Sống với vợ 16 năm, người chồng bật khóc vì cả 4 con đều không phải của mình

Anh Chi 2024-01-10 16:54
- Người chồng bàng hoàng, bật khóc khi phát hiện cả 4 con bấy lâu mình yêu thương đều không cùng huyết thống.

Cuối tháng 12, một vụ ly hôn gây xôn xao dư luận ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, theo thông tin từ hãng tin cqcb.com. Anh Chen Zhixian đã nộp đơn ly hôn với vợ Yu và tình huống trở nên phức tạp khi bằng chứng mới nhất được đưa ra trên tòa. Theo đó, đứa con thứ tư của vợ, mới chào đời vào tháng 11, không phải là con của Chen. Trong tài liệu y tế, người đàn ông mang họ Wu, Chen nghi ngờ là người tình của vợ, đã xuất hiện khi Yu sinh con.

Chen hiện đang trở thành người đàn ông đáng thương nhất Trung Quốc, khi anh đã trải qua nhiều năm bị vợ "cắm sừng". 3 người con gái của Chen và Yu, sinh năm 2008, 2010 và 2018, đều không phải con ruột của anh. Mối quan hệ giữa Chen và Yu trở nên lạnh nhạt từ đầu năm ngoái sau khi Chen phát hiện vợ ngoại tình.

Sống với vợ 16 năm, người chồng uất nghẹn vì cả 4 con đều không phải của mình

Vào tháng 2/2022, Chen bắt gặp vợ qua đêm với một người đàn ông khác tại khách sạn. Từ đó, Chen bắt đầu nghi ngờ về con gái thứ ba khi anh thấy con gái không giống mình.  Chen đã đưa con đi xét nghiệm ADN để kiểm tra nghi ngờ của mình và phát hiện rằng cả ba đứa trẻ đều không phải là con ruột của anh.

Trong cơn tức giận, Chen đến nhà mẹ vợ để tìm hiểu về vấn đề này. Trong quá trình cãi lộn với con rể, mẹ vợ của Chen đã ngất xỉu. Khi Yu biết chuyện, cô đến nhà bố mẹ Chen để giải quyết, làm cho bố chồng của cô, người mắc bệnh tim, phải nhập viện.

Chen chia sẻ: "Không có người đàn ông nào muốn tiết lộ những chuyện đau lòng như vậy. Tôi rất đau đớn khi biết rằng ba đứa con không phải là của mình." Anh cũng xác nhận rằng không biết cha đẻ của ba đứa trẻ là ai.

"Tôi đang cố gắng nói chuyện với vợ để mong cô ta kể sự thật. Tôi muốn biết ai là cha của những đứa trẻ và tại sao cô ta luôn giấu kín điều đó. Nhưng vợ luôn tránh né, không nói gì với tôi cả," Chen nói thêm.

Sống với vợ 16 năm, người chồng uất nghẹn vì cả 4 con đều không phải của mình

"Nhớ đến ba đứa con, tôi đau lòng vì con giờ đây đã trở nên lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết ai đã dạy chúng như vậy. Điều này khiến tâm hồn tôi đau như bị xát muối," người đàn ông bị cắm sừng tâm sự.

Trong đơn ly hôn, Chen đề xuất Yu chấp nhận trách nhiệm nuôi các con gái và đền bù chi phí nuôi dạy chúng trong suốt 16 năm qua. Anh cũng yêu cầu Yu phải bồi thường cho tổn thương tinh thần mình đã phải chịu đựng.

Trước đó, Yu đã phủ nhận chuyện ngoại tình. Cô thậm chí trách móc Chen vì đã nghi ngờ mối liên kết huyết thống giữa anh và các con gái. "Bọn trẻ gọi anh ta là bố từ khi đẻ ra. Việc đưa chúng đi xét nghiệm quan hệ cha con là hành động của con vật. Tôi không cho rằng mình phản bội anh ta. Quan hệ huyết thống quan trọng đến thế sao? Những gia đình vô sinh mà nhận nuôi con thì sao chứ hả?", Yu nói với Daxiang News.

Trong một bài đăng trên Douyin tháng 12, Chen bày tỏ hy vọng rằng vụ án sẽ kết thúc nhanh chóng và "những người thiếu đạo đức" liên quan sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạn điều phụ nữ giấu trong lòng, đàn ông thường không nhìn thấu