Nữ thạc sĩ xinh đẹp, tài năng, được mai mối 60 lần vẫn chưa thể lấy chồng

Anh Chi 2023-06-26 11:49
- Xinh đẹp, có sự nghiệp riêng, người phụ nữ này vẫn đi về lẻ bóng khiến bố mẹ cô cảm thấy lo lắng.

Theo những thông tin được đăng tải, cô Trần, 30 tuổi, vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau khi học xong thạc sĩ, cô có công việc ổn định. Người phụ nữ này luôn bận rộn với công việc, ít dành thời gian cho bản thân.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp, tài năng, được mai mối 60 lần vẫn chưa lấy được chồng

Đến thời điểm hiện tại, cô Trần vẫn đi lẻ về loi. Điều này khiến bậc phụ huynh lo lắng cô sẽ không tìm được người để lập gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và người thân, cô Trần thường xuyên được sắp xếp các buổi hẹn hò, gặp gỡ và xem mắt. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, dù đã trải qua 60 buổi xem mắt nhưng cô chưa tìm được người phù hợp.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp, tài năng, được mai mối 60 lần vẫn chưa lấy được chồng

 

Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng cô Trần quá tự tin vào vẻ ngoài và sự nghiệp của bản thân. Do đó, cô quá khắt khe trong việc lựa chọn "nửa kia". Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Trên thực tế, yêu cầu tìm kiếm người bạn đời của cô Trần rất bình thường và không quá khắt khe.

Theo cô Trần, cô không cần người đẹp trai, thích người mập mạp một chút, có bụng bia cũng không sao. Thậm chí, thạc sĩ này thích những người đàn ông có ngoại hình giống đạo diễn, MC Cao Hiểu Tùng - người được mệnh danh là MC, đạo diễn xấu nhất Trung Quốc. Cô Trần rất mến mộ học thức và tính cách của MC này.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp, tài năng, được mai mối 60 lần vẫn chưa lấy được chồng

Sau khi câu chuyện của nữ thạc sĩ được đăng tải, rất nhanh đã gây xôn xao dư luận, lôi kéo sự bàn tán của đông đảo mọi người.

- "Điều kiện, ngoại hình của cô ấy tốt quá, không ngờ yêu cầu đối với nửa kia lại bình thường đến vậy",

- "Không thích vẻ bề ngoài thu hút, chỉ yêu thích tính cách cao đẹp, như vậy có lẽ càng khó hơn"...

Vì sao giới trẻ Trung Quốc ngại kết hôn?

Hai năm trước, Joanne Su cảm thấy lo lắng khi bước qua tuổi 30 và bố mẹ liên tục thúc giục cô lấy chồng. Cô làm việc tại một công ty thương mại ở Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc. Với thu nhập khá ổn định, cô thường dành thời gian cuối tuần đi chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên, đối với Su và gia đình, chỉ có một vấn đề cần giải quyết, đó là cô vẫn chưa lập gia đình.

"Khi đó, tôi cảm thấy 30 tuổi là ngưỡng quan trọng. Khi càng tới gần ngưỡng này, tôi càng phải chịu áp lực tìm kiếm người phù hợp để kết hôn, áp lực ấy đến từ bố mẹ và cả bản thân tôi", Su nói.

Giờ cô 31 tuổi, vẫn độc thân nhưng không còn lo lắng nữa. "Có ích gì khi chung sống với người ta không thích để rồi vài năm sau lại ly dị? Chỉ lãng phí thời gian thôi", Su bày tỏ.

Nữ thạc sĩ xinh đẹp, tài năng, được mai mối 60 lần vẫn chưa lấy được chồng

Su là một trong số ngày càng nhiều người thuộc thế hệ mới của Trung Quốc đang trì hoãn hoặc từ chối kết hôn. Trong vòng 6 năm, số lượng người Trung Quốc kết hôn lần đầu đã giảm 41%, từ 23,8 triệu người năm 2013 xuống còn 13,9 triệu người năm 2019, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Thống kê cho thấy cả đàn ông và phụ nữ nước này đều không mặn mà gì với chuyện kết hôn. Từ năm 1990 tới 2016, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu tăng từ 22 lên 25 với phụ nữ và từ 24 lên 27 với đàn ông Trung Quốc. Con số này ở các thành phố lớn thậm chí còn cao hơn. Tại Thượng Hải năm 2015, độ tuổi kết hôn trung bình là 30 với nam và 28 với nữ.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình