Ngọc Thanh Tâm – “Nàng thơ bị nhốt” và góc khuất sau cảnh nóng ám ảnh

Tân Vỹ 2017-12-26 09:02
- Buồn vì đổ vỡ tình cảm sau cảnh nóng bạo liệt và ám ảnh trong “Đảo của dân ngụ cư”, nhưng Ngọc Thanh Tâm chưa bao giờ ân hận bởi những hi sinh của cô là xứng đáng.

Hóa thân vào một “nàng thơ bị nhốt” của Hồng Ánh trong bộ phim với nhiều ẩn ức, bạo lực và tình dục và khát vọng tự do trong “Đảo của dân ngụ cư”, Ngọc Thanh Tâm ghi dấu bằng lối diễn táo bạo, mới mẻ và quyến rũ.

“Xuất thần và và gợi cảm” nhưng từng đó vẫn chưa đủ để Ngọc Thanh Tâm vượt ra khỏi cái bóng cháu nuôi Đàm Vĩnh Hưng, hay một tiểu thư giàu sang lấn sân điện ảnh. Muốn khẳng định mình hơn với những vai diễn mang tính giải trí cao, Ngọc Thanh Tâm cũng là một “nàng thơ bị nhốt” hứa hẹn bùng nổ phá bỏ định kiến về vẻ đẹp đúng chuẩn trong dòng phim giải trí Việt.

Ngọc Thanh Tâm – “Nàng thơ bị nhốt” và góc khuất sau cảnh nóng ám ảnh

Ngọc Thanh Tâm - "nàng thơ bị nhốt" của điện ảnh Việt

Vừa hoàn thành vai diễn mới trong “Yêu em bất chấp” - phiên bản làm lại từ bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng “Cô nàng ngổ ngáo”, nữ diễn viên 24 tuổi đã có cuộc trò chuyện với Emdep về đời, nghề và góc khuất sau những cảnh quay ám ảnh.

Trong khi nhiều diễn viên trẻ chật vật tiến thân tìm danh tiếng để đổi đời, bước chậm và kỹ tính với việc lựa chọn kịch bản Ngọc Thanh Tâm dường như bạn vẫn khá ung dung với con đường của mình?

Nếu quả thực như vậy thì tốt cho Tâm quá. Nhưng thực tế Tâm cũng đã nhận một số dự án nhưng không thành công chứ không phải Tâm đang ung dung tiến chậm. Ngoài ra với những phim mang tính giải trí, nhà sản xuất thường tìm đến những cái tên đang “hot”. Thực tế Tâm chưa phải một cái tên để bán vé. Và đây cũng là mục đích Tâm đang hướng tới, gần gũi với khán giả hơn. Tâm muốn mình sẽ được các đạo diễn nhớ tới để đảm bảo doanh thu phòng vé cho mình.

Có lẽ bất lợi của Tâm cũng chính là gương mặt không bánh bèo, dịu dàng như gu của khán giả Châu Á nói chung. Bởi vậy cả 3 vai Tâm từng đóng qua đều là những vai cá tính. Sau “Hiệp sĩ mù” Tâm stress rất nhiều, sau đó Tâm nhận dự án “Đảo của dân ngụ cư”. Kết thúc phim Tâm lại stress hàng đêm vì chưa tìm được lối ra. Có diễn viên nào như Tâm 2-3 năm đóng một phim? Ngoài công việc còn là những căng thẳng về tình cảm nữa, thời gian đó Tâm chia tay bạn trai.

Bởi vậy mọi người tưởng mình ung dung vui vẻ nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại.

Khi tham gia “Đảo của dân ngụ cư”, được làm việc và quan sát anh Phạm Hồng Phước làm việc Tâm chợt nhận ra rằng: Cơ hội chưa đến nhiều với mình có lẽ bởi mình chưa có nhiệt huyết thật sự 100% với nghề. Trước đó Tâm tưởng rằng mình đã cố gắng đủ rồi nhưng nhìn anh Phước, Tâm mới thấy rằng mình cần nhiệt huyết hơn nữa.

Anh Phước như người truyền cảm hứng vậy. Sau khi nhận ra điều đó thì cô hội đến với Tâm nhiều hơn.

 “Đảo của dân ngụ cư” thành công vang dội với loạt giải thưởng quốc tế nhưng cũng là một bộ phim có những cảnh nóng cảnh nóng táo bạo, gây ám ảnh trong lịch sử điện ảnh Việt. Không ngại dấn thân, phải chăng chỉ cần một kịch bản tốt Ngọc Thanh Tâm sẽ có thể bất chấp tất cả?

Tâm nghĩ dùng từ “bất chấp tất cả” vừa đúng vừa không đúng. Khi cố gắng hết sức để đấu tranh cho vai diễn, Tâm cũng phải suy nghĩ rất nhiều chứ không phải cứ cầm kịch bản là đâm đầu làm. Tâm cũng phải trao đổi với gia đình và ekip. Với “Đảo của dân ngụ cư”, Tâm trao đổi thẳng thắn với chị Ánh rằng mình đang có bạn trai, và phải làm như thế nào để thuận tiện cho đôi bên.

Ngọc Thanh Tâm – “Nàng thơ bị nhốt” và góc khuất sau cảnh nóng ám ảnh

"Đảo của dân ngụ cư" giành giải đặc biệt tại liên hoan phim Á - Âu và 3 giải thưởng tại các hạng mục quan trọng của Liên hoan phim Asean với những ám ảnh về bạo lực và tình dục được thể hiện chân thực

Khi Tâm đi phim, bạn trai Tâm lúc đó không hề vui nhưng vẫn cố gắng để vừa lòng Tâm. Chắc chắn với cảnh nóng đó, có những hi sinh.

Tâm và bạn trai chia tay, không hoàn toàn do bộ phim, nhưng dường như bộ phim là một chất xúc tác đúng thời điểm dẫn đến kết thúc.

Sau khi quay xong bộ phim, Tâm có quen một người khác. Nhưng người mới vẫn rất khó chịu vì cảnh nóng của Tâm trong “Đảo của dân ngụ cư”.

Tâm nhận ra rằng, một vai diễn sẽ đi theo mình mãi mãi, Tâm suy nghĩ nhiều hơn sức ảnh hưởng của vai diễn đến cuộc sống của mình. Trong khi trước đó bản thân mình chỉ nghĩ rằng một diễn viên được đi phim là hạnh phúc lắm rồi.

Tuy nhiên, với Tâm những hi sinh đó là hoàn toàn xứng đáng và không hề hối hận.

Tức là người hiện tại cũng đang rất ghen với Tâm vì cảnh nóng đó?

Thực ra hiện tại Tâm không quen ai. Bạn trai quen sau đó của Tâm cũng đã chia tay cũng bởi Tâm là diễn viên. Sau 2 mối tình vừa rồi, Tâm mới thấy rằng, không ngờ việc làm diễn viên lại ảnh hướng đến hạnh phúc của mình nhiều như vậy.

Đó cũng là một kinh nghiệm mình rút ra, sau này mình quen ai đó thì cần nói rõ về công việc của mình như thế nào, có thực sự thông cảm được không rồi mới tiến xa. Mặc dù 2 người đó khi đến với Tâm đều biết rõ nghề nghiệp của mình, nhưng đến khi Tâm đi phim thật thì họ lại quá lo sợ và áp lực.

Nghĩ lại, đặt vào vị trí của bạn trai cũ Tâm cảm thấy rất thương. Nếu bạn trai mình xung quanh toàn người đẹp thì Tâm cũng như họ thôi. Lúc đó Tâm nghĩ người đó chưa thông cảm được cho Tâm, nhưng có lẽ Tâm cũng cảm thông chưa đủ. Tâm mong người sau này đến với mình sẽ hiểu, rằng Tâm đi phim rồi cũng sẽ về với họ thôi.

Ngọc Thanh Tâm – “Nàng thơ bị nhốt” và góc khuất sau cảnh nóng ám ảnh

Ngọc Thanh Tâm 2 lần đổ vỡ tình cảm sau cảnh nóng trong "Đảo của dân ngụ cư"

Thực tế như Tâm thấy, hầu hết các nữ diễn viên còn đang hoạt động tích cực đều lấy người trong nghề. Còn yêu người ngoài nghề thì sẽ dần rút hẳn. Về việc đến với người trong hay ngoài nghề hiện tại Tâm chưa nghĩ đến.

Về những cảnh nóng với “người truyền cảm hứng” Hồng Phước, Tâm có thể tiết lộ về hậu trường những cảnh quay này không?

Điểm thuận lợi và cũng bất lợi với Tâm và anh Phước đó là hai đứa thân nhau quá. Gặp nhau là ríu rít chuyện trò tâm sự trên trời dưới đất. Bởi vậy nên việc đụng chạm thân thể như bạn bè không hề ngại.

Tuy nhiên chị Ánh có chia sẻ với những pha nóng bỏng này 2 đứa phải có chút ngại ngùng nhất định, nhưng Tâm với anh Phước thì không hề có. Ban đầu Tâm nghĩ để đóng đạt những cảnh đó dễ nhưng thực ra không hề đơn giản. Sau đó, Tâm và anh Phước đều phải định tâm, suy nghĩ lại. Tâm phải nghĩ đến bạn trai của mình, và anh Phước phải nghĩ đến bạn gái của anh ấy.

Chị Ánh nói rất đúng, cảnh nóng đóng với người lạ dễ hơn rất nhiều.

Khởi đầu bằng phim giải trí (Hiệp sĩ mù) nhưng thành công lại bằng vai diễn trong phim nghệ thuật “Đảo của dân ngụ cư”, vừa qua lại là một dự án mang đậm tính giải trí “Yêu em bất chấp”, dòng nghệ thuật hay giải trí mới là con đường dài hơi của Ngọc Thanh Tâm?

Tâm có duyên với những vai diễn thuộc dòng nghệ thuật. Bởi như đã chia sẻ, gương mặt Tâm không phải gương mặt Châu Á chuẩn và hợp hơn với các vai cá tính, có số phận hơn.

Nhưng ước mơ của Tâm cũng là được tham gia các vai giải trí như trong “Yêu em bất chấp”.

Nghe có vẻ ngược bởi nhiều diễn viên thường muốn khẳng định tên tuổi, tài năng của mình bằng những phim nghệ thuật. Còn Tâm lại muốn được đến gần hơn với khán giả bằng phim giải trí.

Điều đó không có nghĩa là những bộ phim nghệ thuật “giết chết” tên tuổi của Tâm. Tâm muốn tham gia vào nhiều bộ phim giải trí hơn, bởi đó là những bộ phim nhiều khán giả hơn.

Nhưng Tâm vẫn sẽ chọn kịch bản kỹ. Cố gắng thể hiện tốt cả ở dòng nghệ thuật và giải trí.

Thừa nhận chạnh lòng và có chút “ghen tỵ” vì thành công của các diễn viên cùng trang lứa như Lan Ngọc, Diễm  My, Tâm tự tin mình có gì và còn gì thiếu gì để chạm đến thành công? Phải chăng dự án mang tính giải trí cao hơn như “Yêu em bất chấp” chính là một chiến lược để rút ngắn khoảng cách ấy?  

Tâm chạnh lòng bởi Tâm thấy những người bằng lứa của Tâm như Lan Ngọc, Diễm My, Chi Pu đã đi xa hơn rất nhiều. Tâm hiểu khoảng cách đó bởi họ đã lăn lộn trong nghề nhiều năm. Mới hoạt động mấy năm mà Tâm ở thời điểm hiện tại cũng là đi khá nhanh rồi.

Ngọc Thanh Tâm – “Nàng thơ bị nhốt” và góc khuất sau cảnh nóng ám ảnh

Với Lan Ngọc, Diễm My, Chi Pu: "Chạnh lòng hay ghen tỵ không có nghĩa là Tâm phải tìm mọi cách kể cả chuyện chơi xấu hay hạ bệ đồng nghiệp."

Chạnh lòng hay ghen tỵ không có nghĩa là Tâm phải tìm mọi cách kể cả chuyện chơi xấu hay hạ bệ đồng nghiệp. Để rút ngắn khoảng cách chỉ có cố gắng thôi. Ngoài ra Tâm  luôn nhớ: “Đừng làm việc chăm chỉ hãy làm việc thông minh”.

Cái Tâm thiếu có lẽ là gương mặt hơi lệch chuẩn, nhưng cũng tùy phim, bởi sẽ có những kịch bản giải trí phù hợp với Tâm.“Yêu em bất chấp” là một ví dụ. Bởi vậy, điều thiếu có lẽ chỉ là những dự án phù hợp mà thôi.

Ngọc Thanh Tâm và Hoài Lâm đã có màn "làm quen" thế nào để diễn cặp ngọt nhất, kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn trên phim trường "Yêu em bất chấp”?

Tâm với Hoài Lâm đã quen nhau từ lâu nhưng không thân. Sau khi kết hợp trong “Yêu em bất chấp” thì hai chị em gần gũi hơn nhiều.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Tâm có lẽ là cú ngã ngựa trên phim trường. Tâm cảm thấy rất vô duyên, vì trước đó cũng có tập ngựa với Hoài Lâm khá nhiều rồi. Nhưng ra cảnh lại gặp một con ngựa khác và Tâm ngồi phía sau. Vừa quay thì ngựa phi va thẳng vào cây đạo cụ trên đường. Tâm nằm đến chiều luôn. Rất may mắn là Tâm không bị thương nặng, nhưng vấn đề chính là tâm lý hoảng sợ của mình. Tâm hoảng loạn và run bần bật sau cú ngã và cả khi nghĩ lại, đó có lẽ là kỷ niệm mình không bao giờ quên.

Ngọc Thanh Tâm – “Nàng thơ bị nhốt” và góc khuất sau cảnh nóng ám ảnh

Hoài Lâm và đàn chị sẽ trở thành một cặp trong "Yêu em bất chấp" - phiên bản Việt của bộ phim nổi tiếng "Cô nàng ngổ ngáo"

Tâm cũng phải cảm ơn anh cascadeur ngồi trước, nếu không có Tâm thì anh ấy không bị thương nặng như vậy. Khi Tâm ngã thì anh ấy đưa tay ra đỡ nên mới ngã theo. Anh bị cây đạo cụ đập thẳng vào phổi và bị choáng, ngột thở. Nhưng sau đó anh ấy vẫn phải quay tiếp để hoàn thiện cảnh, còn Tâm được nghỉ ngơi trước.

Ngoài ra còn cảnh Tâm và Hoài Lâm đóng dưới nước. Hôm đó trười mưa bão, quay flycam nên hạn chế đạo cụ rất nhiều, Tâm chỉ có 1 cây dù để che mưa. Tối đó là cảnh quay dưới nước, trười mưa gió, Tâm bước xuống nước và bị ngợp luôn. Hoài Lâm cũng vậy. Hai chị em được đoàn chăm sóc rất kỹ, từ khăn, nước ấm… nhưng đều rất sợ.

Ngoài ra Tâm và Hoài Lâm còn rất nhiều cảnh mưa ám ảnh nữa.

Hoài Lâm dù nhỏ tuổi hơn Tâm, nhưng khi Tâm có vấn đề trên phim trường hoặc chuyện riêng và tâm sự với Lâm đều cảm thấy Lâm như hơn mình chục tuổi. Cách Hoài Lâm nói chuyện khiến Tâm cảm thấy sự chân thành, đến từ trái tim và giúp mình nhẹ đi rất nhiều.

Là đàn em nhưng Hoài Lâm đã rất quen mặt với khán giả điện ảnh, Thanh Tâm có lo ngại sẽ lép vế đàn em khi dự án mới đưa ra trước chuyện thông?

Tâm lại thấy điều hiển nhiên là ekip sẽ dùng tên Hoài Lâm để quảng bá hơn tên của Tâm. Tâm nghĩ đó là điều bình thường, nếu cách đó làm mọi người đến xem phim nhiều hơn thì vẫn rất tốt. Khi đó mọi người cũng sẽ biết đến Tâm nhiều hơn.

Tất nhiên có chút chạnh lòng nhưng không nhiều. Đôi khi mình không nên vì cái tôi của mình mà làm mọi việc xấu đi. Nếu điều đó làm bộ phim thành công hơn, doanh thu phòng vé tốt thì Tâm cũng là người được hưởng lợi.

Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm về những chia sẻ, chúc bạn thành công hơn nữa trong các dự án sắp tới!

Tân Vỹ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách bỏ chặn facebook trên điện thoại iPhone