Cô thợ trang điểm bằng chân vì hai tay tật nguyền vượt lên nghịch cảnh mẹ đơn thân làm vợ trai tân

Hoàng Nguyên 2023-07-10 15:01
- Những tưởng cánh cửa hạnh phúc đã khép lại với Tường Vy - cô gái tật nguyền đôi tay, bị bạn trai ruồng rẫy, phải nuôi con một mình. Thế nhưng giờ đây, cô đã tìm được hạnh phúc bên một chàng trai cùng tuổi, khoẻ mạnh và nhân hậu.

Cô gái teo tay bị người yêu bỏ rơi, quyết định làm mẹ đơn thân, tự nuôi con bằng chân

Sau cơn sốt co giật năm 8 tuổi, đôi tay của Lê Tường Vy (sống ở Đà Lạt) trở nên yếu ớt, có dấu hiệu co rút, teo dần lại, không còn cảm giác, không thể cử động và cầm nắm được. Thế nhưng, vượt qua nghịch cảnh, cô tự mình luyện tập cách sử dụng mọi thứ bằng chân thay cho đôi tay. Đến bây giờ, Tường Vy làm mọi thứ thành thục và suôn sẻ.

Làm mẹ đơn thân, cô thợ trang điểm bằng chân hạnh phúc rạng ngời bên bạn trai bằng tuổi

Vy có thể trang điểm thành thạo nhờ đôi chân của mình.

Đến tuổi dậy thì, Vy cũng như bao cô gái khác, bắt đầu quan tâm đến ngoại hình. Vy tập make up bằng chân. Ban đầu mọi thứ khá khó khăn nhưng dần dần những nét tô nguệch ngoạc trở nên sắc nét và có hồn hơn.

Cô học trang điểm từ mẹ, từ các chuyên gia trên mạng để tự hoàn thiện khả năng. Trước đó, Vy từng tham gia lớp học vẽ nên rất có năng khiếu và đam mê với lĩnh vực trang điểm, làm đẹp. Song song với đó, Tường Vy nỗ lực học tập với mong muốn thay đổi cuộc sống bản thân. Cuối cùng cô nàng thi đỗ vào ngành Thiết kế đồ họa ở một đại học tại TP.HCM.

Đến tuổi yêu đương, Tường Vy phải lòng một chàng trai. Hai người đã có quãng thời gian yêu nhau rất hạnh phúc. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cuối cùng chuyện tình của cả hai cũng đến hồi kết, vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Tường Vy cảm thấy chới với vì lỡ đặt niềm tin quá nhiều. Sau khi chia tay, Vy biết mình có thai. Cô gái như chết lặng, không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào.

"Lúc đó tôi hoảng lắm vì thai đã được 16 tuần tuổi rồi, không biết phải làm sao. Tôi có nhắn tin báo cho bạn trai biết, nhưng người ta lại kêu tôi bỏ đứa bé vì công việc chưa ổn định, không thể chăm lo sau này", Vy nhớ lại.

Thất vọng, đau đớn và có chút xấu hổ vì không chồng mà chửa, Tường Vy quyết tâm sinh nở và một mình nuôi con. Mặc dù bác sĩ từng khuyến cáo là việc sinh nở của cô sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng vì ảnh hưởng những lần phẫu thuật khi còn nhỏ.  

Việc chăm con đối với những người mẹ bình thường đã không hề đơn giản, với Tường Vy càng khó khăn gấp bội. Cô phải làm mọi thứ bằng chân, từ chăm con, tắm rửa cho con đến cho bú, cho con ăn... Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ của mẹ, việc chăm con của Tường Vy cũng dần dần đi vào nếp, bé con của cô trộm vía cũng ăn ngoan, ngủ ngoan, ít khi quấy khóc.

Làm mẹ đơn thân, cô thợ trang điểm bằng chân hạnh phúc rạng ngời bên bạn trai bằng tuổi

Cô nàng dùng đôi chân điêu luyện để chăm sóc cho con trai.

Vừa chăm con vừa phải lo cơm áo gạo tiền, Tường Vy lao đầu vào công việc. Cô livestream giao lưu với mọi người, tranh thủ thời gian nhập mỹ phẩm về để bán kiếm lời. Ban đầu không có quá nhiều đơn nhưng dần dần cô được mọi người chú ý, mua ủng hộ. Tuy vậy, cũng có những ý kiến trái chiều làm cô chạnh lòng.

"Người ta nói tôi bị tật rồi sao không an phận mà còn trang điểm làm màu, để tóc, ăn mặc không phù hợp. Nhưng tôi nghĩ đâu có ai cấm mình đẹp và làm đẹp, vì bản thân, chẳng cần để tâm đến lời nói của ai", cô gái bộc bạch.

Người mẹ đơn thân hạnh phúc bên trai tân cùng tuổi

Có con trai khỏe mạnh, đáng yêu, công việc kiếm tiền ổn định, Tường Vy không còn mong chờ gì hơn. Đã từ lâu, cô không còn tin vào chuyện tình yêu nữa, nhất là từ khi bị bạn trai bỏ khi đang bụng mang dạ chửa. Thế nhưng duyên tới lúc nào không hay. Cô quen bạn trai là Tấn Việt - một người cùng tuổi nhờ livestream mỗi ngày. 

Tấn Việt cho biết, hồi còn đang làm bên Nhật, anh có tình cờ xem livestream của cô gái này và rất ấn tượng vì sự dễ thương, thân thiện, đặc biệt là anh cảm thấy kì lạ không hiểu tại sao cô này ngồi lại đặt hai chân lên bàn, nhìn kì kì và không tôn trọng người xem. Thế nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của cô, anh thông cảm, ngày nào cũng vào xem cô trò chuyện để ủng hộ tinh thần.

Làm mẹ đơn thân, cô thợ trang điểm bằng chân hạnh phúc rạng ngời bên bạn trai bằng tuổi

Câu chuyện tình yêu của hai người là nguồn cảm hứng cho nhiều người.

“Em thấy anh vào xem cũng nghĩ như bao người khác, xem vì yêu mến. Em đồng ý kết bạn Facebook, anh nhắn tin rủ chơi game, cả hai nói chuyện một thời gian. Rồi anh tỏ tình với em, chính thức quen trong 2 tháng, lúc về nước anh thưa chuyện với ba mẹ liền khiến em sốc vì quá nhanh”, cô tâm sự. 

Chỉ sau 2 tháng quen biết, Việt đã mạnh dạn tỏ tình với Vy, cô nàng khá bất ngờ và có chút do dự. Việt liền nói: "Anh cho Vy một tháng để suy nghĩ. Nếu Vy không đồng ý, anh sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết".

Vy thực lòng đã có tình cảm với Việt. Vì thế, cô nàng đã quyết định gật đầu đồng ý. "Nếu không đồng ý thì sẽ mất, nhưng đồng ý thì sau này rồi cũng chia tay, cũng sẽ mất anh. Nhưng thế thì mất... trễ hơn được một chút".

Làm mẹ đơn thân, cô thợ trang điểm bằng chân hạnh phúc rạng ngời bên bạn trai bằng tuổi

Hai người yêu xa được vài tháng, cuối năm 2022, Việt trở về Việt Nam hỏi cưới Vy. Cứ tưởng mối tình đặc biệt này sẽ bị bên nhà trai phản đối nhưng ngược lại cặp đôi này được gia đình ủng hộ nhiệt tình. Mẹ của Việt đã biết Vy thông qua những lần cô livestream và thông cảm với cô gái đặc biệt này. Chỉ có bố của Việt khá bất ngờ và sốc nhưng dần dần ông cũng đồng ý tác thành cho hai người.

Việt và Vy còn trải qua thử thách khi gặp gỡ con trai Vy, ban đầu 3 người còn ngại ngùng, lúng túng thế nhưng cũng hòa hợp khá nhanh. Hai chú cháu dần trở nên thân thiết, Vy trải lòng: "Thậm chí con trai tôi còn thân với anh ấy hơn mẹ. Nhiều lúc tôi trêu 'đánh ba', 'ba là của mẹ' thì con khóc và đòi ba rất nhiều. Tôi tin rằng con nít không biết nói dối, chỉ khi người lớn đối xử tốt thì con mới quý mến như vậy".

Làm mẹ đơn thân, cô thợ trang điểm bằng chân hạnh phúc rạng ngời bên bạn trai bằng tuổi

Gia đình nhỏ 3 người với những phút giây hạnh phúc, viên mãn

Giờ đây, cuộc sống của gia đình nhỏ 3 người rất hạnh phúc. Sau đám cưới, Vy đã mang thai con thứ hai. Cô cảm thấy mãn nguyện khi trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời, giờ đã có được một mái ấm bình yên, hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu thương và cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Hoàng Nguyên 

(Ảnh NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình