Nữ diễn viên 'Hoán đổi' tố Hà Việt Dũng phản bội khi cô mang thai

2018-10-26 11:32
- Nữ diễn viên Vy Hảo bức xúc cho biết Hà Việt Dũng đã yêu cô, hứa hẹn tổ chức đám cưới nhưng lại hẹn hò người khác khi cô mang thai.

"Quen nhau được 2 tháng anh giục tôi chuẩn bị đám cưới. Đến tháng thứ 3, tôi phát hiện mang thai, anh lạnh lùng, ít quan tâm. Và tháng thứ 4 tôi phát hiện anh đã có người con gái khác. 5 tháng sau thì anh lại cưới một người khác". Đó là tâm sự đầy uất ức của diễn viên Vy Hảo về người yêu cũ - diễn viên Hà Việt Dũng .  

Vy Hảo tìm đến Zing.vn để chia sẻ câu chuyện tình yêu tan vỡ với Hà Việt Dũng sau khi biết tin anh vừa tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác. Nữ diễn viên cho rằng mình đã gặp phải người đàn ông mang vẻ ngoài hiền hòa, thật thà nhưng thật ra lại quá lăng nhăng, bạc tình.  

Ngỏ lời kết hôn sau 2 tháng quen  

Tôi gặp anh Hà Việt Dũng lần đầu tại một bữa tiệc vào tháng 10/2017. Ban đầu, tôi chỉ biết anh là diễn viên nổi tiếng nhưng lúc gặp nhau thì phát hiện cả hai cùng quê. Cảm giác gặp được đồng hương ở Sài Gòn hạnh phúc biết bao. Nhà tôi và anh chỉ cách nhau 40 km. Không thể phủ nhận tôi có tình cảm với anh ấy còn ở vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa.     

   Vy Hảo tố Hà Việt Dũng phụ bạc. Ảnh: Bá Ngọc.     

Từ lần gặp đầu, chúng tôi giữ liên lạc và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Anh nói lời yêu tôi sau đó không lâu.  

Vào dịp Tết 2018, anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Tiếp đó, anh đến gặp ba mẹ tôi. Hai gia đình đều ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi bất ngờ, choáng ngợp hơn khi quen nhau được 2 tháng thì anh ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới.  

Có lần tôi phân vân vì chuyện kết hôn quá sớm, anh buồn bã nói: “Đừng để anh chờ lâu vì ba mẹ giục, anh buồn đó”. Anh liên tục nhắc tôi chuẩn bị đám cưới vào khoảng tháng 4 khi anh đã hoàn thành bộ phim Nợ giang hồ .  

Khi ấy, tôi sống như trong mơ. Lần đầu tôi được bạn trai yêu thương và quan tâm chu đáo như vậy. Mỗi ngày anh đều nhắn tin, gọi điện nhắc nhở tôi ăn uống, nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, tôi luôn nhận được nhắn tin: "Chúc vợ ngủ ngon".  

Tôi tưởng rằng mình là cô gái hạnh phúc gặp được hoàng tử trong mơ đẹp trai, chân thật. Quả thật, ai tiếp xúc với anh Dũng cũng đều nhận xét anh quá thật thà. Ba mẹ tôi không tin rằng anh vào đời sớm, va vấp nhiều, đặc biệt lại làm nghệ thuật mà còn chân thật của người dân tộc Mường.  

Được anh quan tâm, yêu thương, đưa về ra mắt gia đình, lại còn xin cưới nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Thời gian yêu nhau có 2 tháng nhưng tôi không bận lòng suy nghĩ hay có chút nghi ngờ gì về anh. Trong lòng tôi anh đã là chồng mình.  

Đến tháng 3 tôi phát hiện mình có thai. Với các cô gái khác ở tuổi 21 có lẽ sẽ lo sợ, hoang mang còn tôi lâng lâng hạnh phúc khi có bầu. Tôi háo hức báo tin cho Dũng vì nghĩ anh thích con. Ngay từ ngày đầu quen, anh đã thổ lộ với tôi mong ước sớm có con bế bồng.     

   Theo lời kể, Hà Việt Dũng ngỏ lời muốn đám cưới sau 2 tháng quen biết Vy Hảo. Ảnh: Bá Ngọc.     

Trái ngược với cảm xúc của tôi, anh tỏ thái độ lạnh lùng: “Tưởng em không muốn có con. Anh không tin. Có gì gặp rồi tính”.  

Trước đó, tôi cũng có cảm giác anh lạnh nhạt với mình khi ít nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Tôi thì xoa dịu mình khi nghĩ rằng anh bận rộn trên phim trường, mệt mỏi với vai diễn thì không nên dồn thêm căng thẳng về phía anh. Và tôi vẫn tin tưởng và yêu anh say đắm.  

Trước thái độ của anh, tôi buộc phải gặp anh vào chiều muộn khi anh vừa đi quay về. Mới gặp nhau, chúng tôi chưa kịp nói lời nào thì anh mở điện thoại, đọc tin nhắn mới.  

Qua màn hình, tôi nhìn thấy người gửi đến được anh lưu tên là "vợ". Nỗi đau xé lòng tôi. Tôi đã có câu trả lời cho phản ứng vô cảm của anh khi tôi báo tin có bầu.  

Không nổi nóng, không ồn ào, tôi đề nghị anh giải thích. Anh chỉ nói cụt ngủn: “Không như em nghĩ”. Anh nói tiếp: “Vì con, anh sẽ dừng lại với người kia để cưới em”.  

"Hà Việt Dũng sở khanh như vai diễn trong phim"  

Sự nhạy cảm của người phụ nữ cho tôi biết mình đã bị phụ tình. Trái tim anh đã dành cho người khác thì đám cưới với anh liệu còn ý nghĩa gì. Nếu như thế anh cưới tôi chỉ vì trách nhiệm với đứa con.  

Tôi càng sốc hơn khi Dũng thú nhận: “Anh thương em nhưng cũng có tình cảm với người ta”. Anh nói vậy thì tôi biết làm sao. Tôi không thể vì có bầu mà cố ép bản thân phải lấy một người không còn thương mình. Tôi quyết tâm chia tay.     

   Vy Hảo và Hà Việt Dũng khi còn mặn nồng.     

Sau cuộc nói chuyện, tôi không thể chạy nổi xe máy vì nước mắt ướt nhòe. Tôi đau xót, trách mình khờ dại lỡ tin tưởng sai người. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy có thể vô tình phụ bạc tôi chỉ trong ít ngày như thế?  

Tôi đến với anh ấy bằng tấm lòng chân thành, không vụ lợi, toan tính. Khi ba mẹ tôi hỏi cả hai chưa ổn định sự nghiệp lấy nhau về lấy gì để sống, tôi vẫn tự tin trả lời: “Anh Dũng không nuôi được thì con vẫn có thể tự lập”.  

Thậm chí, tôi còn sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp, công việc diễn xuất mới bắt đầu để về quê làm ruộng, nuôi con, làm hậu phương cho anh đi đóng phim.  

Không thể tiếp tục với người đàn ông lăng nhăng, tôi đâu còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ thai. Tôi vẫn nhớ cảm giác lạnh đến thấu xương và đau đến tận cùng khi bác sĩ hỏi: “Vì sao con vào đây?”. Tôi chỉ biết khóc nói: “Bạn trai bỏ con rồi”.  

Sau đó, Hà Việt Dũng có gọi điện cho tôi, khóc khi biết tôi đã không giữ em bé. Anh trách tôi đã hại con anh nhưng anh đâu nghĩ rằng người hại con chính là anh. Anh cũng là người tạo nỗi đau tinh thần, thể xác cho tôi mà có lẽ không bao giờ lành được.  

Trong câu chuyện tình yêu, tôi không trách cô gái là người thứ ba kia. Cô ấy cũng là diễn viên và tôi biết chuyện của họ. Cô ấy cũng bị lừa như tôi. Cô đến với Hà Việt Dũng khi anh nói dối mới chia tay tôi.  

Và cô ấy cũng phải đối diện với sự phụ tình như tôi khi sau 2 tháng quen Hà Việt Dũng thì biết anh hẹn hò người vợ hiện tại. Tôi cảm thấy sợ hãi với người đàn ông trong 7 tháng mà yêu 3 người phụ nữ, ai cũng hứa hẹn cưới xin.  

Nghĩ lại tôi không hối tiếc đã chia tay Hà Việt Dũng. Nếu kết hôn với anh có lẽ tôi đã trở thành một bà nội trợ, ngày ngày ở nhà giữ con và ghen tuông. Cuộc đời như thế thật tăm tối.  

Tôi chỉ trách Dũng đã phụ lòng tin của mình. Tôi nghĩ anh ấy là chồng mình mới để có con. Đến lúc sự thật phơi bày thì tôi thất vọng khủng khiếp về con người ấy.  

Không hiểu sao anh Dũng có thể tỉnh bơ hạnh phúc bên người khác, để mặc tôi đau đớn một mình. Tôi đã nhắn cho anh một câu: “Anh sở khanh như vai diễn của anh trong Ngược chiều nước mắt ”.  

Tôi biết khi nói ra sự thật về con người Hà Việt Dũng, bản thân sẽ không tránh khỏi những luồng dư luận trái chiều. Có thể mọi người cho rằng đã chia tay với anh, nhắc lại chuyện cũ chắc để gây sự chú ý, PR, dựa hơi người nổi tiếng.     

   Vy Hảo khẳng định sẵn sàng đối diện nếu bạn trai cũ kiện. Ảnh: Bá Ngọc.     

Nếu tôi tính toán điều đó, tôi đã làm từ khi yêu Hà Việt Dũng. Trước đây tôi chưa từng công khai hình ảnh hay lời lẽ yêu thương với anh trên trang cá nhân. Ngay cả khi comment trên trang của anh cũng chỉ viết câu bình thường, không lộ ra sự thân thiết.  

Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi nói ra sự thật cũng như lường trước việc Hà Việt Dũng sẽ phản ứng, thậm chí kiện mình. Tôi không sợ gì cả vì tất cả những gì chia sẻ đều có bằng chứng, tin nhắn anh gửi tôi vẫn lưu.    

Tôi quyết tâm nói ra sự thật dù đau lòng, dù việc này ảnh hưởng đến chuyện tình yêu, tương lai của mình vì không muốn có bất cứ người con gái nào phải đau khổ. Anh Dũng nên biết có những nỗi đau vô hình ám ảnh người con gái cả đời. Tôi mong anh đã có vợ hãy hết lòng vì cô ấy.   

Lương Vy Hảo sinh năm 1996 tại Phú Thọ. Cô tốt nghiệp đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM năm 2017. Cô từng tham gia các phim như Chí Phèo ngoại truyện, Hoán đổi, Chuyện của Pao...  

Hà Việt Dũng được biết tới với biệt danh "người mẫu bán nước mía". Thời gian đầu vào Sài Gòn lập nghiệp, anh trải qua cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên phải bươn chải thêm nhiều nghề kiếm sống, trong đó có bán nước mía.  

Sau đó, anh được nhiều đạo diễn chú ý và mời đóng phim. Anh không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng (1,84 m), gương mặt điện ảnh, anh còn có khả năng hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau.  

Anh từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như  Mùa hè lạnh, Ma Dai, Hương Ga, Vệ sĩ tiểu thư và thằng khờ...   

Trao đổi với Hà Việt Dũng về sự việc, nam diễn viên cho biết: "Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ muốn ồn ào. Đám cưới cũng chỉ diễn ra âm thầm, lặng lẽ. Tôi không biết nói gì về chuyện này nhưng tôi khẳng định chuyện gì xảy ra cũng có lý do, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Tôi chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm".   

Anh nói tiếp: "Tôi chỉ tiếc là cô ấy lên tiếng đúng thời điểm tôi mới cưới vợ. Gia đình, vợ tôi sẽ buồn. Vợ là người yêu thương tôi, chấp nhận đối diện với sóng gió và khó khăn cùng tôi. Đó là điều những người con gái khác từng yêu tôi không bao giờ làm được".   

Hà Việt Dũng khẳng định sẽ không phản bác điều gì về người yêu cũ cả. Là đàn ông, theo anh không nên đôi co với phụ nữ. Khán giả có thể đưa ra ý kiến trái chiều, thậm chí ác cảm về mình, nam diễn viên xác định cũng đành chấp nhận. Anh quan trọng là người thân, gia đình, vợ vẫn ở bên cạnh.   

Anh khẳng định vẫn làm nghệ thuật bằng tất cả khả năng của mình, không lừa lọc ai cả.      

Theo Bích Hằng/Zing

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực hiện 3 bài tập này sau 2 tuần chân cột đình sẽ thon gọn ngay