Trong hôn nhân, 4 điều này còn đau khổ hơn cả ly hôn, cái thứ tư là điều đau khổ nhất

2020-06-10 10:12
- Bước chân xuống từ chiếc xe hoa, bạn sẽ hiểu được rằng hôn nhân không thực sự hạnh phúc như bạn tưởng.

Nếu tình yêu giống như uống nước mật ong, lúc nào cũng ngọt ngào đến lịm tim thì hôn nhân giống như nước suối trên núi, bạn cần nếm nó thì mới cảm nhận được sự ngọt ngào. Nhiều người đã quen với vị ngọt của mật ong nên họ không đủ kiên nhẫn để khám phá sự ngọt ngào của hôn nhân. Nhiều người sống thụ động trong hôn nhân, khiến cuộc hôn nhân thiếu đi tình yêu thương và sự chăm sóc. Điều này khiến tình cảm đôi bên dần phai nhạt. Đáng buồn thay, trong hôn nhân, có 4 điều thậm chí còn đau buồn hơn cả ly hôn.

Bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình được chia thành bạo lực nóng và bạo lực lạnh. Bạo lực nóng là chuyện vợ chồng cãi vã, la mắng, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau. Bạo lực lạnh là điều phổ biến trong cuộc hôn nhân của nhiều người. Nhiều cặp đôi khi mâu thuẫn thường bỏ mặc người kia. Cả hai sống như hai người xa lạ trong một ngôi nhà.

Trong hôn nhân, 4 điều này còn đau khổ hơn cả ly hôn, cái thứ tư là điều đau khổ nhất

Thường xuyên nói xấu nhau

Ai cũng muốn nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao của người chồng/vợ của mình. Tuy nhiên, nhiều người lại thường xuyên nói xấu vợ/chồng của mình. Khi những lời nói đó được thốt ra, lòng tự trọng của người kia sẽ bị tổn thương.

Hôn nhân cần sự tin tưởng lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Khi bạn phàn nàn, than phiền về nửa kia, cuộc hôn nhân của bạn chắc chắn sẽ gặp trục trặc. Sự phàn nàn, buộc tội, chỉ khiến cho anh/cô ấy cảm thấy buồn bã, thất vọng và không muốn cố gắng thêm nữa.

Trong hôn nhân, 4 điều này còn đau khổ hơn cả ly hôn, cái thứ tư là điều đau khổ nhất

Nhắc lại chuyện cũ trong lúc cãi vã

Một số cặp vợ chồng thường nhắc lại chuyện cũ khi cãi vã. Điều này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Hãy nên nhớ rằng, chuyện tình cảm là thứ đã qua. Nếu bạn đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy thì không nên nhắc lại. 

Hôn nhân không có tiếng nói chung

Nhiều cặp đôi đã từng rất yêu nhau, rất khao khát được ở bên nhau. Cả hai thậm chí đã cùng thề non, hẹn biển, hứa sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, đến khi biển cạn, đá mòn. Nhưng cuộc hôn nhân là một chặng đường dài và một số người bị bỏ lại trong chặng đường xa xôi này. 

Khi chúng ta kết hôn, chúng ta dần dần phát hiện ra rằng cả hai không có điểm gì chung. Cả hai chẳng có điều gì để nói với nhau khi trở về nhà. Ngoại trừ chuyện về đứa con, thời gian còn lại, cả hai đều im lặng,

Hai bạn đã từng rất yêu nhau nhưng đến giờ, cả hai chỉ còn là những người bạn cùng phòng xa lạ mỗi ngày. Ai mới là người đau khổ nhất? Bạn muốn đến gần hơn nhưng người kia lại quá xa cách. Bạn thực sự không thể cảm nhận được trái tim của người kia. Một cuộc hôn nhân như vậy là vô hồn, tù đọng, chẳng có tương lai.

Quỳnh Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Loạt mỹ nhân Việt sang Mỹ du lịch, chữa bệnh nhưng trở về lại có baby 'đính kèm'