Vợ tối ngày đi gặp khách hàng, chồng lo cái thai không phải là con mình

Anh Chi 2024-03-22 14:22
- Do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, chị Lương bị chồng nghi ngoại tình.

Gần đây, Tòa án nhân dân ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, đã xử lý một vụ ly hôn cho chị Lương, 26 tuổi, và anh Triệu - chồng của cô, với nhiều tình huống bất ngờ và gây cười.

Hai vợ chồng này đã quen nhau qua mạng trong thời gian còn đang học đại học. Qua những cuộc trò chuyện, chị Lương cảm thấy anh Triệu trưởng thành hơn so với các bạn cùng lớp rất nhiều. Sau hơn một năm kết bạn, họ quyết định gặp nhau. Anh Triệu thẳng thắn kể về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình trước đó và việc bị vợ cũ phản bội. Sự thành thật của anh đã khiến chị Lương thêm yêu người đàn ông này. Kể từ sau cuộc gặp đó, hai người bắt đầu sống chung với nhau.

Vợ thường xuyên đi gặp khách hàng, chồng lo cái thai không phải là con mình

(Ảnh minh họa)

Sau khi tốt nghiệp, Lương giấu bố mẹ sự thật về quá khứ qua một lần đò của bạn trai và hai người nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, chị không ngờ rằng anh Triệu đã thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Anh trở nên đa nghi hơn, đặc biệt là với công việc của Lương làm tiếp thị và thường phải gặp khách hàng. Anh nghi ngờ mọi lần chị đi gặp khách đều là "đi ngoại tình".

Anh Triệu còn yêu cầu vợ đổi sim điện thoại để anh dễ dàng kiểm tra nhật ký cuộc gọi mọi lúc. Ban đầu chị nghĩ rằng tất cả là do chồng quá yêu mình nhưng sau đó cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích mọi chi tiết về việc đi đâu, đi với ai và về lúc nào.

Chị Lương đã mang thai nhưng chồng lại tỏ ra khó chịu, yêu cầu ngủ riêng và từ chối đi khám thai cùng vợ. Một lần đi ăn chung với bạn bè, chị Lương vô tình nghe được chồng tỏ ý nghi ngờ về đứa con trong bụng chị. Chị cảm thấy tức giận vô cùng và quyết định nộp đơn ly hôn với yêu cầu anh Triệu phải cấp dưỡng hai mẹ con. Người chồng liên tục khẳng định trước tòa rằng thai nhi không phải con của anh ta, và do đó yêu cầu xét nghiệm ADN cái thai trong bụng.

Vợ thường xuyên đi gặp khách hàng, chồng lo cái thai không phải là con mình

(Ảnh minh họa)

Tòa án giao nhiệm vụ này cho Viện Giám định Tư pháp Thanh Đảo. Tuy nhiên, đến ngày giám định, anh Triệu không có mặt, trong khi đó, chị Lương đã mời cơ quan công chứng đến để làm chứng toàn bộ thủ tục và niêm phong. Kết quả xác định rằng người cha có quan hệ huyết thống với thai nhi.

Vụ ly hôn tiếp tục được đưa ra tòa, lần này anh Triệu yêu cầu chị Lương trả lại 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) mà gia đình anh đã đưa cho chị làm quà cưới. Chị Lương cho biết không hề nhận được quà cưới. Chị tố gia đình chồng ép chị phải gánh khoản nợ gần 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Chị còn cung cấp bằng chứng bằng file ghi âm.

Thẩm phán kết luận rằng, hai người đã kết hôn được 3 năm, cùng nhau sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc nên số tiền nợ sẽ không được chia nữa. Tòa đồng ý đơn xin ly hôn của hai người và yêu cầu anh Triệu phải chi trả toàn bộ tiền phí xét nghiệm ADN và phí công chứng giấy tờ.

Chị Lương yêu cầu chồng cũ phải trả chi phí cấp dưỡng và chi phí thất nghiệp của chị. Vì người phụ nữ đã phải nghỉ làm và mất nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe sau khi phá thai. Ngoài ra, anh chồng còn phải bồi thường thêm 100.000 NDT (hơn 300 triệu đồng) cho thiệt hại tinh thần chị Lương phải chịu. Tuy nhiên, tòa chỉ chấp nhận phí hỗ trợ cấp dưỡng cho chị và không chấp nhận yêu cầu đòi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần của người phụ nữ này.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cậu bé Tuấn Phong trong Đừng làm mẹ cáu: Từ nhỏ đã biết thương mẹ, đóng phim bận rộn vẫn không quên học hành