2 ông bố thương con trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc": Cha mẹ biết đồng cảm, con cái mới hạnh phúc

Khánh An 2023-03-28 14:39
- Cách cư xử của 2 ông bố trong phim là ông Công - bố của Đạt và bố của Son cũng được dân tình quan tâm, đặt lên bàn cân so sánh.

Thời gian gần đây, bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Phim xoay quanh câu chuyện của gia đình ông Công, một người bố "gà trống" nuôi ba con trai Tố, Đạt, Danh.

Phim cũng khắc họa hình ảnh của nàng dâu Son, dù hết lòng vun vén cho gia đình chồng nhưng không được chồng yêu thương, còn bị bố chồng thường xuyên xét nét, nặng lời. Cách cư xử của 2 ông bố trong phim là ông Công - bố của Đạt và bố của Son cũng được dân tình quan tâm, đặt lên bàn cân so sánh.

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết đồng cảm, con cái mới hạnh phúc

2 ông bố thương con trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc"

Ông Công trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" là người đàn ông "gà trống nuôi con", chịu bao khó khăn, vất vả để nuôi 3 con trai nên người. Ông rất yêu thương, tự hào về 3 con trai mình nhưng lại chẳng mấy khi đề cao, khen ngợi các nàng dâu.

Ông cho rằng Son là một nhân viên bình thường, không xứng với một lãnh đạo như con trai ông. Trong khi ông mắng Tuyết, con dâu út xuất thân danh giá là "láo toét" vì không chịu lo chuyện chợ búa, cơm nước khi Son vắng nhà. Dù Tố- con trai cả của ông đã qua một đời vợ, không quá giỏi giang, điển trai hay giàu có, ông vẫn hết lời khen ngợi, động viên con.

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết cách sống, con cái mới hạnh phúc

Trong tập phim mới đây, ông Công nhờ Tú (Thái Sơn) mang cơm đến chỗ làm cho Tố. Đến nơi, Tú nhìn thấy Nhài (Thạch Huyền) đã mang cơm cho Tố trước, cả hai đang cười nói vui vẻ. Tú tức giận bỏ về, mách cho ông Công biết. 

Ông Công nghe Tú kể vậy, liền đến tiệm gội đầu của Nhài để gặp riêng cô, mong cô tha cho Tố. Nhài liên tục khẳng định giữa cô và Tố chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. Tuy vậy, ông Công cho hay ông cũng không muốn Nhài qua lại với Tố dù chỉ là bạn bè bình thường. Ông lo lắng, vì Tố đã khổ mấy lần vì phụ nữ rồi, giờ đã không còn gì, nếu thêm lần này nữa, chắc Tố không chịu nổi. "Tôi xin cô đấy!" - ông Công liên tục cầu xin Nhài.

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết cách sống, con cái mới hạnh phúc

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết cách sống, con cái mới hạnh phúc

Biết tin bố đến tìm Nhài, Tố vội vàng đến gặp Nhài để giải thích rằng bố anh làm vậy chỉ vì lo cho anh, chứ không có ý gì. Nhài không trách bố của Tố. Cô hiểu nỗi lòng của ông và khuyên Tố hãy nghe lời bố, đừng đến tìm cô mà mất thời gian.

Trong một phân cảnh khác, bố Son đã đến gặp Đạt để trò chuyện, tâm sự về cuộc hôn nhân của 2 con. Trước đó, ông đã "gây bão" với màn mắng con rể khi thấy con gái ấm ức bỏ về nhà ngoại. Lần này, bố vợ từ quê lên hẹn gặp Đạt. Ông hỏi thẳng xem ý Đạt thế nào để ông còn đón Son về. Khác với sự tức giận như lần nói chuyện qua điện thoại trước đây, bố Son nhẹ nhàng khuyên nhủ, phân tích trái phải với con rể.

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết cách sống, con cái mới hạnh phúc

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết đồng cảm, con cái mới hạnh phúc

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết đồng cảm, con cái mới hạnh phúc

Cha mẹ biết đồng cảm, con cái mới hạnh phúc

Là cha là mẹ, niềm mong mỏi lớn nhất của họ là được nhìn thấy con mình thành công, hạnh phúc. Tuy vậy, khi các con tiến tới hôn nhân, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng. Họ là người từng trải và đã trải qua hôn nhân nhiều năm, họ biết được rằng hôn nhân không đơn giản. Hôn nhân không chỉ là màu hồng, không có tình yêu, hạnh phúc mà còn cả gánh nặng, trách nhiệm. 

2 ông bố trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" đều là những người đàn ông hết lòng thương con. Khi con gặp chuyện, họ luôn đứng về phía con mình, tạo điều kiện thuận lợi để con có công việc tốt, có hạnh phúc ấm êm. Ông Công trong câu chuyện cũng vì sợ con trai tiếp tục bị lừa gạt, phụ bạc mà ngăn cấm mối quan hệ của anh với cô Nhài. Tuy vậy, ông lại không cho Nhài cơ hội để tìm hiểu hay chứng tỏ tình cảm của bản thân dành cho Tố. 

Trong khi đó, bố Son vẫn tin tưởng Đạt, dù giữa vợ chồng anh đã trải qua nhiều chuyện không hay nhưng ông vẫn cho Đạt cơ hội để hàn gắn với Son. Đây là điểm khác biệt trong cách cư xử của ông Công và bố của Son.

2 ông bố thương con trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc: Cha mẹ biết đồng cảm, con cái mới hạnh phúc

Cha mẹ nào cũng thương con. Đây là đạo lý ngàn đời và cũng là món quà cha mẹ dành cho con, xuyên suốt từ khi con vào bụng mẹ. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ bất thường nhưng thực sự, việc thương con cũng là sự thụ hưởng của người làm cha mẹ. Vấn đề là thương như thế nào để tình thương trở thành món quà cho con và thành sự thụ hưởng cho cha mẹ…

Nếu thương con, lắng nghe con thì hẳn cha mẹ sẽ nhận ra con mình có xu hướng tình cảm nào để có thể chia sẻ nhẹ nhàng: con thương ai cũng được, con ở bên ai cũng được, miễn là con hạnh phúc. Khi con thương và muốn gắn bó với một người, bậc cha mẹ cũng nên tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân khiến con thương và muốn gắn bó với người đó thay vì chia rẽ tình cảm của các con. 

Nếu thật thương, chắc chắn cha mẹ sẽ không ép buộc con, áp đặt lên con mà chỉ hỏi thăm con, tâm sự với con bằng những câu như: "Con có chuyện gì? Con có gì muốn chia sẻ với bố mẹ hay không...."

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đâu chỉ có nữ giới, những sao nam này cũng chuộng trang điểm đậm