Không chỉ có dép tổ ong và quốc phục Bánh Mì, H'Hen Niê luôn dùng trang phục để khẳng định 'Tôi là người Việt Nam'

2018-12-07 18:01
- Không chỉ mỗi quốc phục Bánh Mì, gần như bộ trang phục nào H'Hen Niê mang đến Miss Universe cũng mang tính dân tộc cực kỳ cao.

Ngày hôm qua, H'Hen Niê và các thí sinh Miss Universe 2018 đã có buổi tham gia hoạt động Thai Tour, thăm thú một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan và di chuyển xuống thành phố biển Pattaya để tiếp tục các phần thi.  

Nhiều khán giả Việt thích thú khi thấy H'Hen Niê và bạn cùng phòng là Hoa hậu Hàn Quốc cùng tung tăng ra biển với đôi dép tổ ong màu đỏ siêu thoải mái.  

 Ngay trong livestream của chương trình, fan Việt đã hết sức ngạc nhiên khi phát hiện "đôi dép quốc dân" mà H'Hen Niê mang.  

Với một trang phục khó để đưa tinh thần dân tộc vào như bikini, mỹ nhân Ê đê đã sử dụng đôi dép như một điểm nhấn thú vị lại thuận tiện khi tham gia các hoạt động ngoài trời.  

Cô cũng rất để ý khi chọn màu dép ton-sur-ton với bộ bikini cut out khoẻ khoắn của mình  

H'Hen Niê đã tặng bạn cùng phòng là Hoa hậu Hàn Quốc một đôi. Dù giá trị đôi dép không lớn nhưng quả thật cô đã rất tinh tế khi tặng bạn cùng phòng thứ này. Trước đó, cả hai diện ngay trong phòng ngủ, nhí nhảnh chụp hình để khoe fan. Hành lý mà đại diện Việt Nam mang theo lần này có tới hơn 35 đôi giày nhưng H'Hen Niê vẫn thích đôi dép bệt thoải mái này khi tham gia một số hoạt động ngoài trời.  

Thế nhưng đâu phải chỉ mỗi đôi dép tổ ong, gần như thứ gì H'Hen Niê mang tới Miss Universe cũng đều ngầm khẳng định một cách tự hào: "Tôi là người Việt Nam".  

 Lần đầu “chinh chiến” tại cuộc thi nhan sắc thế giới, H’ Hen Niê gây ấn tượng mạnh mẽ với báo giới và người hâm mộ bởi số hành lý cực khủng: 90 bộ váy “chất đầy” trong 12 vali gam đỏ vàng. Không phải ngẫu nhiên cô lựa chọn thế đâu. Có lý do cả đấy! Bởi vì 2 gam màu này tượng trưng cho lá cờ Tổ quốc Việt Nam.  

Trong 90 va li này, ngoài những bộ váy áo để phục vụ các phần thi và những lần xuất hiện, ê kíp của cô còn chuẩn bị các phụ kiện như dép tổ ong các màu, túi xách, clutch thêu thổ cẩm truyền thống.  

Quốc phục Bánh Mì từng gây tranh cãi nhưng bánh mì là món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam, mang giá trị văn hóa riêng không phải nước nào cũng có. Có thể đây là món ăn du nhập nhưng về Việt Nam sẽ mang màu sắc Việt vì nguyên liệu, cách làm hay đồ ăn kèm, ... và nó nổi tiếng được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích.  

Đầu tư về trang phục là một chuyện, nhưng khi nhìn vào trang phục mà H'Hen Niê mặc, người ta lại thấy cô tinh tế hơn nhiều khi chọn loại vải dệt truyền thống của người Ê Đê để làm điểm nhấn cho mỗi lần xuất hiện.  

Đây là sự tổng hòa giữa áo dài truyền thống Việt Nam cùng chất liệu vải dệt của người Ê Đê. Được biết chiếc áo dài được dệt tay hoàn toàn và qua một quá trình kỳ công tỉ mỉ để giúp tôn lên nét đẹp của H'Hen Niê. Nét mới lạ từ chất liệu, họa tiết cũng như phom dáng tay ngắn tạo nên sự thoải mái tối đa cho những hoạt động kéo dài trong ngày của người đẹp Việt.  

Với outfit này, nhìn vào phần cúp ngực, ai cũng sẽ nhận thấy những hoạ tiết rất "Ê đê". Thiết kế đơn giản cùng phần ren vừa tạo nét sang trọng đầy ý nhị, phù hợp với hoạt động nằm trong khuôn khổ của cuộc thi.   

Buu 

Theo Vietnamnet  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ nên chọn người đàn ông yêu mình