Vũ phụ thời nay! (Phần 1)

Lâm Anh 2015-07-08 12:57
- Đừng tưởng đàn ông mới là thủ phạm chính trong các vụ bạo hành gia đình. Nhiều “vũ phụ” thời nay còn bạo hành chồng tàn nhẫn không kém những “vũ phu” là mấy!

Đạp chết chồng xong rồi khóc thương vật vã!

Đó là “vũ phụ” Lê Thị Thủy (41 tuổi, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh). Căn nguyên của câu chuyện đau lòng này bắt nguồn từ việc chồng Thủy là anh Võ Hồng Sơn (42 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) thường xuyên lấy tiền của gia đình đi rượu chè. Lý do vì sao anh rượu chè thì một phần là do sự bất mãn với thể trạng hiện tại và nhiều vấn đề liên quan đến gia đình, cuộc sống. 15 năm trước anh Sơn đi làm thợ xây không may gặp tai nạn lao động nên đã bị mất sức, không còn khả năng làm trụ cột của gia đình.

Vũ phụ thời nay! (Phần 1)

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thế nhưng kể từ ngày chồng bị tai nạn, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn lên vai chị Thủy. Hai đứa con, công việc không ổn định, cái vùng quê nghèo “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này thì biết kiếm đâu ra việc để kiếm thu nhập cao, cải thiện kinh tế gia đình? Cái khó nó bó cả cái khôn, nó khiến cho con người ta trở nên nặng nề với chuyện cơm áo, tiền bạc. Đồng tiền lúc này với một gia đình nghèo, mà một mình người đàn bà phải “vượt cạn” nó to lắm, nó quý lắm! Vì không phải người đàn bà ham mê tiền, ham vật chất, mà chị Thủy hiểu rõ cái sức lao động khó nhọc như thế nào mới có thể kiếm đồng cơm đồng cháo cho con, cho chồng và cho cả bản thân mình. Mà việc thì đâu phải nhẹ nhàng: bốc vác, làm thuê, ai thuê gì làm nấy, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra dăm chục một trăm để mưu sinh qua ngày. Tiền kiếm ra từ mồ hôi, nước mắt, bao nỗi nhọc nhằn như thế, hỏi sao không quý?

Gia đình có yên ấm không chỉ phụ thuộc vào người vợ hay người chồng, mà phải bao gồm cả hai con người cùng cố gắng vun vén. Một người thì cứ vun vén, một người lại cứ cào ra cho be bét, rồi đổ lỗi cho khách quan thì thật không ổn…chuyện gia đình nhà chị Thủy, anh Sơn ở trong trường hợp như thế!

Vì đâu nên nỗi?

Câu chuyện dẫn đến thảm kịch đau lòng chỉ vì 10 nghìn đồng tiền đi mua rượu. Chiều 1/7, chị Thủy thấy mất tiền (10.000 đồng) nên đã hỏi chồng thì anh Sơn chối bay chối biến. Nghi ngờ chồng lấy tiền đi mua rượu uống nên chị Thủy đã nặng lời, cả hai đều có những lý do của riêng mình nên không ai chịu ai mỗi người đều một câu mạt sát nhau. Thủy trong cơn tức giận không kiềm chế được đã xô chồng xuống đất và đạp vào bụng, vào cổ chồng sau đó bỏ ra ngoài đồng làm việc. Buổi tối hôm đó anh Sơn kêu đau và sau đó qua đời vào lúc rạng sáng 2/7, khi khám nghiệm tử thi bác sỹ cho biết nạn nhân vị vỡ ruột và chảy máu não!

Chuyện giết chồng chỉ vì 10.000 đồng mua rượu nghe thật lố bịch và tàn nhẫn. Hơn ai hết, chính người trong cuộc mới là người hiểu rõ ngọn nguồn. Chuyện vợ chồng đã không còn tìm ra tiếng nói chung, chuyện gồng gánh gia đình trên vai của một người đàn bà lam lũ vùng quê nghèo, chuyện hạn chế về nhận thức dẫn đến thiếu lường trước hậu quả, chuyện khách quan, chuyện chủ quan…tất cả những ức chế dồn nén 15 năm nay, cộng thêm phải nuôi đứa con nhỏ 13 tháng tuổi, đó mới chính là nguyên nhân gây ra bi kịch.

Vũ phụ thời nay! (Phần 1)
Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Dư luận lên án chuyện tại sao ả đàn bà kia lại có thể giết chồng chỉ vì 10.000 đồng? Mọi người chỉ nhìn thấy cái kết cục của sự việc mà không nhìn ra cái nguyên nhân, hoặc chính bản thân những người thích phán xét đều không bao giờ lấy mình ra để đặt vào tình huống đó. Tất nhiên, giết người là một hành vi tàn ác, đây là giết chồng, giết người mà mình từng yêu thương, giết cha của các con mình, thì tội lỗi thật không thể dung thứ! Nhưng có dung thứ hay không thì cũng không đến lượt chúng ta lên tiếng, chính chị Thủy sẽ phải sống trong đau đớn, sám hối cả cuộc đời còn lại, thậm chí con của chị cũng lại mang bi kịch của gia đình dù chúng chẳng làm gì sai. Cái giá đó đã là quá đủ cho hành vi nông nổi mà Thủy gây ra…

Chuyện đàn bà là thủ phạm trong việc bạo hành gia đình chưa bao giờ là do họ mong muốn hay thích sử dụng sức mạnh để áp chế người khác. Đàn bà vốn chân yếu tay mềm thì “vũ phụ” được với ai? Thế nhưng nếu họ đã trở thành “vũ phụ” thì hãy cẩn thận, không chỉ là đoạt mạng, có nhiều “vũ phụ” còn có nhiều cách bạo hành chồng sống không bằng chết!

(Hết phần 1, xem tiếp phần cuối TẠI ĐÂY)

Lâm Anh
 (Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"