Vụ người cha làm điều dại dột với con gái 5 tuổi: 'Đừng đánh mất tất cả chỉ vì một cơn ghen!'

Khánh Vy 2022-02-17 13:30
- Nóng giận là bản năng nhưng kiềm chế được mới là bản lĩnh. Nếu người cha không ghen tuông mù quáng, suy nghĩ chín chắn, sáng suốt hơn thì thảm kịch đã không xảy đến.

Sau khi đã về chung một nhà, không phải chuyện hôn nhân lúc nào cũng êm đẹp như mong đợi. Sẽ có lúc người vợ, người chồng mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Nhưng đó không phải là lý do để người lớn làm những chuyện trái với lương tâm, đạo đức hay pháp luật.

Vì ghen tuông, cha làm điều dại dột với con gái 5 tuổi

Sáng 17/2, dư luận trên cả nước xôn xao vụ việc anh Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vì ghen tuông với vợ mà nhẫn tâm ném con gái là Trần Lê Yến Vy (SN 2017) xuống sông.Thi thể của bé gái xấu số đã được tìm thấy. 

Vụ người cha làm điều dại dột với con gái 5 tuổi: 'Đừng đánh mất tất cả chỉ vì một cơn ghen!'

Sáng nay, rất đông người dân tập trung trước nhà bà nội của nạn nhân, nơi đang chuẩn bị lo hậu sự cho cho bé gái. Trong nhà, người thân của cháu dường như suy sụp hoàn toàn bởi bi kịch vừa ập đến với gia đình.

Vụ người cha làm điều dại dột với con gái 5 tuổi: 'Đừng đánh mất tất cả chỉ vì một cơn ghen!'

Hình ảnh Viên cõng con gái được camera an ninh ghi lại

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Vân (mẹ ruột của nghi can), anh Trần Văn Viên kết hôn với chị Lê Thị Ty Na (SN 1992), người cùng thôn vào năm 2015. Sau khi cưới, anh Viên không tu chí làm ăn mà thường xuyên say rượu, quậy phá có tiếng. Điều này khiến cuộc hôn nhân của anh ta có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc. Vì ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên Viên thường mắng chửi, đánh vợ khiến chị Na phải bỏ vào Sài Gòn để làm công nhân may hơn 1 năm nay.

Vụ người cha làm điều dại dột với con gái 5 tuổi: 'Đừng đánh mất tất cả chỉ vì một cơn ghen!'

Nhiều người dân đã đến nhà để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Trong ngày xảy ra sự việc, vì ghen tuông, không kiềm chế được suy nghĩ, hành vi nên Trần Văn Viên đã đang tâm ném chính con gái ruột của mình xuống sống, khiến bé tử vong. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót và không hiểu sao một người cha ruột, từng rất yêu thương con gái lại có thể làm điều táng tận lương tâm đến như vậy.

'Đừng đánh mất tất cả chỉ vì một cơn ghen!'

Xem trang cá nhân của Trần Văn Viên, nhiều người cảm thấy bất ngờ vì trước đó, anh ta từng rất nhiều lần đăng ảnh con gái để khoe với mọi người. Anh ta từng khoe với mọi người rằng "con gái mình đó". Đến ảnh bìa và ảnh đại diện, anh ta cũng để là ảnh con gái, vì vậy, nhiều người hoang mang, tự hỏi không hiểu sao anh ta nỡ lòng nào cướp đi mạng sống của con gái chỉ vì một cơn ghen tuông.

Vụ người cha làm điều dại dột với con gái 5 tuổi: 'Đừng đánh mất tất cả chỉ vì một cơn ghen!'

Trần Văn Viên từng rất yêu con gái.

Thế mới thấy, trong chuyện tình cảm, ai cũng sẽ có lúc nghi ngờ, ghen tuông. Nhiều người cho rằng ghen tuông là biểu hiện của tình yêu nhưng dù có ghen thế nào, cũng cần kiềm chế lại cảm xúc của bản thân và giữ cho mọi thứ ở mức vừa đủ.

Người đàn ông này tự nhận rằng mình yêu vợ nên ghen tuông khi thấy vợ đi làm xa, không thường xuyên về nhà. Anh ta cũng từng yêu thương và tự hào về con gái lắm. Nhưng khi đã nóng giận, không kiểm soát được lý trí và hành vi, anh ta vẫn có thể đánh đập, chửi mắng vợ, gây nên cái chết đau thương của con gái.

Nóng giận là bản năng nhưng kiềm chế mới là bản lĩnh. Người lớn đừng vì một phút không kiềm chế được suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mà cướp đi sinh mạng của đứa con mình từng hết mực yêu thương. Và hành động trong một phút nóng giận có thể khiến anh ta phải hối hận, đau khổ đến suốt đời. Dù người cha, người mẹ chồng thể sống bên nhau hạnh phúc nữa nhưng họ vẫn có trách nhiệm phải mang đến một cuộc sống tốt cho những đứa con. Đừng để những đứa trẻ vô tội trở thành nạn nhân của những bi kịch hôn nhân- gia đình!

Khánh Vy (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu