Tâm sự của anh chồng 'nghiện vợ', lo cả thế giới thay vợ khiến hội anh em 'có thêm động lực'

Quỳnh Trang 2020-07-21 11:17
- Anh chồng này sẵn sàng làm mọi thứ thay vợ từ giặt tã, bế con, bưng cơm lên cho vợ ăn.

Chị em phụ nữ thường truyền tai nhau rằng: "Có sinh con mới biết lòng chồng". Đúng vậy, thời gian mang bầu, sinh con là khoảng thời gian người phụ nữ mệt mỏi cả về thể chất, áp lực cả về tinh thần. Lúc đó, họ cần được người chồng ở bên an ủi, chia sẻ. Không phải người chồng nào cũng thấu hiểu và làm được điều đó. Việc chăm con mệt mỏi, áp lực, lại cộng thêm người chồng ích kỷ, vô tâm khiến nhiều chị em rơi nước mắt.

Mới đây, một anh chàng tên Công Nguyễn, đã chia sẻ chuyện tình yêu rồi đến hôn nhân của mình với vợ. Yêu nhau từ thời "Yahoo", cả hai xa nhau đến hàng ngàn cây số nhưng anh và vợ vẫn giữ những tình cảm vẹn nguyên. Cả hai quyết định sẽ cưới nhau dù gia đình có ngăn cản vì sợ "xa". Sau ngày cưới, người vợ được gia đình anh yêu thương, thông cảm. Tới khi sinh con, anh chồng này làm tất cả các việc cho vợ từ giặt tã, bế con, bưng cơm cho vợ ăn.

Tâm sự của anh chồng 'nghiện vợ', lo cả thế giới thay vợ khiến hội anh em 'có thêm động lực'

Nàng dâu được gia đình chồng yêu chiều, giúp đỡ nên việc chăm con cũng nhẹ nhàng hơn ít nhiều. Anh chồng cũng khẳng định, dù vợ có xuống sắc, quần áo đầy mùi hôi sữa hay phân, nước tiểu của con, anh vẫn yêu thương vợ bằng cả trái tim.

Tâm sự của anh chồng 'nghiện vợ', lo cả thế giới thay vợ khiến hội anh em 'có thêm động lực'

Trích chia sẻ của anh Công Nguyễn:

"Vợ chồng mình yêu nhau trên Yahoo 3 năm. Khi đó mình làm việc bên Nhật, còn vợ thì vẫn là sinh viên học ở trường gần nhà. Ngày ấy mình cứ đi làm về, ăn cơm xong là ôm lấy cái máy tính chat yahoo với vợ. Vì giờ bên Nhật hơn Việt Nam 2h đồng hồ nên trong 3 năm đó mình hầu như ngủ sau 12h đêm. Bọn mình luôn có sự tin tưởng nhau nên những lời nói ra nói vào mình luôn để ngoài tai.
Đến khi mình về nước lại là 1 khoảng cách, nhà mình thì ở huyện, còn nhà vợ ở trên thành phố, cách nhau 25km. Nói chung là bố mẹ 2 bên ban đầu cũng can ngăn vì các cụ nghĩ là xa và vì bố mẹ nào cũng muốn con cái ở gần gũi mình. Nhưng đối với mình thì cũng chỉ mất 25 phút phi con xích thố là tới nơi nên chẳng ai cản được.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vợ chồng mình chốt ngày cưới trong sự bỡ ngỡ của lũ bạn ngày xưa. 
Đám cưới tan tầm, đêm đã về khuya, cả 2 đứa đều mệ lử người, chẳng kịp làm chuyện động phòng hoa trúc, cả 2 đứa lăn quay ra ngủ.

Ở quê có nơi người ta hay để ý chuyện con dâu về nhà chồng ngày đầu tiên thì dậy sớm dọn dẹp, bếp nước. Thế nhưng vợ mình ngủ 1 phát đến 8 rưỡi mới dậy đánh răng rửa mặt, hơn 9h sáng mẹ chồng gọi xuống ăn cơm thôi con.

Vợ mình thì trước đến nay có tính thật thà và ngây thơ, ít khi để ý chuyện của thiên hạ, còn mẹ mình thì dễ tính có sao cũng đc, có bao nhiêu tiền thì chẳng giữ trong người mấy, mà chỉ có dồn hết cho con cho cháu. 

Cho tới khi vợ mình sinh em bé mình làm tất cả mọi việc thay vợ, giặt tã, rồi bưng cơm lên gác cho vợ vừa trông con vừa ăn.... đến khi con đc 7-8 tháng ngoài việc trông con ra thì vợ mình cũng chưa phải làm việc gì khác, vẫn đc mẹ chồng gọi xuống ăn cơm mỗi khi tới bữa. Không phải vì vợ mình lười đâu mà vợ mình quen cảnh sống trên phố hồi ở nhà mẹ đẻ rồi, về đây lại đc mẹ chồng chiều nữa nên thôi cứ chăm con cho khoẻ.

Đến giờ vợ chồng mình cưới nhau đã được 5 năm rồi, cũng chẳng hiểu sao, sao vợ chồng lại hợp nhau đến thế, mặc dù 88-91 là 2 tuổi không hợp. Ngày nào cũng phải trêu nhau cho vợ cười, rồi nằm cạnh nhau vẫn nhắn tin tâm sự, đùa cợt. Tất nhiên không tránh đc chuyện dỗi nhau cãi nhau, nhưng chưa bao giờ vợ mình dỗi quá 1 ngày.

Đây là vợ mình hồi mới sinh em bé được mấy tháng mọi người ạ, tới giờ là cháu đc gần 2 tuổi rồi. Nhìn vậy mới hiểu được sự vất vả của người vợ, ăn cũng không được yên khi con đòi bú, rồi đái ỉa các kiểu, áo thì lúc nào cũng toàn mùi sữa nên mình luôn thông cảm cho vợ!
Trước mình có nhớ 1 câu nói khi vợ chồng mình vẫn còn yêu xa, đó là: "Khi yêu người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả."

Chẳng mong giàu sang phú quý hơn ai, chỉ mong vợ con được khoẻ mạnh là hạnh phúc lắm rồi!
Chúc cả nhóm có sức khoẻ, luôn nghiện vợ và đừng chán vợ nhé!"

Đoạn chia sẻ của người dùng Công Nguyễn đã nhận được 24 ngàn lượt like cùng 2900 lượt bình luận. Nhiều chị em khen rằng đây là một người chồng "chuẩn 10" biết yêu thương, chia sẻ với vợ. Trong khi đó, một số người lại nghi ngờ rằng đây chỉ là "chuyện cổ tích" rất khó tin.

"Cảm ơn bác đã kể 1 câu chuyện cổ tích cho em có thêm niềm tin", người dùng Nguyễn Văn Tính chia sẻ.

"Cả nghìn đám cưới được một đám chúc mừng bác nhé nghe song muốn lấy vợ ghê luôn", người dùng Nguyễn Tuấn Anh viết.

Dù có thế nào, trong hôn nhân, sự đồng cảm cộng khổ, chia sẻ giữa vợ và chồng cũng là yếu tố quyết định đến hạnh phúc của gia đình. Cả hai có ở bên nhau, chia sẻ với nhau thì chuyện tình cảm mới lâu bền và cuộc hôn nhân mới có hạnh phúc.

Quỳnh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 chòm sao phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có được hạnh phúc thực sự?