30 tuổi vẫn còn độc thân, thanh niên được mẹ đưa đi khám... tâm thần

Anh Chi 2024-05-03 11:36
- Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

Trong thời đại hiện nay, nhiều người trẻ đang phải đối mặt với áp lực lớn từ xã hội về việc kết hôn, mua nhà, mua xe. Trường hợp của anh Nguyễn Văn H. (30 tuổi, sinh sống tại Hà Nam) là một ví dụ điển hình. Gần đây, anh phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe do mất ngủ kéo dài suốt nhiều ngày. Sau cuộc khám sức khỏe, bác sĩ đã quyết định nhập viện để điều trị.

Theo người thân, công việc chính của anh là làm nghề chép tranh, một công việc mà anh phải làm một mình, không có nhiều cơ hội giao tiếp với người khác. Với lịch trình làm việc dày đặc như vậy, anh không có thời gian để hẹn hò. Thêm vào đó, tính cách trầm tính của anh cũng làm cho việc gặp gỡ người khác trở nên khó khăn hơn.

Là đứa con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ anh đã có tuổi, luôn mong con trai sẽ lập gia đình. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, cả về tinh thần và vật chất, để anh cưới vợ. Tuy nhiên, anh không có hứng thú với việc được mai mối. Mỗi kỳ nghỉ, dù dài hay ngắn, anh đều cảm thấy ngại phải về quê vì sợ bị áp lực từ gia đình về việc kết hôn.

30 tuổi vẫn còn độc thân, thanh niên được mẹ đưa đi khám... tâm thần

Cuối cùng, với tình trạng ngày càng trầm trọng, mẹ của anh quyết định đưa anh đến chuyên khoa tâm thần để được kiểm tra. Anh cũng đi theo chiều mẹ. Không ngờ, sau cuộc kiểm tra, bác sĩ đã phát hiện ra anh đã mắc bệnh trầm cảm

TS. BS Trịnh Thị Bích Huyền (Viện sức khỏe Tâm thần, BV Bạch Mai) cho hay, trường hợp như bệnh nhân H. nói trên không phải là hiếm. Trong quá trình công tác, BS còn gặp nhiều trường hợp bệnh nhân là nữ giới “mẫn cảm” với việc xây dựng gia đình. Đưa ra ví dụ trường hợp nữ bệnh nhân 35 tuổi quê ở Ninh Bình, BS Huyền cho biết: Bệnh nhân chưa xây dựng gia đình nhưng phải vào miền Nam sinh sống vì áp lực cuộc sống, muốn tránh xa những lời bàn tán về chuyện “vì sao 35 tuổi mà cô chưa kết hôn”.

Nữ bệnh nhân cho biết, dù kinh tế ổn định nhưng lý do cô “ngại lấy chồng” là vì mẹ mất sớm, phải tự lập sớm và đã chứng kiến quá nhiều biến cố trong đời. Bệnh nhân từng chia sẻ có 2 chị gái nhưng đều đã lấy chồng và không hạnh phúc, cuộc sống khó khăn. Bố đẻ khi về già lại quá cô đơn nên mọi việc chăm sóc bệnh tật đều do cô lo chăm sóc. Thế nhưng, những người xung quanh lại không hiểu cho cô, liên tục giục giã chuyện chồng con làm cô ngày càng sống thu mình. Chính những điều đó, cùng với công việc quá bận rộn khiến cô muốn quên đi chuyện xây dựng gia đình."

Trước đó, câu chuyện người đàn ông họ Vương đến từ Tân Hương, Hà Nam (Trung Quốc) được mẹ đưa đi khám bệnh tâm thần do gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ khiến dân tình xôn xao bàn tán. Theo anh Vương, 4 năm nay, mẹ anh liên tục đưa con trai đi khám ở bệnh viện tâm thần để xem con có thật sự bình thường hay không mà lại mãi không chịu kết hôn như thế. Kết quả hội chẩn được công bố, bác sĩ cho biết người đàn ông này không có vấn đề gì. Mẹ anh mới là người thực sự mắc bệnh.

30 tuổi vẫn còn độc thân, thanh niên được mẹ đưa đi khám... tâm thần

Được biết, anh Vương từng tốt nghiệp Học viện Giáo dục Thể chất Vũ Hán và làm huấn luyện viên quần vợt kiêm diễn viên kịch ở Bắc Kinh đã hơn 10 năm nay. Ở quê, anh bị gọi là "trai ế" vì chưa có bạn đời. Theo anh Vương, mình bận rộn công việc nên chưa tìm được đối tượng phù hợp để tiến đến hôn nhân. Anh cũng không có bạn gái để đưa về nhà ra mắt. Bởi vậy, có lẽ mẹ anh lo lắng con trai có vấn đề nên mới kiên trì đưa con đi khám ở bệnh viện tâm thần như vậy.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?