Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà xúc động vì hai chữ "Tình mẹ"

Anh Chi 2022-05-31 13:28
- Yêu thương con và hết sức cam chịu để các con mình được hạnh phúc nhưng cũng có những lần mẹ Nga "xù lông nhím" khi thấy các con mình bị đối xử bất công.

"Thương ngày nắng về" là bộ phim gia đình hiện đang thu hút sự quan tâm, chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ. Bộ phim kể về cuộc sống của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) - một bà mẹ đơn thân tảo tần, nuôi 3 cô con gái bằng gánh hàng bán bún riêu. Dù đã cố nhẫn nhịn để các con được hạnh phúc nhưng cũng có những lần bà Nga "xù lông nhím" bảo vệ các con của mình.

Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà xúc động vì hai chữ Tình mẹ

"Ở nhà tôi đấy, nhà tôi chỉ có thế thôi. Bà đã chê bôi như thế thì cháu bà đấy. Bà tự đi mà lo liệu."

Chị cả Khánh (NS Lan Phương) vì yêu thương Đức (NS Hồng Đăng) nên đã có bầu với anh trước khi cưới. Dù ngoan ngoãn, chịu khó nhưng Khánh vẫn không được lòng nhà chồng. Mối quan hệ của hai bên thông gia bà Hiền (NSND Lan Hương) và bà Nga (NSƯT Thanh Quý)  vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bà Nga vì thương con, thương cháu nên cố gắng nhẫn nhịn nhà thông gia. Tuy nhiên, bà Hiền vốn đã chẳng hiền, nhiều lần được đà lấn tới, khiến bà Nga phải vùng lên.

Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà đã tai đã mắt

Bà Hiền đã về hưu tuy rảnh rỗi nhưng không chịu giúp đỡ vợ chồng Khánh - Đức đón con. Khánh chẳng biết làm thế nào nên đành nhờ bà Nga giúp đón con, mặc dù bà Nga bán bún riêu, tất bật suốt ngày. Đã vậy, bà Hiền còn chê bai chuyện cháu mình ở cùng bà ngoại nên mùi mắm tôm, mùi thức ăn ám vào người.

Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà đã tai đã mắt

Bà Nga thấy vậy cũng nói thẳng : "Vâng, nếu mà bà đưa đón các cháu thì các cháu nó được thơm tho lây của bà." Không những thế, bà Hiền còn phàn nàn về chuyện Khánh thường xuyên chửi mắng chồng, đánh chồng, bà Nga đáp trả : "Bà hỏi nó học ở đâu đấy hả? Ở nhà tôi đấy, nhà tôi chỉ có thế thôi. Bà đã chê bôi như thế thì cháu bà đấy. Bà tự đi mà lo liệu. Tôi chăm nom các cháu bao nhiêu năm trời không một lời so đo. Nhưng cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ, bà mắng tôi chưa đủ bà còn mắng sang con gái của tôi? Bà có giỏi thì đi trông nom cháu nội của bà đi."

“Trong đầu bà chỉ nghĩ được thế thôi, thì con gái tôi cũng chẳng việc gì phải làm vừa lòng bà"

Khi Khánh (Lan Phương) bị bà Hiền kéo cả nhà đi đánh ghen (nhầm) và gay gắt nói về Khánh, bà Nga đã phản bác: “Trong đầu bà chỉ nghĩ được thế thôi, thì con gái tôi cũng chẳng việc gì phải làm vừa lòng bà. Bà cũng một vừa hai phải thôi còn để đức cho cháu tôi hưởng”.

"Cô là ai mà làm nhục người khác như thế. Người ta sai thì cô nói người ta sửa, xin lỗi một câu là được chứ gì. Cô tưởng cô là vàng là bạc, còn người khác là rơm là rác, là kẻ hầu người hạ nhà cô chắc!”

Con gái út, Vân Vân (Ngọc Huyền) phục vụ ở quán cà phê, chẳng may làm đổ nước lên chân của khách hàng, bị mắng mỏ và yêu cầu cúi xuống lau giầy cho khách, nhìn thấy cảnh con gái phải quỳ xuống bà Nga quát con gái đứng lên.

Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà đã tai đã mắt

Chống nạnh mắng cô gái ức hiếp Vân Vân, bà Nga chứng tỏ bản lĩnh bà mẹ: “Cô là ai mà làm nhục người khác như thế. Người ta sai thì cô nói người ta sửa, xin lỗi một câu là được chứ gì. Cô tưởng cô là vàng là bạc, còn người khác là rơm là rác, là kẻ hầu người hạ nhà cô chắc!”. Cô gái vừa nãy cao giọng quát nạt hống hách với Vân, nay cứng họng.

"Tôi không muốn làm mẹ thiên hạ, tôi chỉ muốn làm mẹ của các con tôi thôi. Tôi còn sống ngày nào thì đừng có ai động đến các con của tôi!”

Sau khi Đức (Hồng Đăng) và Khánh ly hôn, Khánh cô dọn về nhà mẹ đẻ.  Thấy cô trở về nhà, nhiều khách hàng vô duyên soi mói, đàm tiếu về chuyện cô bỏ chồng. Bà Nga nổi giận và tuyên bố không bán bún riêu cho 2 vị khách đó nữa. Bà nói: “Cái gì mà như bát nước hắt đi? Hắt đi rồi hắt lại, hắt loanh quanh rồi tạt vào cái ngữ hay tò mò tọc mạch”.

Khách đứng phắt dậy mắng bà Nga là “mẹ thiên hạ”. “Tôi không muốn làm mẹ thiên hạ, tôi chỉ muốn làm mẹ của các con tôi thôi. Tôi còn sống ngày nào thì đừng có ai động đến các con của tôi”, bà Nga nói.

Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà đã tai đã mắt

"Cô có biết thời gian đằng đẵng nó đã chờ cô như thế nào không? Mãi rồi nó mới nguôi ngoai được thì cô đùng đùng đòi về nhận nó. Bao nhiêu năm trời, cô đã ở những đâu?"

Vân Trang vốn là con gái của bà Kim Nhung - một vị khách đến ăn bún riêu ở nhà bà Nga, đã để lại cho bà Nga nuôi dưỡng. Nhiều năm sau đó, Vân Trang đã trưởng thành, có công việc ổn định, bà Kim Nhung lại về nhà bà Nga để nhận con.

Chuyện này khiến bà Nga rất bức xúc, giận dữ : "Cô biên thư nói mong con gái cô trở thành người lương thiện, trong khi cô lại nói dối nó. Cô quẳng nó vào những chỗ xa lạ, rồi cô cuốn gói cô bỏ đi. Tôi không thể hiểu cô là loại người thế nào nữa. Cô tưởng tôi không hay biết gì à? Cô bảo với tôi là cô cùng quẫn rồi, không còn con đường nào khác.

Những lần mẹ Nga 'Thương ngày nắng về' 'xù lông nhím' bảo vệ đàn con, xem mà đã tai đã mắt

Nhưng tôi đi sang làng cô, tôi tìm con bé, người ta bảo với tôi rằng cô đã đi lấy chồng, chồng rất giàu, xe đưa xe đón cơ mà. Chẳng mang được con đi theo nên cô mới hất sang nhà tôi đúng không? Cô có biết thời gian đằng đẵng nó đã chờ cô như thế nào không? Mãi rồi nó mới nguôi ngoai được thì cô đùng đùng đòi về nhận nó. Bao nhiêu năm trời, cô đã ở những đâu?

Trong phim "Thương ngày nắng về" bà Nga làm nhiều người xúc động khi xuất hiện với hình ảnh người mẹ tảo tần, hết lòng hy sinh để các con được no ấm, hạnh phúc. Thấy con gái mình chịu thiệt thòi, bất công, bà Nga chẳng ngại "xù lông nhím", dang tay để bảo vệ các con. Thế mới nói, "lòng mẹ bao la như biển Thái Bình". Xem phim "Thương ngày nắng về", khán giả thêm trân trọng tình mẫu tử, cũng như tình cảm gia đình. 

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng bao giờ tự tin về vị trí của mình trong trái tim ai đó