Cậu bé Mông Cổ hát 'Gặp mẹ trong mơ' giờ ra sao?

2016-10-31 13:23
- Hiện tại, Uudam ở tuổi 17 đã cao lớn và thay đổi khá nhiều. Gương mặt "Hoàng tử bé" năm xưa đã trở nên góc cạnh và trưởng thành hơn.

Năm 2011, rất nhiều khán giả của chương trình "Tìm kiếm tài năng Trung Quốc" (China's Got Talent) đã phải rơi nước mắt khi chứng kiến màn biểu diễn đầy cảm xúc của cậu bé Mông Cổ Uudam (hay còn gọi là Wudamu - Ô Đạt Mộc).  

Cậu bé 12 tuổi với ước mơ "phát minh được một loại mực mà chỉ cần nhỏ xuống đất thì cây cỏ sẽ mọc ra tốt tươi ở đó" đã khiến cho cả khán phòng phải câm lặng khi cất cao giọng hát về người mẹ quá cố của mình. Ca khúc "Người mẹ trong mơ" hết sức truyền cảm đã đưa Uudam tiến sâu vào vòng trong của chương trình năm ấy.  

Đến cuối cùng, dù không giành giải quán quân, nhưng gương mặt sáng và dáng vẻ đậm chất Hoàng tử trong truyện cổ tích đã giúp Uudam đạt giải thưởng phụ "Nụ cười thiên thần" và lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. 

Tuy nhiên, sau đó Uudam lại vướng phải scandal hát nhép khi một số nguồn tin tố cáo phần trình diễn "Người mẹ trong mơ" ở vòng loại "Tìm kiếm tài năng Trung Quốc" là giọng ca của một người khác chứ không phải của Uudam. Nhiều khán giả quá phẫn nộ khi bị "khóc oan" vì màn trình diễn cảm động kể trên đã không tiếc tay "ném đá" chương trình này. 

Mặc dù đã có một số người lên tiếng bênh vực Uudam và phân tích giọng hát trên sân khấu "Tìm kiếm tài năng Trung Quốc" đúng là của cậu bé ấy, nhưng vụ scandal này đã trở thành một dấu ấn khó lòng xoá bỏ trong sự nghiệp của Uudam. 

cậu bé Mông Cổ hát về mẹ

Màn trình diễn ca khúc "Người mẹ trong mơ" của Uudam trên sân khấu "Tìm kiếm tài năng Trung Quốc" đã khiến cho hàng triệu người không cầm nổi nước mắt. 

Uudam là người Nội Mông Cổ, sinh ngày 9/9/1999. Chính vì ngày sinh đặc biệt gồm toàn số 9 nên nhiều người đã gọi cậu bé là Tiểu Cửu (Cửu là 9), hay gọi theo một cách khác là Mộc Mộc - cách gọi thân thiết bằng cách láy âm cuối trong tên của Wudamu. 

Mẹ của Uudam là một bà nội trợ kiêm ca sĩ nổi tiếng ở vùng đất thảo nguyên mà gia đình họ sinh sống. Người mẹ trẻ này yêu ca hát đến mức vừa làm việc nhà vừa ngân nga những khúc nhạc dân gian, thậm chí còn dạy cho cậu con trai bé bỏng còn chưa hiểu chuyện gì của mình những giai điệu thân thương ấy. Chính vì vậy, Uudam đã được mẹ truyền cho niềm đam mê ca hát ngay từ khi còn nhỏ xíu.  

Bố của Uudam cũng rất yêu văn nghệ. Mỗi ngày, sau khi bố đi chăn cừu về, cả gia đình Uudam lại cùng nhau cất cao tiếng hát trong niềm vui hân hoan. 

Lúc Uudam lên 8 tuổi, mẹ của cậu đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hoạ vô đơn chí, đến năm Uudam 11 tuổi, bố của cậu cũng ra đi trong một vụ tai nạn giao thông khác, khi đang trên đường đến xem con trai biểu diễn. 

Mặc dù phải trải qua một tuổi thơ đầy đau thương, nhưng Uudam luôn giữ một tinh thần lạc quan và quả cảm. Giống như bao chàng trai lớn lên trên thảo nguyên khác, cho dù có buồn đau, có nhớ nhung bố mẹ, Uudam cũng không để cho bản thân trở nên yếu mềm. Trên gương mặt rạng ngời của Uudam, người ta chỉ thấy nụ cười và niềm tin luôn hiện hữu. 

Cậu bé đã nhận được sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc. 

Mỗi khi nhớ mẹ, Uudam lại cất cao tiếng hát. Cậu bé thường thấy mẹ trở về bên mình trong những giấc mơ. Nỗi nhớ nhung da diết này đã được Uudam truyền tải vào trong giọng hát tràn đầy cảm xúc của mình và chạm đến trái tim của hàng triệu người. Thậm chí, khi còn chưa kịp hiểu ra ý nghĩa của từng câu hát, các khán giả đã lặng lẽ rơi nước mắt, bởi họ cảm nhận được tình cảm dạt dào mà chàng trai bé nhỏ dành cho người mẹ quá cố của mình. 

Dưới sự dìu dắt của bố nuôi là Buerbayaer - một ca sĩ Nội Mông Cổ, Uudam đã gia nhập nhóm hợp ca Quintessenso Children's Choir và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. 

5 năm sau ngày khiến cho hàng triệu người bật khóc, Uudam vẫn say sưa đi biểu diễn để có tiền ăn học. Bên cạnh đó, cậu cũng được mời tham gia diễn xuất trong một số bộ phim ngắn. Tuy nhiên, cho đến nay thì Uudam chưa có cống hiến gì nổi trội cho ngành nghệ thuật Trung Quốc và vẫn chưa vượt qua được cái bóng quá lớn của "Người mẹ trong mơ" năm nào. 

Hiện tại, Uudam ở tuổi 17 đã cao lớn và thay đổi khá nhiều. Gương mặt "Hoàng tử bé" năm xưa đã trở nên góc cạnh và trưởng thành hơn. Ngoài ra, cũng giống như nhiều giọng ca nhí khác, Uudam đang phải đối mặt với quá trình vỡ giọng, và vệc này có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp ca hát của cậu. 

 Uudam trình diễn ca khúc "Người mẹ trong mơ" trong chương trình ca nhạc Tình hữu nghị Trung Quốc - ASEAN được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2015. 

Trong một số chương trình ca nhạc gần đây, nhiều người không khỏi choáng váng khi chứng kiến sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn giọng hát của Uudam. Thậm chí, nhiều người còn ca thán rằng họ không thể nhận ra cậu bé khi xưa từng khiến trái tim mình bứt rứt và lay động mãi không thôi. 

PV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đốt mỡ siêu đỉnh, cư dân mạng thử 2 tuần có ngay vòng 2 con kiến, vòng 3 nẩy nở