Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm, nay hạnh phúc bên chồng người Nhật hơn 17 tuổi: "Anh là phao cứu cuộc đời em!"

Phương Nga 2023-11-20 09:37
- “Anh như phao cứu vớt đời em vậy. Mọi khổ cực, nỗi buồn đau của em đều được anh tới xoa dịu và lấp đầy hết. Không biết nói gì ngoài cảm ơn anh. Em muốn cùng anh già đi", chị Đỗ Thị Trinh kể.

Mẹ đơn thân trầm cảm, từng dắt tay con cùng đi tự vẫn và cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày quyết định làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ, chị Đỗ Thị Trinh (sinh năm 1992) xác định bản thân phải thật mạnh mẽ, đương đầu với mọi thử thách ở tương lai. Đến nay, khi chia sẻ về đổ vỡ trong quá khứ, chị Trinh vẫn nghẹn ngào, xót xa.

Vì một số chuyện không mong muốn nên chị đã lựa chọn tự mình nuôi con từ khi bé còn nhỏ đến hiện tại. Làm mẹ đơn thân ở độ tuổi còn khá trẻ, chị gặp nhiều khó khăn từ tinh thần đến vật chất.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Chị Trinh từng mất rất nhiều thời gian để học cách cân bằng lại cuộc sống cho cả ba mẹ con. Đã có lúc chị rơi vào khủng hoảng, trầm cảm nặng, tự nhốt mình trong phòng và không muốn giao tiếp với bất cứ ai. Thậm chí, có thời điểm chị nghĩ quẩn, muốn dẫn con gái cùng mình đi tự vẫn, coi đây là cách giải thoát khỏi cuộc sống bộn bề khó khăn.

May mắn, khi nhìn khuôn mặt ngây ngô, đáng thương của con chị Trinh bừng tỉnh, ôm ghì con vào lòng khóc tức tưởi. Cũng sau lần đó, chị lấy lại tinh thần, tìm việc làm để nuôi con. Chị thử qua qua rất nhiều công việc từ phục vụ, nhân viên bán hàng, lễ tân, nhân viên văn phòng…cứ có việc để kiếm tiền chân chính chị sẽ làm hết sức để tích góp nuôi con.

Chị nhận ra, hai thiên thần nhỏ của mình chỉ có một chỗ dựa duy nhất nên phải cố gắng đứng thật vững. Chị học cách mạnh mẽ, tập sống tích cực và không than phiền, đặc biệt là trước mặt con gái.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn đi, mối quan tâm của bà mẹ đơn thân khi ấy chỉ là hai cô con gái nhỏ. Chị Trinh trải lòng sau đổ vỡ hôn nhân, chị chưa từng có ý định kết hôn hay xác định mối quan hệ lâu dài bởi đã mất niềm tin vào tình yêu.

Cứ nghĩ trái tim của chị Trinh sẽ không còn rung động trước bất cứ ai nhưng cơ duyên gặp anh Suzuki Shuji (sinh năm 1975) vào năm 2019 đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị. Anh Suzuki Shuji hiện đang là giám đốc điều hành công ty SUZUSYO tại Nhật Bản.

Hai anh chị gặp nhau tại một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản. Ngày đó, chị Trinh làm việc tại đây còn anh Shuji có dịp sang Việt Nam công tác. Lần đầu gặp anh, bà mẹ đơn thân không có chút ấn tượng nào với “anh chú” người Nhật.

Ngược lại, khi đó anh Shuji có nhắc nhở vì thấy chị Trinh làm việc không nghiêm túc, chỉ thấy đứng bấm điện thoại nên gọi chị đứng lại gần để làm việc chỉn chu hơn. “Hóa ra lúc đó là do anh thấy mình dễ thương nên muốn gây ấn tượng. Sau cả hai xin thông tin liên lạc, nhưng khi nhận được tin nhắn của anh, mình chỉ trả lời qua loa và cũng không nhớ mặt anh”, bà mẹ đơn thân kể lại.

Đồng ý yêu ở lần gặp thứ hai và mái ấm hạnh phúc trọn vẹn ở nước Nhật

Khoảng 6 tháng sau ngày gặp gỡ định mệnh, anh Shuji lại có chuyến công tác Việt Nam. Cảm nắng cô gái Việt dễ thương, anh quyết định gọi cho chị Trinh nói muốn gặp lại chị và đang ở gần nhà hàng lần trước.

Tuy nhiên, chị Trinh khi ấy đã nghỉ việc và đang làm việc ở một công ty mỹ phẩm. Đang suy nghĩ, đắn đo, bạn thân rủ đi ăn nên chị nhanh nhẹn đồng ý gặp, đồng thời hẹn đi ăn để đưa bạn đi chung.

Do không nhớ mặt của anh Shuji nên đến điểm hẹn, chị Trinh ngượng ngùng khi nhận nhầm anh với một người khác. Sau hôm đó, những ngày tiếp theo anh Shuji thường xuyên nhắn tin hẹn gặp, mời chị và bạn đi ăn, đi chơi, ca hát nhảy múa.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Chị Trinh chia sẻ: “Lúc đó, mình thấy anh cư xử rất chân thành, vui tính và hài hước nên cũng có rung động. Mình bất ngờ nhận làm bạn gái của anh luôn, về đến nhà mình cũng không hiểu lý do gì khiến mình đồng ý nhanh như vậy”.

Nhận được câu trả lời của cô gái Việt khi đó, anh Shuji có chút ngỡ ngàng, chưa dám tin nên liên tục chạy theo chị Trinh để xác nhận lại có thật hay không. Lúc đó, chị chỉ che miệng tủm tỉm cười như câu trả lời cho thắc mắc của anh.

Nhận lời yêu và tìm hiểu một người đàn ông hơn mình 17 tuổi với chị Trinh không có gì đáng ngại. Sau lần đỗ vỡ đầu tiên chị nhận ra thấy thích người lớn tuổi hơn vì họ cho chị cảm giác an toàn, đáng tin cậy. Vốn yêu thích văn hóa, con người và ẩm thực Nhật Bản từ lâu nên chị Trinh dễ cảm mến với người Nhật, còn anh Shuji cũng rất mến người Việt Nam vì tính cách cởi mở, thân thiện.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Nhắc đến khó khăn trong quá trình yêu, cặp đôi cho biết chỉ gặp trở ngại ở khoảng cách địa lý. Trong 3 năm yêu nhau, cả hai gần như chỉ liên lạc qua điện thoại, bất kể đi làm gì chị Trinh và anh cũng dành khoảng thời gian từ một đến 2 tiếng để nói chuyện với nhau. Để vun vén chuyện tình cảm, mỗi tháng anh Shuji cũng đều đặn bay sang Việt Nam một lần để thăm chị Trinh và hai con gái.

Chị Trinh kể: “Thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp, anh và mình không gặp nhau, lại ở xa nên xảy ra nhiều chuyện. Mình chán và chủ động nói dừng lại, ngược lại anh đã kiên trì cố gắng, ngày nào cũng nói chuyện với mình. Lúc đó mình khá khó chịu và cảm thấy anh thật phiền phức”.

Để an ủi bạn gái, anh Shuji luôn dành những lời ngọt ngào, âu yếm, động viên nhưng chị Trinh lại thờ ơ, lạnh nhạt. Khi đó, anh Shuji cũng bị stress, mỗi ngày cố gắng chạy bộ, uống rượu để vơi bớt nỗi nhớ cô gái Việt.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Dịch bệnh được kiểm soát, anh chàng người Nhật tức tốc xách vali bay về Việt Nam, chấp nhận bị cách ly 2 tuần để gặp chị Trinh sớm nhất có thể. Gặp lại anh, chị Trinh bật khóc vì sự chân thành của anh nên thay đổi suy nghĩ, yêu anh nghiêm túc hơn.

Không chỉ có được tình yêu và niềm tin trọn vẹn của cô gái người Việt, anh Shuji cũng được cô con gái nhỏ của chị chào đón. Bé rất vui vẻ, cởi mở với anh, con gái chị Trinh cũng là người ủng hộ nhiệt tình nhất cho cuộc hôn nhân của mẹ với anh Shuji.  

Tháng 11 năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự hạnh phúc và ủng hộ từ các thành viên trong gia đình. Sau đó, chị Trinh và con gái cũng chuyển sang Nhật sinh sống, gần đây tổ ấm nhỏ cũng vừa chào đón thêm thành viên mới.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Bước vào cuộc sống hôn nhân, điều người phụ nữ Việt cảm thấy may mắn nhất là nhận được thêm nhiều tình yêu thương từ chồng. Do anh lớn tuổi lớn hơn nên chị được nhường nhịn, cưng chiều, nếu chị sai anh sẽ ân cần, điềm tĩnh chỉ bảo mà không hề khó chịu hay lớn tiếng.

Công việc hàng ngày của chị Trinh là ở nhà nội trợ và chăm con nhưng anh Shuji cũng thường xuyên chia sẻ công việc nhà cùng chị. Cả hai thẳng thắn bày tỏ mong muốn, quan điểm với nhau một cách thoải mái, không để đối phương phải đoán ý.

Chia sẻ về bí kíp giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Trinh cho biết ngoài vấn đề kinh tế phải đảm bảo thì điều kiện cần là dành thời gian để chia sẻ, lắng nghe nhau là điều rất quan trọng.

Mẹ đơn thân từng bị trầm cảm gặp chồng người Nhật hơn 17 tuổi: “Anh là phao cứu cuộc đời em”

Bà mẹ Việt bày tỏ: “Kiếm tiền là để phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc nên mình thấy vợ chồng mình đều dùng nhiều tiền vào việc gặp nhau, ở cùng nhau, dành thời gian cho nhau. Chúng mình cũng có những giới nghiêm trong nhà để nhắc nhở và giữ tình cảm trong trạng thái tốt”.

Gửi gắm đến ông xã, chị Trinh bộc bạch: “Anh như phao cứu vớt đời em vậy. Mọi khổ cực, nỗi buồn đau của em đều được anh tới xoa dịu và lấp đầy hết. Không biết nói gì ngoài cảm ơn anh. Em muốn cùng anh già đi”.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình