Mẹ chồng dậy từ 3 giờ sáng, tiết kiệm từng đồng từng hào khiến con dâu hoảng loạn

Anh Chi 2023-07-06 13:25
- Theo cô Lưu, mỗi ngày, mẹ chồng cô dậy lúc 3, 4 giờ sáng, cố tình tạo ra tiếng động mạnh để gọi con dâu dậy chăm sóc, hầu hạ.

Mối quan hệ mẹ chồng và con dâu luôn là một vấn đề phức tạp, khó giải quyết. Gần đây, một người vợ trẻ ở Trung Quốc kể lại câu chuyện gia đình. Cô cho biết mẹ chồng thường dậy rất sớm và luôn nói chuyện với cô với thái độ giống như đối xử với người giúp việc. Bà thường xuyên phàn nàn rằng con dâu không làm theo ý mình. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu và không muốn gọi bà là "mẹ" nữa.

Mẹ chồng dậy từ 3 giờ sáng, tiết kiệm từng đồng từng hào khiến con dâu hoảng loạn

(Ảnh minh họa)

Theo lời kể của cô Lưu (sinh sống tại Thượng Hải, Trung Quốc), dù sống ở thành phố mỗi ngày, mẹ chồng dậy lúc 3, 4 giờ sáng và tạo ra tiếng động lớn để gọi con dâu dậy và chăm sóc mình. Khi không thể thức dậy sớm như mong muốn của bà, cô sẽ bị mắng chửi và bị cho là lười biếng. Cô Lưu cho biết mẹ chồng chỉ con dâu như một người giúp việc không lương.

Trong khi cô Lưu phản ứng, mẹ chồng lại yêu cầu con dâu giữ im lặng và nghe theo. Hơn nữa, bà cũng đòi hỏi con dâu không được ra ngoài, không tiêu tiền hoặc mua sắm trực tuyến, hoàn toàn bỏ qua thói quen và nhu cầu của cô Lưu.

Hiện tại, gia đình chồng vẫn sử dụng một cái xô để tắm, nghĩa là 4 người lớn cùng sử dụng cùng một cái xô nước cũ. Cô đã đề xuất lắp đặt một vòi sen tắm nhưng mẹ chồng từ chối để tiết kiệm từng đồng, từng hào.

Mẹ chồng dậy từ 3 giờ sáng, tiết kiệm từng đồng từng hào khiến con dâu hoảng loạn

(Ảnh minh họa)

"Mẹ chồng nói rằng tiền lương của tôi là để đi chơi cùng bà, không phải để giữ tiêu riêng", cô Lưu chia sẻ.

Khi nấu ăn, mẹ chồng luôn nấu mặn cực độ để tiết kiệm, mặc dù cô đã nhiều lần khuyên bảo rằng ăn quá mặn có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, bà không lắng nghe. Khi cô Lưu nấu cơm, bà mắng cô lãng phí. Khi chồng giúp đỡ một chút, cô bị bà mắng rằng lười biếng, ích kỷ. 

"Càng ngày mẹ chồng càng quá đáng, không chỉ tiêu tiền của tôi, còn đối xử với tôi như người hầu. Tôi dần dần trở nên xa cách, không muốn gọi bà là mẹ nữa, không giao tiếp và không chú ý đến bà nữa, cuối năm, tôi và chồng sẽ chuyển ra ở riêng", cô Lưu chia sẻ.

Sau khi chia sẻ của cô Lưu được đăng tải, cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Nếu người lớn tuổi không thể thay đổi và không thể giao tiếp, chỉ có thể chia ra sống", "Hãy chuyển đi, không nên ở cùng một không gian", "Từng sống khó khăn nên không muốn cho con dâu hưởng phúc"...

Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

IU giảm 5kg/tuần nhờ vào thực đơn ăn uống dễ thực hiện, không ảnh hưởng sức khỏe