Hương Giang Idol lên tiếng về clip 'nóng' và tuyên bố 'đang nghỉ yêu'

2016-10-15 07:30
- Sau một thời gian im lặng vì bị cơ quan chức năng "sờ gáy" vì MV "Em không hối tiếc" quá nhạy cảm, Hương Giang đã trở lại và có cuộc trò chuyện thú vị.

 

Tôi sững sờ

Được biết, vừa trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tham gia các chương trình truyền hình thực tế, tuy nhiên, chị lại gặp không ít rắc rối khi MV "Em không hối tiếc" của mình bị cơ quan chức năng "sờ gáy". Chị nghĩ gì về điều này?

Vâng, quả ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên và sững sờ một chút. Tôi từng buồn, suy nghĩ, sao điều đó lại rơi vào mình. Tuy nhiên, sau đó, tôi bình tĩnh ngay và tự kiểm tra xem mình đã sai ở đâu, đã tung ra những hình ảnh gì. Sau đó, tôi cùng với ê kíp ngồi bàn bạc và thống nhất rằng sẽ sửa lại MV từ đầu để không còn bị rắc rối như vậy nữa.

 

Vậy chị nghĩ rằng mình sai ở đâu để bị như vậy?

Tôi nghĩ rằng mình không làm gì sai, tôi nghĩ nó không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt, tuy nhiên, có thể cách phản ánh hơi lạ lẫm với khán giả một chút. Vì thế tôi chấp nhận sửa đổi. Và tôi nghĩ mình đã xử lý "sự cố" này thành công.

Vậy chị có thấy hối hận khi đã quay những MV có cảnh hơi "lạ" như vậy với người Việt không?

Tôi có hối tiếc nhưng không hối hận, tôi thấy nhiều người vẫn khen hình ảnh trong MV đẹp và âm nhạc hay. Còn với những gì bị cho là chưa phù hợp thì tôi sửa đổi. Tôi muốn cho mọi người tháy rằng tôi có tiếp thu chứ không phải ngang bướng, bị phạt thì đi đóng. 

Tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi chuyện yêu

Lâu rồi chỉ thấy chị xuất hiện một mình trong các sự kiện, sau khi chia tay Criss Lai, chuyện tình yêu của chị giờ đây thế nào rồi?

Tôi và Criss Lai đã chia tay gần nửa năm. Hiện tôi vẫn một mình, có thể nói, chuyện tình yêu của tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi (cười).

Chị nghỉ ngơi để chuẩn bị bước sang cuộc tình mới?

Không, chuyện  tình cảm không thể nói trước được, chỉ biết giờ tôi đang một mình. Sau 2 năm yêu Criss, giờ đây tôi có quãng thời gian độc lập để dành toàn tâm toàn ý vào âm nhạc. Tôi muốn có một bước ngoặt quan trọng với sự nghiệp trong giai đoạn này. Đây cũng là lúc tôi tha hồ "nuông chiều" bản thân, tận hưởng sự tự do bằng việc đi làm đẹp, du lịch, ăn uống, nghỉ ngơi.

 

Sau cuộc tình với Criss Lai, chị chiêm nghiệm ra điều gì?

Sau chia tay Criss, tôi nghĩ ra được nhiều điều mà bản thân mình nên học hỏi. Tôi học được từ anh ấy cách đối nhân xử thế, tôn trọng sở thích người khác. Giờ nếu có tình yêu mới tôi sẽ thành thạo hơn chuyện yêu, biết cách dung hòa tính cách hai người. Giờ nếu yêu tôi sẽ trưởng thành hơn.

Gout đàn ông của chị là Tây hay Việt?

Tôi rất thích Việt kiều vì họ vừa Tây vừa Ta, tức là vừa có sự hiện đại, phóng khoáng trong cách suy nghĩ, nhưng lại cũng giữ được những nét văn hóa của người Việt. Thực ra thì tôi thích đàn ông Việt lắm, tuy nhiên, như tôi cũng khó kiếm được bạn trai người Việt hoàn toàn, vì thế, tôi thích đàn ông Việt kiều. Nếu yêu tiếp, chắc có lẽ tôi vẫn chọn Việt kiều hoặc người nước ngoài nhưng là châu Á như mình thôi.

Vậy trong "hành trình yêu" của mình từ trước đến nay, chị yêu bao nhiêu mối tình là người Việt kiều rồi?

Tôi không muốn thống kê rằng mình đã trải qua bao nhiêu mối tình. Thực sự, chuyện tình cảm của mình, ngoài chuyện với Criss ra thì tôi không công khai ai hết. Nhưng xưa tôi yêu toàn người Việt, sau Criss tôi mới nghiệm ra mình hợp với Việt kiều hơn (cười) và tôi thích những người đàn ông thoáng, sinh sống ở nước ngoài.

Hương Giang Idol: 'Tôi thích yêu Việt kiều, họ vừa Tây, vừa Ta...'.

Yêu nhiều như vậy  thì bao nhiêu tuổi chị sẽ dự định kết hôn để ổn định gia đình?

Đến tuổi thì tôi sẽ ổn định, nhưng tôi chưa đến tuổi sợ ế, với tôi nghệ sĩ giờ trẻ lắm, 30 tuổi hoặc hơn thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng cũng phải do duyên số nữa. Nhiều thứ mình khó kiểm soát lắm. Khi yêu, tôi thích sự chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau. Trong tình cảm, có sợi dây chia sẻ sẽ giúp hai người bền chặt. Như khi cha mẹ ốm đau mình lo lắng chăm sóc và ngược lại. Trong tình yêu cũng thế, nếu có ai chăm sóc, quan tâm tôi thực sự, tôi rất dễ rung động.

Không buồn khi bị nói vẫn còn nét đàn ông

Thời gian qua, chị từng được báo chí nước ngoài so sánh với người đẹp Nong Poy của Thái Lan - mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất thế giới, chị nghĩ gì về điều này?

Tôi thực sự không muốn bị so sánh về nhan sắc. Báo chí nước ngoài thì tôi không kiểm soát được nên đành chịu, song tôi coi đó như sự ưu ái dành cho mình. Còn ở trong nước thì tôi hạn chế tối đa việc bị "đặt lên bàn cân". Tôi chỉ muốn mình làm việc và cống hiến, vậy thôi.

Nhưng thời gian qua chị cũng "đầu tư" khá nhiều cho hình ảnh của mình để trở nên xinh đẹp và gợi cảm hơn?

Đúng vậy, tôi đầu tư nhiều là đằng khác, con gái mà, ai chẳng muốn mình đẹp. Phụ nữ thì nên dành thời gian nhiều để chăm sóc bản thân.

Thế nhưng đôi khi chị có chạnh lòng khi bị nhắc lại quá khứ và bị nói rằng "vẫn còn giữ một chút con trai" trong cơ thể?

Tôi không quan tâm điều này, đúng là tôi có nghe nhiều người nói về quá khứ của mình, họ nói suốt 4 năm mà giờ vẫn không chán. Nhiều người nói tôi vẫn còn giống nam giới. Tôi thì nghĩ, ngoài đời kia, nhiều người là con gái thực sự, sinh ra là con gái nhưng họ vẫn có nét giống con trai đó thôi. Vì thế, tôi không cần phải giống con gái hoàn toàn, tôi chỉ cần mình là người con gái cá tính, để người ta nhớ mình. Thà người ta nhớ mình còn hơn sống mà không ai biết đến, và tôi thấy tôi có nét riêng để nhắc đến mình ai cũng nhớ. 

 

Xin cảm ơn và chúc Hương Giang Idol hạnh phúc.

(Theo Khampha.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp nam nổi tiếng yêu vợ, chiều con, ai cưới được thì cả đời hưởng phúc lộc