Dâu mới 'sấp mặt' vì mâm cỗ '6 bát, 8 đĩa', mẹ chồng cả Tết 'giam mình' trong gian bếp khiến cả gia đình phát mệt

Thu Anh 2022-02-03 10:00
- Nhiều nàng dâu cảm thấy choáng ngợp, mệt mỏi vì cái Tết quá hoành tráng, thừa mứa ở nhà chồng. Nhiều người mẹ chồng cả Tết chỉ biết "giam mình" trong căn bếp nên cho đó là chuyện bình thường.

Với nhiều nàng dâu mới, đón Tết ở nhà chồng là trải nghiệp khá vất vả. Quen với phong tục tập quán ở nhà mẹ đẻ, đến khi về nhà chồng, nàng dâu này bắt đầu học hỏi để làm quen với cách đón Tết hoàn toàn khác. Điều này khiến nhiều nàng dâu cảm thấy mệt mỏi trong suốt mấy ngày Tết ở nhà chồng. 

Dâu mới "sấp mặt" vì mâm cỗ '6 bát, 8 đĩa'

Nhiều nàng dâu tâm sự rằng cả năm làm việc vất vả, họ chỉ mong đến ngày Tết có thời gian được nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, không phải mong ước nào của nàng dâu cũng trở thành hiện thực. Lấy chồng xa, chưa quen với phong tục tập quán đón Tết nhà chồng, nhiều nàng dâu cảm thấy "sấp mặt" vì cách đón Tết quá rườm rà, trọng lễ nghĩa của nhà chồng.

Nàng dâu M.T (sống ở Nam Định) cho biết: "Mình lấy chồng được 3 năm và cũng đón 3 cái Tết ở nhà chồng. Nhà chồng ở thành phố nhưng vẫn mang nặng tư tưởng lễ giáo. Bố chồng là trưởng họ nên cũng càng cầu kỳ hơn chuyện thờ cúng gia tiên, nhất là mỗi dịp Tết" 

Dâu mới sấp mặt vì mâm cỗ '6 bát, 8 đĩa', mẹ chồng cả Tết 'giam mình' trong gian bếp rồi ép nàng dâu học theo

Nhiều nàng dâu cảm thấy "sấp mặt" vì cách đón Tết quá rườm rà, trọng lễ nghĩa của nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Về nhà chồng làm dâu, nàng dâu M.T được tận mắt chứng kiến và tận tay mâm cỗ 6 bát, 8 đĩa, tổng cộng là 14 món để cúng ngày Tết. "Mâm cơm cúng Tết của nhà chồng tôi lúc nào cũng một thực đơn không bao giờ thay đổi: sáu bát (măng nấu chân giò, canh bóng thả, miến nấu lòng gà, mọc nấm thả, mực nấu, chim hầm hạt sen) và tám đĩa (gà luộc, nem rán, giò lụa, xôi gấc, bánh chưng, thịt đông, lòng gà xào củ quả, tôm chiên)."

Dâu mới sấp mặt vì mâm cỗ '6 bát, 8 đĩa', mẹ chồng cả Tết 'giam mình' trong gian bếp rồi ép nàng dâu học theo

Mâm cỗ "6 bát 8 đĩa" khiến nàng dâu sấp mặt. (Ảnh minh họa)

Để hoàn thành ngần ấy món ăn trước mỗi bữa ăn, nàng dâu và mẹ chồng phải dậy từ 4 giờ sáng và lao ngay vào bếp để sơ chế, nấu nướng không ngừng. Ăn trưa xong cũng đến 2 giờ chiều, nàng dâu chỉ được nghỉ ngơi một chút là lại đến giờ cúng buổi chiều. Cứ thế 5 ngày Tết, nàng dâu M.T luôn ở trong cảnh đầu tắt mặt tối, bận rộn hơn cả ngày thường vì chuẩn bị cúng giỗ, nấu nướng. Ngán ngẩm hơn, M.T thấy thật quá lãng phí khi bày vẽ ra quá nhiều món, suốt cả Tết cả nhà ăn đi ăn lại đồ ăn thừa nên không còn cảm thấy ngon miệng.

Mẹ chồng cả Tết "giam mình" trong gian bếp rồi ép nàng dâu học theo

Câu chuyện người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn trong gian bếp suốt 3 ngày Tết chưa bao giờ hết cũ đối với phụ nữ Việt. Nhiều người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi cảm thấy việc nấu nướng, dọn dẹp ngày Tết là một thói quen, một niềm vui hơn là trách nhiệm hay nỗi vất vả. 

Nàng dâu T.A, lấy chồng ở Hà Nam cho hay, mẹ chồng cô thờ Phật, tâm tính hiền lành và rất đảm đang, thương con cháu. Mỗi khi Tết đến, từ 30 Tết đến tận mùng 4 hóa vàng, mẹ chồng cô luôn lọ mọ trong bếp để làm đủ món, bày biện đẹp đẽ để cả nhà cùng ăn.

Dâu mới sấp mặt vì mâm cỗ '6 bát, 8 đĩa', mẹ chồng cả Tết 'giam mình' trong gian bếp khiến cả gia đình phát mệt

Mỗi khi Tết đến, từ 30 Tết đến tận mùng 4 hóa vàng, mẹ chồng cô luôn lọ mọ trong bếp để làm đủ món, bày biện đẹp đẽ để cả nhà cùng ăn. (Ảnh minh họa)

Làm con dâu, tất nhiên cô không thể để mẹ chồng làm một mình. Thấy mẹ làm lụng, nấu nướng vất vả, cô và chồng góp ý mẹ nên giảm bớt số mâm cỗ cúng, chỉ cần cúng tối 30 và sáng mùng 4 hóa vàng là được. Hơn nữa, việc mẹ nấu nướng nhiều món, cả gia đình cũng ăn không hết. Đồ ăn đổ đi sẽ lãng phí, nhưng nếu ăn đi ăn lại cũng mất ngon. Tuy nhiên, mẹ chồng cô không nghe. Bà nói: "Không thể để ông bà về Tết mà không có gì ăn mỗi ngày".

Năm nay, vợ chồng T.A rủ em chồng và bố chồng đi du lịch xuyên Tết để mẹ "thoát khỏi căn bếp" nhưng bà không chịu. Bà nói bao năm qua ăn Tết ở nhà, giờ ăn Tết xa nhà, bà thấy không quen. 

Dâu mới sấp mặt vì mâm cỗ '6 bát, 8 đĩa', mẹ chồng cả Tết 'giam mình' trong gian bếp khiến cả gia đình phát mệt

Vì vậy, năm nay cũng như những năm khác, mẹ chồng T.A lại tất bật trong bếp kéo theo cả nhà đều vất vả cùng với bà. Hễ thấy nhà cửa bẩn hoặc nấu nướng không vừa ý, bà lại tự tay làm rồi than vãn mệt mỏi. Bà cũng tận tình chỉ bảo T.A với mong muốn sau này, nàng dâu cũng biết cách nấu nướng, dọn dẹp như của bà. Tuy nhiên, nàng dâu này lại mang tư tưởng hiện đại và không muốn Tết nào cũng giam mình trong bếp như thế. 

Có thể thấy, ngày này, đời sống mọi người đã cao hơn rất nhiều. Thay vì đón Tết no, Tết to. Nhiều người muốn cái Tết đơn giản, nhẹ nhàng để có thêm thời gian nghỉ ngơi, đi thăm thú đó đây thay vì ở nhà "sấp mặt" với chuyện ăn uống, dọn dẹp. 

Thu Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...