'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2, Khánh bị mẹ chồng, chị chồng đổ oan, ức hiếp: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Anh Chi 2022-04-28 13:40
- Trường đoạn Khánh xô xát với mẹ chồng và chị chồng đủ để nói lên nỗi đau khổ, uất ức của nàng dâu khi không được nhà chồng yêu thương, thông cảm. Biết con gái bị ức hiếp, bà Nga không biết làm gì hơn ngoài khóc thương con. Đây là trích đoạn lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Bộ phim "Thương ngày nắng về" phần 2 tiếp tục với câu chuyện của những đứa con gái bà Nga- một người mẹ đơn thân tảo tần nuôi con bằng gánh bún riêu. Hết lòng yêu thương các con, mong các con ấm êm, hạnh phúc, tuy nhiên, ước vọng nhỏ nhoi của người mẹ ấy lại không trở thành hiện thực.

Khánh- con gái cả của bà Nga, từng rất yêu Đức. Dù bị gia đình nhà chồng phản đối, cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau. Khi đó, Khánh đã có bầu. Cuộc sống hôn nhân của Khánh sau khi về chung một nhà với người cô yêu chẳng mấy hạnh phúc khi cô gặp một bà mẹ chồng khó tính và người chị chồng không biết điều, không thông cảm cho em dâu.

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2, Khánh bị mẹ chồng, chị chồng đổ oan, ức hiếp: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Buổi tối đen tối: Khánh bị mẹ chồng, chị chồng đổ oan, ức hiếp

Buổi tối đen tối của Khánh bắt đầu khi cô quyết định tiết lộ với chồng chuyện cô bắt gặp Thương - chị chồng cặp bồ với chồng của chị Liên, đồng nghiệp của Khánh. Ngay sau đó, bà Hiền gọi vợ chồng Khánh sang nhà có việc gấp. Bà và chị Thương cho biết một trong những chiếc nhẫn trong số vàng mà vợ chồng Khánh cho bà vay là vàng giả. Vợ chồng Khánh - Đức rất bất ngờ trước thông tin này và muốn làm cho ra nhẽ.

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Tuy nhiên, trong lúc bà Hiền nghe điện thoại thì Thương và Khánh lại xảy ra xô xát khiến Thương bị ngã, làm vỡ chiếc cốc thủy tinh. Dù Đức có mặt ở đó nhưng anh cũng chẳng thể khuyên can vợ và chị. Thương nhân đà đó cố tình giẫm chân vào mảnh thủy tinh cho chảy máu để mách mẹ. Quả là "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Bà Hiền chưa rõ đầu đuôi thế nào đã vội vã bênh con gái và tát con dâu cháy má.

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Đức vẫn là người chồng nhu nhược khi chẳng làm được gì khi gia đìn có chuyện. Anh thậm chí còn bị mẹ mắng vì tội "đội vợ lên đầu". Khánh quá buồn nên gọi chị Liên đồng nghiệp đi uống rượu giải sầu. Một ngày buồn khi cả Khánh và Liên đều bị tát. 

Sau khi uống rượu, hai chị em vào khách sạn nghỉ thì bị bạn bà Hiền bắt gặp, nhưng họ lại không nhìn thấy chị Liên nên hiểu lầm Khánh vào khách sạn với trai. Họ gửi hình ảnh cho bà Hiền, rồi bà Hiền "triệu tập" Đức, bà Nga để đi cùng đến khách sạn ba mặt một lời.

Đến nơi, cả nhà bắt gặp Khánh ở phòng khách sạn thật, Đức lao vào đấm người trên giường mà không biết đó là chị Liên. Biết chuyện Khánh bị nhà chồng ức hiếp, người đau lòng nhất là bà Nga. Bà Nga giận lắm, muốn sang nhà thông gia để làm cho ra nhẽ nhưng cậu Vượng đã ngăn lại.

Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Trích đoạn bà Nga gọi điện cho Khánh đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Có thể nói rằng, khi làm mẹ rồi, bạn mới hiểu được tấm lòng của người mẹ dành cho con. Người mẹ nào cũng vậy, trái tim người mẹ nào cũng vậy, luôn luôn hướng về con. Khi có con rồi, người mẹ không còn ước mơ nào hơn là được nhìn thấy con bình an, hạnh phúc.

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Đau lòng vì không thể giúp gì được cho con, bà Nga chỉ biết gọi điện động viên, an ủi con gái. Khánh xin lỗi vì không nghe lời mẹ để có bầu, kết hôn rồi đến ở nhà mà người ta không thương mình. "Con nói sướng khổ gì con tự chịu, mà giờ con lại để mẹ chứng kiến con khổ như thế này" - Khánh vừa khóc vừa nói qua điện thoại.

Bà Nga cũng thương con gái mà bật khóc theo. Bà động viên con gái cứ nhìn Sam So rồi mọi chuyện cũng vượt qua thôi, giống như bà ngày xưa những lúc khổ nhất mẹ chỉ nhìn các con mà sống.

Sau khi xem được trích đoạn này, nhiều khán giả đã rơi nước mắt. Quả là có con rồi mới biết lòng cha mẹ. Nhất là khi gả con gái, người mẹ nào cũng buồn lòng khi biết con mình sẽ đi làm dâu nhà người, rồi sẽ phải chịu đựng mọi đắng cay, tủi hờn mà mình từng nếm trải. 

'Thương ngày nắng về' tập 12, phần 2: Buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng yêu thương, thông cảm!

Khi con gái lấy chồng, không niềm vui nào sánh được với niềm vui của người mẹ khi thấy con được chồng, gia đình chồng yêu thương. Cũng không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của người mẹ khi thấy con gái không được nhà chồng cảm thông, phải chịu nhiều ấm ức. Xem trong trích đoạn, nhiều người thấy thương mẹ hơn và thêm trân quý tình mẫu tử, tình thương ruột thịt, mãi trường tồn, bền vững theo năm tháng.

Anh Chi (Tổng hợp)

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu