Mất 200 triệu đồng tiền sính lễ, người chồng quyết định "đường ai nấy đi" chỉ sau 3 ngày cưới

Khánh An 2023-08-03 13:51
- Phát hiện dấu hiệu lạ từ người với mới cưới, anh Vương quyết định ly hôn ngay lập tức.

Anh Vương Soái năm nay 30 tuổi, sống ở vùng nông thôn Trung Quốc nhưng chưa lấy vợ hay chưa yêu ai. Điều này khiến cha mẹ anh ta rất lo lắng. Họ quyết định sử dụng dịch vụ mai mối để tìm một cô vợ 18 tuổi cho con trai.

Tuy nhiên, không ngờ, Từ Lê - cô gái được mai mối lại có cách cư xử không giống như người bình thường. Trong quá trình cưới hỏi, nhà trai đã phải chi ra 60.000 tệ (tương đương 200 triệu đồng) cho lễ ăn hỏi. Sau khi chị gái của Vương Soái gặp gỡ và quan sát Từ Lê, cô cảm thấy lo lắng vô cùng.

Từ Lê đã đến ở nhà Vương Soái trong 3 ngày và ngủ chung giường với mẹ anh. Anh Vương nhanh chóng nhận ra rằng vợ không nói chuyện, còn từ chối ăn uống, liên tục nôn mửa và than vãn vì cảm thấy khó chịu. Dựa vào quan sát, gia đình Vương Soái nhận thấy Từ Lê không thể tự vệ sinh hoặc tắm rửa.

Mất 200 triệu đồng tiền sính lễ, chồng quyết định đường ai nấy đi chỉ sau 3 ngày cưới

Cô gái đáng thương bị thiểu năng trí tuệ nhưng gia đình vẫn gả cưới

Khi cha của Vương Soái và người mai mối đến đặt câu hỏi, bà của Từ Lê không đề cập đến tình trạng sức khỏe của cô. Vì quá lo lắng đến tình trạng "ế vợ" của con trai, họ đã vội vàng tổ chức đám cưới và không biết sự thật. 

"Thà cả đời không kết hôn còn hơn phải lấy người như cô ấy", Vương Soái quả quyết. Anh chàng là một người đàn ông trung thực và đáng tin cậy, có trách nhiệm với gia đình. Vì tình hình kinh tế gia đình không thuận lợi, anh không dám nghĩ đến việc kết hôn.

Bố của Vương Soái chia sẻ: "Cách đây nửa tháng, bà mối giới thiệu Từ Lê đến với gia đình chúng tôi. Sau lần gặp thứ hai, họ muốn chúng tôi tổ chức lễ đính hôn ngay lập tức".

Mất 200 triệu đồng tiền sính lễ, chồng quyết định đường ai nấy đi chỉ sau 3 ngày cưới

Anh Vương Soái và bố đẻ.

Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện vỡ lở, ông Vương chấp nhận việc con dâu có thể có trí tuệ thiểu năng nhưng không thể chấp nhận cô không tự chăm sóc bản thân. Gia đình anh muốn có thêm người bầu bạn cho con trai nhưng giờ đây, Từ Lê lại trở thành gánh nặng, cần mẹ chồng phải chăm sóc. Vương Soái đưa Từ Lê về nhà cô ấy và đòi lại tiền sính lễ nhưng đằng gái lại từ chối trả với lý do "cô ấy đã mất danh tiếng sau khi về nhà chồng".

Đáng thương hơn cả là bố mẹ Từ Lê cũng tàn tật, mọi chuyện do bà nội giúp đỡ. Bà cô phản bác: "Tôi đã nói với họ hôn nhân là chuyện cả đời phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi không ép buộc hay lừa dối, tại ông Vương sốt sắng muốn đưa con bé đi".

Mất 200 triệu đồng tiền sính lễ, chồng quyết định đường ai nấy đi chỉ sau 3 ngày cưới

Hai bên thông gia tranh cãi dữ dội. 

Cuối cùng, hai gia đình tranh cãi, đổ lỗi cho nhau. Trong khi hai nhân vật chính - Vương Soái và Từ Lê - đành ngồi im lặng và chịu đựng. Cuộc hôn nhân được sắp đặt từ ban đầu bởi cha mẹ và bà mối đã là một sai lầm.

Hai bên không thể đạt được thỏa thuận và gia đình Vương suy sụp. Gia đình họ từ đầu đã không giàu có, chỉ hy vọng dùng tất cả số tiền tiết kiệm để tìm người vợ cho con trai, nhưng ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Ở Trung Quốc, nhiều gia đình gặp áp lực từ việc con kết hôn muộn. Tuy vậy, việc họ tự ý quyết định, sắp đặt chuyện hôn sự cho con cái có thể gây nên những hệ lụy khó lường.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưỡng trắng da bằng lá tía tô và những thực phẩm giúp duy trì làn da trắng sáng