Chàng rể hơn mẹ vợ một tuổi, lần đầu ra mắt mồ hôi ướt lưng, gặp lần thứ hai đã gọi "bố mẹ"

Khánh An 2024-07-15 15:00
- Hơn mẹ vợ 1 tuổi, kém bố vợ chỉ 3 tuổi, khi ra mắt, Thanh lí nhí gọi "cô chú" rồi chỉ biết im lặng, mồ hôi ướt lưng; lần gặp sau anh đã mạnh dạn gọi luôn là bố mẹ.
Thời gian vừa qua, hình ảnh về đám cưới diễn ra vào tháng 3 tại Lào Cai của cô dâu Trần Thùy Dung, sinh năm 2004 và chú rể Nguyễn Danh Thanh, sinh năm 1984, đã thu hút sự chú ý lớn trên các diễn đàn mạng xã hội. Cặp uyên ương chênh lệch tới 20 tuổi. Không những thế, chú rể hơn mẹ vợ một tuổi và kém bố vợ 3 tuổi.

Thùy Dung đã chia sẻ sau 4 tháng kết hôn rằng, cuộc sống chung với Danh Thanh đã khiến cô cảm thấy hết sức mãn nguyện và chắc chắn rằng mình đã đưa ra quyết định đúng khi chọn anh làm người chồng. Dù khoảng cách tuổi tác rất lớn, họ lại hợp nhau về tính cách. Thùy Dung mô tả Danh Thanh là người chăm chỉ, hiền lành và biết cách yêu thương vợ con.

Chàng rể hơn mẹ vợ một tuổi, lần đầu ra mắt mồ hôi ướt lưng, gặp lần thứ hai đã gọi bố mẹ

Trước khi quyết định tổ chức đám cưới, hai người đã yêu nhau suốt 3 năm và có một con trai đã 1 tuổi. Như nhiều cặp đôi có sự chênh lệch về tuổi tác lớn, họ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định bước vào hôn nhân. Họ đã quen nhau thông qua một người bạn giới thiệu và từ đó dần vun đắp tình cảm.

Nguyễn Danh Thanh cũng chia sẻ về những lúc đầu quen biết, khi anh cảm thấy rất thích Thùy Dung nhưng cũng lo lắng về sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, nghĩ rằng mình không thể chinh phục được cô. Tuy nhiên, tình yêu đã chiến thắng mọi rào cản. Sau khi cảm thấy hợp nhau, hai người đã quyết định gắn bó với nhau lâu dài.

Đám cưới của Thùy Dung và Danh Thanh không chỉ là một sự kiện gia đình mà còn là câu chuyện về tình yêu và sự cố gắng vượt qua mọi thử thách. Mặc dù có những ý kiến trái chiều từ xã hội về sự khác biệt tuổi tác nhưng chuyện cả hai sống hạnh phúc đã khiến mọi người xung quanh hân hoan chia vui cùng gia đình nhỏ.

Chàng rể hơn mẹ vợ một tuổi, lần đầu ra mắt mồ hôi ướt lưng, gặp lần thứ hai đã gọi bố mẹ

Chuyện tình của Thùy Dung, Danh Thanh bị cả hai bên gia đình kịch liệt phản đối. Bố mẹ Thùy Dung đều không muốn con gái yêu người lớn tuổi. Sợ con không có hôn nhân hạnh phúc, họ ngăn cấm, mắng mỏ rất nhiều. Đỉnh điểm, Thùy Dung phải nói với bố mẹ: "Cuộc đời của con, bố mẹ hãy tự để con quyết định, sau này sướng hay khổ tự con chịu". Sau một thời gian kiên trì, cuối cùng họ cũng được hai gia đình chấp nhận.

Nhớ lại lần đầu về ra mắt bố mẹ vợ tương lai, Danh Thanh cho biết anh vô cùng ngượng ngùng, vừa run vừa lo, không biết ứng xử sao cho phải phép vì mình chỉ ngang tầm tuổi bố mẹ người yêu. Xưng hô thế nào là vấn đề gây lúng túng cho cả đôi bên. Dù rất ngượng mồm, đã muốn được xét duyệt làm con rể nhà người ta thì xưng hô vẫn phải thể hiện rõ tôn ti trên dưới, Thanh lí nhí gọi bố mẹ Thùy Dung là "cô, chú". Bản thân "cô chú" cũng khó xử không kém, chẳng biết xưng hô thế nào với chàng rể còn "già" hơn cả mình.

Chàng rể hơn mẹ vợ một tuổi, lần đầu ra mắt mồ hôi ướt lưng, gặp lần thứ hai đã gọi bố mẹ

"Tôi vào ra mắt vừa ngại, vừa sợ, đầu óc còn chả nghĩ được gì, chả nhớ những cái mình chuẩn bị trước. Buổi đầu chỉ dám ngồi im, mồ hôi ra ướt hết cả lưng áo", Danh Thanh kể.

Chú rể 40 tuổi cho biết, bí quyết để giảm bớt sự ngượng ngùng của anh chính là coi những người sinh ra Thùy Dung như bố mẹ mình  và đó cũng chính là bí quyết "cưa đổ" bố mẹ vợ của anh. Đến chơi nhà sau buổi gặp mặt đầu tiên, anh đã mạnh dạn gọi "bố, mẹ" và xưng "con".

Lúc đầu, bố mẹ Dung có chút ngại nên chỉ xưng hô trống không, Thanh cũng coi đó là chuyện bình thường. "Tôi cưới con gái thì cũng coi mình như là con của bố mẹ trong nhà, lâu dần thành quen, không còn thấy khó xử", anh tâm sự.

Chàng rể hơn mẹ vợ một tuổi, lần đầu ra mắt mồ hôi ướt lưng, gặp lần thứ hai đã gọi bố mẹ

Mỗi lần qua nhà vợ, Thanh đều xắn tay vào làm việc nhà, từ dọn dẹp, lau nhà đến rửa bát. Mẹ vợ cản nhưng anh vẫn xông xáo làm, không nề hà việc gì. Càng tiếp xúc lâu ngày, anh càng chiếm được cảm tình của nhà vợ.

Hiện tại, Danh Thanh có mối quan hệ tốt với bố vợ. Hai người có nhiều dịp uống rượu cùng với nhau vào ngày lễ, Tết. Thùy Dung vui vẻ bật mí, tửu lượng của bố cô "lợi hại" hơn chồng. Danh Thanh cười xác nhận: "Tôi là người không rượu bia bao giờ nên khi có dịp, tôi uống với bố mấy chén thôi, chứ uống nhiều nữa lại say, tưởng bố vợ là bạn thì chết".

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Anh Tú tung ảnh cưới chính thức, nói 3 từ ngọt ngào với Diệu Nhi