Xưa nay đàn bà chỉ thiếu tiền mới khổ, chứ mất đi một người đàn ông tệ bạc chưa bao giờ là điều đáng buồn

kim khương 2020-06-18 00:05
- Người ta dễ dàng chết vì đói, vì khát, vì nhục...chung quy bởi 3 chữ "Không có tiền''. Chứ làm gì có ai sống không nổi chỉ vì thiếu đàn ông. Trên đời này điều đáng sợ nhất là đồng tiền quay lưng với mình, còn bị đàn ông phản bội thì buồn dăm ba ngày, lâu thì dăm ba tháng cũng sẽ bình thường trở lại thôi.

Mất đi một người đàn ông liệu phụ nữ có sợ hãi, khóc lóc và đau khổ không? Chắc chắn là sẽ có chút tiếc nuối, đau đớn nếu như phụ nữ chúng tôi để lỡ mất người đàn ông tốt, thương mình chân thành. Còn với kiểu đàn ông tệ bạc thì mất đi càng sớm càng tốt, chứ việc gì phải buồn cơ chứ.

Thế nên đàn ông à, các anh đừng tự huyễn hoặc vị trí của mình ở trong lòng phụ nữ nữa. Bởi với phụ nữ thứ quan trọng nhất chính là tiền, việc quan trọng nhất là yêu thương bản thân mình kìa.

Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29.2 triệu người, xác xuất để phụ nữ gặp được đàn ông tốt chỉ rơi vào khoảng 0,000049. Cho nên nếu các anh tệ bạc thì phụ nữ tuyệt đối sẽ không trách, không níu kéo mà lập tức rời đi.

Tại vì sao ư? Bởi phụ nữ còn bận rộn chuyện kiếm tiền, phấn đấu nỗ lực trong sự nghiệp. Chẳng ai chê cười một đàn bà ế lâu năm mà có nhiều tiền cả. Người ta chỉ cười kiểu phụ nữ yếu đuối, cả đời chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông mà thôi. Với phụ nữ thanh xuân mà không vất vả kiếm tiền một chút thì đảm bảo sau này về già sẽ phải hối hận.

Xưa nay đàn bà chỉ thiếu tiền mới khổ, chứ mất đi một người đàn ông tệ bạc chưa bao giờ là điều đáng buồn

(ảnh minh họa)

Phụ nữ thông minh, thích tiền và kiếm ra tiền nhưng lại không yêu tiền của người khác.Trong tình yêu là một người đủ sòng phẳng nhưng không quá rạch ròi. Người đó hiểu được rằng tình yêu chính là cho đi và nhận. Anh mời em bữa ăn, em mời anh cốc nước. Tình yêu cũng cần sự cân bằng.

Thời nay có tiền mới được xem là an toàn, bởi đàn ông hôm nay nói yêu nhưng ngày mai đã nói tạm biệt. Còn tiền thì khác, chừng nào phụ nữ còn yêu tiền thì nó sẽ chẳng dại gì mà phản bội lại họ cả. Người ta dễ dàng chết vì đói, vì khát, vì nhục...chung quy bởi 3 chữ "Không có tiền''. Chứ làm gì có ai sống không nổi chỉ vì thiếu đàn ông. Trên đời này điều đáng sợ nhất là đồng tiền quay lưng với mình, còn bị đàn ông phản bội thì buồn dăm ba ngày, lâu thì dăm ba tháng cũng sẽ bình thường ngay thôi.

Phụ nữ càng ý thức được chuyện kiếm tiền thì rồi bạn cũng sẽ hiểu mục đích mà mình phấn đấu đến cùng cũng bởi vì món ăn ngon thì chắc chắn đắt. Nơi muốn đi thì lại xa, lại còn thích một người đàn ông vô cùng ưu tú. Có như vậy thì vất vả một thời gian đầu có hề hấn gì.

Lúc bạn không có gì trong tay, chỉ dựa vào nhan sắc, tuổi trẻ để đổi lấy tình yêu, sự chung thủy của đàn ông thì khó lắm. Nhưng lúc bạn có tiền, bạn gặp nhiều người đàn ông có địa vị cân xứng, hoàn hảo hơn. Chẳng phải lúc đó mọi thứ cũng dễ chọn lựa sao? Mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó, phụ nữ cứ kiểu ếch ngồi đáy giếng thì cũng chỉ gặp cho mình những thứ tương tự như vậy mà thôi.

Xưa nay đàn bà chỉ thiếu tiền mới khổ, chứ mất đi một người đàn ông tệ bạc chưa bao giờ là điều đáng buồn

(ảnh minh họa)

Chỉ khi nào phụ nữ thực tế, sống độc lập thì mới có thể trở thành nữ hoàng của cuộc đời mình được. Chẳng dại gì mà lệ thuộc vào người đàn ông để rồi biến mình thành kẻ ''thấp cổ bé họng''. Hãy tự kiếm ra tiền, dám mua những thứ mình thích và dám bỏ kẻ đã làm khổ mình phụ nữ ạ.

Rồi bạn sẽ hiểu tiêu tiền rất thích, nhưng tiêu chính đồng tiền cho mình làm ra thì đáng tự hào vô cùng. Chính điều đó cũng tạo nên cốt cách mỹ nhân cho bạn. Phụ nữ hiện đại không chỉ quanh quẩn trong xó bếp, ở nhà chăm chồng, chăm con mà còn ra ngoài xã hội thực hiện những dự định, ước mơ dang dở của mình.

Tại vì sao ư, bởi vì nếu nói đàn ông có thể chống đỡ cả bầu trời thì đàn bà, phụ nữ cũng có thể tự làm điều đó mà chẳng cần dựa dẫm vào ai.

Cuộc sống này vốn đơn giản, nếu như phụ nữ không chịu khó vất vả kiếm tiền thì quãng đời còn lại của bạn lúc nào phải đau đầu nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền. Cuộc sống không phải màu hồng, nó còn có màu đen, màu xám...thế nên bớt sân si, bớt tin vào đàn ông đi. Có tin thì tin vào chính mình ấy.

Truy Nguyệt 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ