời nhận xét cực kì không hay mà đàn ông không nên đề cập đến, sự lựa chọn bạn bè là quyền của mỗi cá nhân, nếu ta không thể dung hòa được với họ thì cũng đừng nên nói ra quan điểm phiến diện của mình như vậy. Có thể bạn của cô gái không phù hợp với chàng trai kia nhưng lại là những tri kỉ không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái đó. Việc đưa ra những phát ngôn "bộp chộp" như vậy thực sự làm chị em thấy "ngứa tai".

"Những người yêu cũ của anh đều hơn em"

Sẽ là giọt nước làm tràn ly khi phải nghe câu nói này, tất cả phụ nữ đều không bao giờ thích mình bị mang ra so sánh với bất kỳ một ai đó.

Vậy nên mới nói phụ nữ cũng giống như một chiếc điện thoại, chúng tôi luôn thích được nâng niu và nói chuyện. Nhưng nếu bạn nhấn nhầm nút hoặc nói nhầm từ, thì bạn sẽ mất liên lạc mãi mãi. Do đó "Hỡi những người đàn ông!  Đừng để phụ nữ thở dài khi nghe bạn nói!"

 

Khương Út Phượng
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 nguyên liệu tự nhiên giúp xóa mờ nếp nhăn trán