Thiếu gia "giàu nhất bản" với loạt câu thoại đậm chất ngôn tình khiến fan muốn "yêu ngay từ tập đầu tiên"

Vân Chi 2024-08-13 14:15
- Không có quá nhiều drama, bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" được khán giả yêu mến bởi chuyện tình cảm ngọt ngào, hài hước của cặp đôi "Chải - Pu".
Không phải có quá nhiều drama, bộ phim Đi giữa trời rực rỡ thu hút sự quan tâm từ khán giả với câu chuyện tình cảm ngọt ngào, hài hước của cặp đôi "Chải - Pu". Lời thoại và hình ảnh của cặp đôi nhân vật chính đã trở nên viral. Khán giả đặc biệt ấn tượng với "thiếu gia giàu nhất bản" tên Chải, đặc biệt là cách cậu quan tâm, chiều chuộng crush của mình. Dù ăn chơi lêu lổng, không có công việc ổn định nhưng thiếu gia Chải đang là chàng trai số 1 trong lòng nhiều chị em vì độ si tình và chiều chuộng người mình thương.
Đoạn thoại nổi tiếng "Chải - Mua" (khi Pu chỉ cần gọi tên Chải thì Chải lập tức chi tiền khi hai người đi mua sắm) đang trở thành một trend được các chị em yêu thích. Tấm chân tình của Chải đã làm động lòng dân mạng, khiến nhiều người "phải lòng" anh chàng. Khán giả đưa ra nhiều lời bình luận, nổi bật nhất là câu: "Tôi mà là Pu thì phim hết từ tập 1."

Thiếu gia giàu nhất bản với loạt câu thoại đậm chất ngôn tình khiến fan muốn yêu ngay từ tập đầu tiên

"Nhà mình là nhà giàu nhất, phải có con dâu giỏi nhất"

Chải là mẫu đàn ông của gia đình, khi đã yêu ai là muốn cưới ngay. Khi xác định Pu là người mình yêu, Chải không ngần ngại xin phép bố để cưới cô. Lời văn xin cưới của Chải khiến nhiều người cảm động vì sự chân thành và tình yêu vững bậc: "Hãy xem con Pu, cô ấy không chỉ học giỏi, làm việc nhà cũng giỏi mà còn có tài bốc thuốc. Nhà mình đã giàu nhất thì con dâu cũng phải xuất sắc nhất".

Tuy nhiên, ông bố đại gia của Chải lại lo ngại rằng Pu có thể "dữ như hổ" và sợ rằng Chải sẽ bị vợ điều khiển. Nhưng Chải kiên quyết đòi cưới Pu, tuyên bố: "Con không lấy những người kém cỏi đâu. Con chỉ thích mỗi Pu thôi". Chải còn thách thức bố: "Vợ của bố, bố còn nuông chiều, sao vợ con bố lại không cho con nuông chiều?".

"Không phải trẻ trâu nào cũng nhiều tiền mang sính lễ ra làm trò đùa như tôi"

Mặc dù gia đình không có gì ngoài tiền và cảm thấy mình có nguy cơ bị lỡ mất "crush", Chải nhanh chóng mang sính lễ tới hỏi cưới Pu. Khi bị Pu gọi là trẻ trâu, Chải lập tức thể hiện sự giàu có: "Không phải ai cũng có tiền để mang sính lễ ra làm trò đùa như tôi. Đây chỉ là phần dạo đầu, đám cưới của chúng tôi sẽ còn hoành tráng hơn nhiều".

Dù tìm mọi cách để hỏi cưới Pu, Chải quyết không sử dụng thủ đoạn. Khi phát hiện bố Pu ký giấy gả con gái để xóa nợ, Chải tức giận hỏi ông Chiểu: "Tại sao từ việc hỏi cưới lại biến thành đòi nợ? Bố muốn Pu ghét con hay sao?".

Thiếu gia giàu nhất bản với loạt câu thoại đậm chất ngôn tình khiến fan muốn yêu ngay từ tập đầu tiên

"Hãy chấp nhận cưới tôi đi, tôi sẽ lo cho Pu đầy đủ"

Mặc dù không quen thuộc với đường rừng, Chải vẫn theo sát Pu vào rừng để bảo vệ cô. Mặc dù rất mệt nhưng Chải vẫn kiên trì thuyết phục Pu: "Pu ơi, sao Pu lại làm khó mình thế? Hãy chấp nhận cưới tôi đi, tôi sẽ lo cho Pu đầy đủ. Pu không cần phải vất vả tìm củ sâm nữa".

Dù bị Pu từ chối thẳng thừng, Chải vẫn không bỏ cuộc, đáp lại: "Nếu không thích, chỉ cần một cú hích là sẽ thích thôi". Anh còn khẳng định rằng dù Pu có vào sâu trong rừng, anh vẫn sẽ theo vì: "Tao đi là để bảo vệ vợ tao".

Thiếu gia giàu nhất bản với loạt câu thoại đậm chất ngôn tình khiến fan muốn yêu ngay từ tập đầu tiên

"Em không sao là anh vui rồi".

Chải thực sự coi vợ là trung tâm của cuộc sống mình. Khi nghe tin Pu bị thương, anh ngay lập tức lao đến nhà cô với tâm trạng lo lắng: "Nếu em có làm sao, anh không biết phải sống thế nào".

Dù vậy, Pu lại hắt cả chậu nước vào mặt Chải và yêu cầu anh đừng tới nhà mình nữa. Dù bị đối xử phũ phàng, Chải vẫn mỉm cười và nói: "Chỉ cần em không sao thì anh đã vui rồi".

"Pu chỉ cần làm vợ tôi thôi, cái gì tôi cũng gật"

Khi nhận được tin Pu muốn gặp riêng, Chải lập tức chuẩn bị từ đầu đến chân để gặp cô. Khi biết Pu muốn đàm phán, Chải không chút do dự đáp: "Chỉ cần Pu đồng ý làm vợ tôi, tôi sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của em".

Khi biết Pu cần mua sắm ở chợ huyện, Chải đã mang theo một cọc tiền lớn để đi cùng cô. Dù món gì Pu thích, Chải đều không tiếc tiền. Tuy nhiên, thấy Chải tiêu tốn quá nhiều, Pu cảm thấy không nỡ để anh tiếp tục chi tiêu bừa bãi.

Thiếu gia giàu nhất bản với loạt câu thoại đậm chất ngôn tình khiến fan muốn yêu ngay từ tập đầu tiên

Nhận ra Pu đang cố tình tiêu tiền để tránh việc kết hôn, Chải cười nói: "Còn trò gì nữa không? Em cứ diễn tiếp đi. Nếu em không muốn lấy anh, hãy nói rõ ra. Anh chỉ muốn lấy em để yêu thương, làm gì cũng được trừ việc ngừng yêu em". Để cầu hôn Pu, Chải tổ chức một buổi lễ cầu hôn lãng mạn, sử dụng cả tiếng Anh và nhẫn kim cương. Tuy nhiên, tiếng Anh của Chải lại bị sai chính tả.

"Dất, mày muốn làm gì thì làm nhưng tránh xa cái Pu ra."

Thương yêu, quan tâm đến Pu, Chải giữ khoảng cách với những cô gái khác. Cô nàng Dất xinh đẹp, quyến rũ tìm mọi cách tiếp cận Chải nhưng thiếu gia "giàu nhất bản" luôn giữ khoảng cách, thậm chí cự tuyệt khi cô nàng "thả thính". "Trà xanh" Dất cho rằng Pu không yêu Chải nên không thể làm đám cưới, Chải liền đáp: "Yêu hay không yêu chả liên quan gì đến đám cưới của tao hết".

Biết Dất hãm hại Pu, Chải liền phóng xe tới tìm và cảnh cáo: "Dất, mày muốn làm gì thì làm nhưng tránh xa cái Pu ra. Pu chỉ cần sứt cái móng tay thôi, tao cho mày mất mạng đấy. Bởi vì tao không quan tâm đứa con gái nào khác trên cái bản này ngoài Pu cả. Còn mày, hạ đất đi. Đừng lơ lửng trên không trung nữa. Đi ra!".

Vân Chi (Tổng hợp)

 

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


3 cung Hoàng đạo có trái tim chân thành và ấm áp nhất