Hóa ra đây là lý do Huyền My im lặng dù bị 'ném đá sấp mặt' tại "Miss Grand International 2017"

2017-11-02 13:15
- Huyền My chính thức có những chia sẻ sau loạt lùm xùm hậu Miss Grand International đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Cuộc thi Miss Grand International 2017 chính thức khép lại với vương miện được trao cho người đẹp Peru. Với cương vị là nước chủ nhà, Huyền My được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích tại đấu trường sắc đẹp này. Vậy nhưng, may mắn đã không mỉm cười khi  Huyền My  chỉ dừng lại ở Top 10. Mặc dù đã có phần thể hiện xuất sắc, đồng thời lợi thế sân nhà cùng 3 vị giám khảo Việt Nam (Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Giáng My, NTK Sỹ Hoàng), việc Huyền My không thể đi đến Top 5 là điều khiến cho công chúng vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. 

Huyền My trong đêm chung kết Miss Grand International 2017. 

Trước phản ứng của dư luận, ngay lập tức, giám khảo Giáng My và Sỹ Hoàng đã có những chia sẻ về thất bại của Huyền My khá gay gắt. Sau đó, Huyền My chỉ lên tiếng giải thích lý do không kìm chế được cảm xúc dẫn đến việc khóc nức nở sau đêm chung kết, chứ không bình luận về những phát ngôn của giám khảo Giáng My và Sỹ Hoàng. Mãi đến hôm nay, Huyền My mới có những chia sẻ liên quan khi cuộc thi đã kết thúc gần 1 tuần qua. 

Theo đó, Huyền My cảm ơn tới BTC và những đơn vị, người thân và khán giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Miss Grand International 2017 sẽ là kỉ niệm đẹp đối với cô và người đẹp sẽ tiếp tục trau dồi bản thân nhiều hơn trong thời gian tới.  

"Khi đứng trên sân khấu nhìn xuống, thấy khán giả nâng cao lá cờ đỏ sao vàng, hô to hai tiếng Việt Nam, đội mưa không ngừng để cổ vũ cho Huyền My đã là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, tự hào nhất trong tuổi trẻ mà My may mắn có được. Huyền My tự hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân, tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện - lý do đầu tiên để Huyền My quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng như MGI 2017 - góp một phần nhỏ bé của mình chia sẻ mất mát, khó khăn với những mảnh đời không may mắn" - Huyền My viết. 

Liên quan đến những chuyện trong suốt cuộc thi, Huyền My cho biết đã từng muốn lên tiếng dù đúng dù sai để công chúng hiểu hơn. Tuy nhiên, người đẹp lại quyết định im lặng vì "nhưng ngẫm lại, điều quan trọng là sự tin yêu mà biết bao người đã dành cho mình". 

Kết lại, Huyền My cũng khẳng định rằng: "My cũng thấm nhuần sự giáo dục của gia đình, của thầy cô và những người thầy trong cuộc đời, đó là văn hoá ứng xử và luôn nhớ phải kính trên nhường dưới". 

Nguyên văn chia sẻ mới nhất của Huyền My: 

Xin được gửi lời chào thân thương đến những người đã luôn tin và ủng hộ Huyền My. Có một vài lý do tác động tâm lý sau cuộc thi # MissGrandInternational2017 cho nên đến tận hôm nay, khi bình tâm trở lại, My mới viết những dòng này để cảm ơn tất cả tình cảm mọi người đã dành cho mình. 

Lời đầu tiên, Huyền My xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới BTC MGI 2017. các nhà thiết kế, các nhãn hàng, ekip quay clip và chụp hình, các anh chị HLV thể hình, giáo viên tiếng Anh đã đồng hành cùng My trong cuộc thi vừa qua. 

Xin được cảm ơn đông đảo người hâm mộ đã bên cạnh khích lệ và ủng hộ, giúp Huyền My luôn có mặt trong danh sách bình chọn. 

Xin cảm ơn các đơn vị truyền thông báo chí, các anh chị nhà báo đã quan tâm, ưu ái và đưa tin tức kịp thời, giúp hình ảnh Huyền My luôn xuất hiện và được lưu giữ trong trí nhớ của độc giả với nhiều ấn tượng tốt đẹp. 

Và một lần nữa, cảm ơn gia đình, bạn bè thân thiết và đặc biệt là những khán giả đã không ngại mưa bão, cổ vũ Huyền My suốt đêm chung kết. Đó là món quà tinh thần vô giá dành cho Huyền My. 

Khi đứng trên sân khấu nhìn xuống, thấy khán giả nâng cao lá cờ đỏ sao vàng, hô to hai tiếng Việt Nam, đội mưa không ngừng để cổ vũ cho Huyền My đã là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, tự hào nhất trong tuổi trẻ mà My may mắn có được. Huyền My tự hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân, tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện - lý do đầu tiên để Huyền My quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng như MGI 2017 - góp một phần nhỏ bé của mình chia sẻ mất mát, khó khăn với những mảnh đời không may mắn. 

Với một vài chuyện về Huyền My trong cuộc thi, dù đúng dù sai Huyền My cũng từng muốn một lần lên tiếng, nhưng ngẫm lại, điều quan trọng là sự tin yêu mà biết bao người đã dành cho mình kìa. My cũng thấm nhuần sự giáo dục của gia đình, của thầy cô và những người thầy trong cuộc đời, đó là Văn hoá Ứng xử và luôn nhớ phải Kính trên Nhường dưới. 

Yêu lắm, tự hào lắm quê hương Việt Nam, con người Việt Nam.

Trung Nguyên/ Theo Trí thức trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?